1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng gương vỡ lại lành,
    thôi!
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    @yendieu : Cám ơn nhìu !
    Em ! Giờ thì em lại ra ngoài Bắc rồi , xa khoảng cách địa lí nhưng mà anh và em vẫn ở trong trái tim chung của 2 đứa .
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa "Vợ"
    Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
    Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
    Vợ là con của người ta
    Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
    Có quan thì phải có binh
    Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
    Con ta do Vợ sanh ra
    Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
    Tại vì hôm Vợ vu quy
    Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
    Làm lính chứ không... làm tàng
    Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
    Mỗi khi mà Vợ giận hờn
    Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
    Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
    Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
    Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
    "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
    Khi Vợ đã nói là... "không!"
    "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
    Vợ mà nổi nóng dằn co
    "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
    Khi nào cùng Vợ ra đàng
    "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
    Mỗi khi mà đã ngừng xe
    Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
    Cùng Vợ đi vào nhà hàng
    Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
    Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
    "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
    Vợ... "input" chữ "Shopping"
    Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
    Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
    Cre*** cards cứ âm thầm... "khai căn"
    Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
    "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
    Tình Vợ mà có muôn đời
    Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
    Muốn Vợ trẻ mãi không già
    Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
    Tính chất Vợ thì phải tuân
    Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
    Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
    Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
    Quan thương sẽ cười suốt ngày
    Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
    Hễ ai có cười chê bai
    Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
    Tính chất phải... học nhiều lần
    Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này hãng sữa YOMOSt hay vang lên mỗi khi Valentine tới . Thôi thì khởi động cho mùa Valentine 2006 này nào . Và anh tặng cho em nữa chứ !
    http://www.music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=13&id=736
  5. Hugf_tk

    Hugf_tk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thu đi đông đến vội vàng
    Em đi để bó hồng vàng cho ai
    Mùa đông nối tiếp mùa đông
    Một người ngồi đó ngóng trông một người
  6. MRhong

    MRhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    " Công việc là công việc" - Anh không đổ tại cho công việc, nhưng công việc của anh là thế. Mong em hiểu và cảm thông cho anh.
    Giờ này, anh vẫn đang làm việc. Yêu em nhiều lắm, muốn cùng em đi chơi... Một năm chỉ có một ngày, biết em rất buồn, anh cũng buồn nhiều lắm. Nỗi buồn, tâm sự không thể đo và đếm được nó là bao nhiêu??
    Một lần nữa mong em hiểu và vui lên em nhé.
    Chúc: Bà. Mẹ, Chị, Em luôn vui và hạnh phúc.
  7. nv3310va

    nv3310va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Hôm nay anh đi cùng thằng bạn và vô tình nhập vào trang web này. Là người HD nên vẫn thấy cái gì đó nhớ nhớ.
    Anh biết rằng : Em rất yêu anh, nhưng em ah, giờ sao anh lại mông lung quá về tình cảm của chúng ta. Đã có những người con gái chăm sóc anh, để ý đến anh. Và lạ kỳ thay, cái tình cảm của người đó làm anh thấy ngủi lòng, vì một điều:
    Trong ánh mắt người ấy luôn có hình ảnh của em, nụ cười người ấy lại làm anh nhớ đến em! Anh không biết làm sao nữa. Một ý trí là chưa đủ khi chỉ có một mình anh. Anh chẳng biết thế nào bây trừ.
    Thôi thì cứ để nó tự nhiên diễn ra, tự nhiên hình thành và tự nhiên tan biến. Nhưng dù sao đi nữa anh cũng cần cái gì đó ở em, để anh có thể chỉ yêu mình em mà thôi.
    Hình như dạo này em rất bận, nên cũng thấy em ít liên lạc với anh, ít gọi điện cho anh. Em ah, anh biết rằng đây là lần đầu tiên anh viết những dòng suy nghĩ thực của mình trên 1 trang web, và anh cũng chẳng biết em có thể đọc được những dòng tin nhắn này hay không nữa.
    Nếu đọc được thì cũng thông cảm cho anh, và nếu biết được anh trong hoàn cảnh này thì ko biết em sẽ suy nghĩ ra sao.
    Ôi! Sao cảnh đời lại như thế này kia chứ!!!!!!!!!!
    Anh vẫn luôn yêu em, luôn nhớ đến em, mọi lúc, mọi nơi. Và ngày nào anh cũng sẽ dành một thời gian nho nhỏ, dù chút ít thôi, nhưng cũng đủ để anh thanh thản hơn.
    Một nửa trái tim em!
    Chiyeuminhem
  8. loveactually2005

    loveactually2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cho bớt nhớ bà xã bây giờ đây nhỉ?
    Đi lang thang trên phố? Hay ngồi quán nào đó nghe nhạc, hay đi dao du cùng bạn bè....?
    Không có một lựa chọn nào cho anh.
    Luôn yêu và nhớ em rất nhiều!!!
  9. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    Được tigonden2000 sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 04/04/2006
  10. bagiachayratnhanh

    bagiachayratnhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sẽ mãi là chấm nhỏ trên con đường đời này .

Chia sẻ trang này