1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Missolala

    Missolala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Cái ngày mình gặp người ấy là ngày "bình minh" Vì ngày hôm đó trời đẹp lắm, mình nhìn người ta cười thấy ấm áp, cả ánh mắt nữa cũng đẹp như nắng kể từ ấy mình yêu nắng vô cùng. Những gì người ấy mang đến cho mình cũng ấm áp và nhẹ nhàng như ngày hôm ấy vậy. Chẳng biết là người ta còn nhớ không, còn mình, mình vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy...
    Nhiều người nói rằng, cứ mỗi sáng khi thức dậy, người đầu tiên mà mình nghĩ tới sẽ là người mang may mắn đến cho mình. Người ta chính là người đi vào tim mình như thế. Vì vậy mình gọi người ta là "thiên thần hộ mệnh" của riêng mình.
    (Gửi tới người mà ai cũng biết là ai đấy)
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    anh biết là em đã yêu một người và giờ đây em vẫn còn nhớ tới người đó, có lẽ người đó có ảnh hưởng rất lớn tới em. Có những lúc em buồn nhưng anh đã không thể là người ở bên em và an ủi em, trong khi đó em lại là người ở bên anh lúc khó khăn, anh thấy mình ích kỉ quá. Có những lúc anh nghĩ mình đã yêu..nhưng có lẽ chỉ là tình cảm nhất thời thôi, có lẽ anh đã nhầm. Dù sao anh cũng cảm ơn em vì những lời động viên của em. Nếu một ngày nào đó anh và em tình cờ gặp nhau thì chúng ta hãy coi nhau như những người bạn, luông nhớ rằng anh luôn quý, bé à. Em hãy quên tất cả những gì anh đã gửi và nói với em trước đây đi.
    đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé
    : hãy vui tươi mà anh gặp trước đây
    em sắp thi rồi đấy
    cố gắng lên
    nếu có điều gì có thể chia sẻ được với anh thì anh rất sẵn lòng

    Chia sẻ cùng bé nhé !
  3. theboy_langtu19286

    theboy_langtu19286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mùa thu đã đi qua...để lại trong anh bao kỉ niệm..nỗi nhớ mong..tiếc nhớ..nhớ ngày đó anh va em tay trong tay...đi trên con đường xào xạc lá thu bay.cuộc tình đằm thắm anh dành cho em chứa tran bao yêu thương trong đó.tình anh dành cho em chưa phai cớ sao lại xa cách anh vậy???em ra đi , phút biệt ly anh mãi nhớ rất buồn,biết bao lời yêu thưong dành cho nhau khi phút giây ta ấm nồng ,khi tình hồng đôi ta tựa như giấc mơ chỉ có anh yêu mình em , anh mãi khong bao giờ quên . vậy mà giờ đây..giờ phút bêm nhau tựa như gió thoảng. em đã cất bước ra đi đương phố vắng chỉ còn mình anh , giấc mộng đôi ta đã úa tàn ... em có biết không .từng đêm vắng mưa rơi đén tê lòng... một minh anh ngồi nhớ em luôn khát khao đươc j ở bên em . em đã đến bên anh . anh kong mãi mãi đôi ta gần bên nhau dù cho bao tháng nămcó trôi đi vào quên lãng .giờ đây, tình chúng ta co xa cách nhaủtong lòng anh mãi chỉ có em, bao tiếng yêu thương anh dành cho em cho dù em không còn ở bên anh nữa , suốt đời này anh chỉ yêu mình em thôi ...!!
    Anh của em .........!!!!!!!!!!!!
    [​IMG][​IMG]
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em hả ?
    Em là cái đinh ...
    Em hả ?
    Em là quá khứ rồi nhé !
  5. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ làm lại tất cả, tất cả để lấy lại những gì tôi đã mất, để gặp lại những người thân yêu của tôi.
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Những tình khúc TCS sẽ thích hợp với tigonden2000 lúc này đó.
    To my love : Đã lâu lắm rồi anh chưa viết nên một dòng nào về người anh yêu. Có lẽ tg đã tạo cho anh những thay đổi mà anh không thể mường tượng nổi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Đã chuẩn bị đến Tháng 7 rồi. Cái khoảng tg mà trong anh vẫn còn đọng lại bao nhiêu kỷ niệm, những kỷ niệm đó sẽ mãi luôn bên anh. Đám mây vẫn còn lơ lửng chưa thể tan ra được. Nó cần một cơn gió dịu dàng đưa về cuối chân trời.
    Anh hi vọng ở em rất nhiều, vì thế đừng để anh thất vọng vì em. Đó không phải là 1 lần trượt chân, mà đó là một bài toán mà chúng ta cần phải tìm lời giải đáp.
    Chúc em luôn thành công. Và đừng quên rằng: Mọi việc sẽ chỉ cần một 1 giây để có thể chuyển đổi sang dạng khác của nó nếu chúng ta không biết nâng niu và quý trọng nó!
  7. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    TCS có rất nhiều bài, bạn có thể cho ví dụ được không?thanks
  8. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thầm mong người có bên em xua tan màn đêm
    Thầm mong người có bên em tháng ngày êm dềm
    Ước mong về ngày xưa đôi ta có nhau
    Giờ tìm nơi đâu anh ơi ngày xưa rất xa
    Thầm mong tình sẽ đưa ta đến nơi bình yên
    Thầm mong tình sẽ bên ta đâu ngờ phai nhòa
    Dấu yêu nào người mang đi xa rất xa
    Đành thôi ôm ấp trong tim bóng hình ngày qua
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em bỗng dưng lại sống dậy trong anh . Tại sao lại xa cách vậy hả em ?
    Em chưa biến mất khỏi anh ??
  10. theboy_langtu19286

    theboy_langtu19286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em yêu! Thực sự trong trái tim anh chẳng mong muốn gì hơn là em được hạnh phúc và vui vẻ. Anh biết và hiểu những điều mà em đang nghĩ (em nói anh là người hiểu em còn gì) phải vậy không em. Giờ đây trong tâm trí anh luôn thấp thoáng hình bóng em và ước mong được ở gần em, được ôm em vào lòng, được tâm sự và cùng chia sẻ với em nhiều điều trong cuộc sống vốn tiềm ẩn rất nhiều điều khó khăn. Anh muốn em lúc nào cũng phải vui và hạnh phúc hơn tất cả mọi người. Anh đang cố gắng làm tất cả mọi điều vì em đó em yêu ah. Có thể mọi người cho rằng anh si tình, anh ngu muội nên mới như vậy. Nhưng không đâu em yêu ah! Nhưng hành động của anh, những cố gắng của anh đều bắt nguồn từ tình yêu của anh dành cho em. Yêu em anh muốn làm thạt nhiều, thật nhiều điều để em cảm thấy vui và hạnh phúc.
    Anh cũng đã nói với em rồi. Những chuyện đã qua rồi thì hãy để nó trôi vào dĩ vãng. Đừng nhắc đến làm gì để thêm đau lòng nhau. Anh hiểu và biết những gì mà em đã từng trải qua và từng gặp phải trong thời gian chúng ta xa nhau nên anh đã quyết định gửi trọn niềm tin vào em lần nữa. ANh biết rằng lần này anh đã không sai. Nếu anh không bường bỉnh cứ nhất quyết phải chinh phục được em thì chúng ta đâu có thể có những phút giây hạnh phúc như thế này. Cho dù anh biết rằng thời gian đầu em vẫn còn thương hại anh nhưng anh vẫn cứ bướng bỉnh để rồi ngày hôm nay anh đã có em. Đây cũng là một niêm hạnh phúc lớn trong đời anh.
    Anh đã ngang bướng như vậy thì nhất định anh cũng sẽ ngang bướng để nắm chặt lấy tay em, cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này bởi chúng mình còn phải xây một lâu đài hạnh phúc trên cát thật to em nhỉ. ANh yêu em lắm mèo lười của anh ah! Và mãi mãi sẽ là em đó. Em hãy chuẩn bị tinh thần mà đón thật nhiều niềm hạnh phúc mà anh trao tới em nhé.
    Em đã hứa là em sẽ không nghĩ linh tinh rồi nhé. Em hứa là em phải làm đó không là anh uýnh em đó (ANh nhầm). Anh sẽ mắng em thật đó.HỊ Anh chưa bao giờ mắng em mà.(chỉ trừ một lần duy nhất thôi ah)hi.
    Thôi mình tranh thủ ra ngoài chat một lát em nhé không em lại phải về rùi. Hãy nhớ những gì anh nói, những gì anh đã làm cho em tất cả cũng chỉ vì một lý do duy nhất đó là " ANH YÊU EM! "
    ~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
    _____________________________________
    --------------------------------------------------------------------------------


    [​IMG]

Chia sẻ trang này