1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Không có người yêu thì biết gửi cho ai ?????
  2. the_shadow

    the_shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn nói rằng cho dù cái giá phải trả của tớ sẽ rất đắt, danh dự và tính mạng của tớ có thể bị chà đạp, tớ có thể trở thành một kẻ khố rách áo ôm, hai bàn tay trắng, không gia đình, không nơi nương tựa; cuộc sống của tớ có thể phiêu dạt suốt từ đầu này tới đầu kia tổ quốc, có thể tớ không còn lành lặn cả về thể xác lẫn tinh thần; một ngày nào đó Hải Dương và Hà Nội sẽ lãng quên tớ vì tớ là kẻ chạy trốn; Chúa cũng không tiếp nhận tớ như là một con chiên yêu một con chiên ngoan đạo khác của Ngài... ừ, tất cả những điều ấy không ngăn được việc tớ đến với cậu như hai đứa trẻ vô tội đến với nhau. Những tháng ngày trước mặt của chúng mình cực kỳ chông gai và gian khổ. Hãy tin tớ để tớ có đủ sức mạnh vượt qua những điều ấy! Hãy tin tớ Cậu nhé! Tớ yêu Cậu!
  3. tuong_that_tran

    tuong_that_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đặc biệt cả trong quá khứ lẫn hiện tại ! trong qú khứ không nói làm gì vì nó đă không còn Hiện tại thì là vấn đề lớn . Đã lâu lắm rồi chìm trong bề bộn lẫn lo toan hôm nay ta ngồi dây ôm tấm thân tàn tệ vì bệnh tật ,tâm hồn mệt mỏi vì thua trận..... ta mới có giây phút này ngồi nhìn lại những gì đă qua và những gì sắp tới .
    Cuộc đời không chỉ là toàn chông gai nhưng ta cũng không nhìn đâu ra cái gì khá hơn địa ngục có ke ngoai kia kêu gào một cách ầm ĩ về cuộc sống theo họ thi chẳng đâu là thiên đàng Còn ta chỉ có một ước mơ đơn giản hơn họ rất nhiều ! ta chỉ hi vọng mình có thể là một người bình thường như bao người khác ! đối với ta đã là hạnh phúc lắm rồi Nhưng ta đã hiểu ra rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ ! mọi cái do tạo hoá mà đã là tạo hoá thì không ai sẽ hỏi tại sao tuyết màu trắng mà cỏ cây lại màu xanh .SôLôkhôp đã đúng khi viết ra số phận con nguời .Nhưng ta rự hào mà nói rằng " bất hạnh cũng là một hạnh phúc" bởi vì trong thiên hạ mấy ai bất hạnh hơn ta ! ta vẫn ngửng cao đầu mà sống cuộc sống của ta không hề vụ luỵ bất cứ kẻ nào cả , ta sống trên những cái gì vốn dĩ là sức lao động của ta Cuọc sống của ta tuy không êm đềm nhưng tuyệt đối không kêu gào bởi vì chỉ có sự kém cỏi mới lan toả bằng âm thanh!!!!.... như những kẻ ở đây và ngoài kia ! ta tự hào ta đã sống và sẽ còn tiếp tục sống đến khi nào không thể tiếp tục thì thôi
  4. thangtv1981

    thangtv1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không biết em yêu của anh bây giờ đã ngủ chưa nhỉ, Anh đang rất nhớ em, anh sắp được về bên em rồi....Ước gì 5h bay bằng 5 giờ đi bộ để tôi có thể hàng ngày về cạnh em tôi..
    Xa người yêu lâu ngày, quả thật là rất nhớ, không biết có bác nào có cùng tâm trạng với em không nhỉ?
  5. love_or_money0702

    love_or_money0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bài thơ đầu anh viết tặng cho em
    là bài thơ viết về đôi dép
    khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
    những vật tầm thường cũng hóa thành thơ
    hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    có yêu nhau không mà chẳng dời nửa bước
    cùng sánh bước trên nẻo đường xuôi ngược
    lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    cùng bước cùng mòn không kể kẻ thấp người cao
    cùng chia sẻ sức người trà đạp
    dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    số phận chiếc này phụ thuộc bởi chiếc kia
    nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    mọi hay thế đều trở nên khập khiễng
    giống nhau lắm nhưng người đi sễ biết
    hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    cũng như ta trong những lúc vắng nhau
    bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
    chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    lối đi nào cũng có mặt cả hai
    không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    dẫu mỗi chiéc là một bên phải trái
    cũnh như anh yêu em bởi những điều ngược lại
    gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    hai mảnh đời lặng lẽ bước song song
    sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    còn có một là không còn gì hết
    nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
  6. df_art

    df_art Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gửi Rùa của Sóc
    Hôm qua, đúng là anh đã làm em thấy tổn thương thực sự. Em đau lòng thật đấy khi người con trai mà em đặt niềm tin lại khiến mình đau lòng như vậy.
    Em luôn nghĩ rằng, con người ta giống như đồng xu, trong lòng thì vuông mà bên ngoài thì hình tròn, đối với bản thân mình thì phải thật nghiêm khắc, với mọi người thì mình phải mềm dẻo.
    Em là người lập dị, yêu hết mình và sẵn sàng từ bỏ, em từng nói rằng khi chia tay tốt nhất đừng là bạn bè của nhau, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhau. Em cứng nhắc anh nhỉ?
    Còn anh thì khác, sự rộng lượng của anh, tình cảm của anh luôn đủ đầy. Con người anh luôn sống trong kỷ niệm nên khi người cũ cần đến anh, anh sẵn sàng tung hê người mới đi luôn. Ghét thế, em phải dùng đến từ người cũ người mới... Nhưng hôm qua anh đã để em về một mình, tiếng "hey" gieo vui của anh khi người ta xuất hiện, em biết cả hai chúng mình đã có một khoảng cách!
    Đi về, em cứ tự hỏi sao cả hai chúng mình khác nhau nhiều thế? Em đọc được cả sự bối dối trong mắt anh, đọc được cả niềm kiêu hãnh, sự đắc thắng bằng nụ cười khẩy của cô ấy... Kệ thôi, em chẳng quan tâm. Cũng như anh, qua môt đêm, em đã muốn tung hê mọi thứ rồi...
    23h15 anh nhắn tin nói xin lỗi em, nói rằng anh đã không cư xử đúng mực, nói rằng anh muốn về với em, nói rằng anh bất ngờ quá ... Em lại cười nhếch mép, em đểu nhỉ, lại cười nhếch mép ... Chẳng có gì đâu, em hiểu mà, anh cứ làm những điều anh thích... Em nói dối đấy, em không rộng lượng đâu, em thấy đau lòng lắm nhưng như em đã nói rồi em như cái đồng xu đấy, bên trong vuông còn bên ngoài thì tròn, em sẽ cố gắng tròn với anh. Em sẽ cố gắng làm như mình biết cảm thông, cố gắng hiểu là anh không có sự lựa chọn nào trong lúc ấy... Mặc dù em biết, đó không phải là hành động khôn ngoan. Nhưng làm gì có ai khôn ngoan trong tình yêu đâu anh nhỉ, nếu mà khôn ngoan thì người ta chẳng còn gọi là tình yêu nữa đúng không anh? Như anh, anh cũng vì tình yêu nên mới đối xử với em như vậy, cũng không tàn ác lắm, em biết cô gái ấy tìm anh cũng vì tình yêu mà thôi. Thế nên, lần này em thực sự thông cảm. Em mâu thuẫn anh nhỉ?
    ... Mà em và anh đã là gì của nhau đâu, chưa có sự ràng buộc, chắc anh đang muốn lựa chọn, đó là quyền của anh, nhưng em không muốn đợi như thế đâu, bởi trong tình yêu em vụng về khủng khiếp, chẳng cần đợi chờ gì cả, nếu họ không cần mình thì mình tung hê luôn. Đấy anh thấy không? em mạnh mẽ lắm nếu như anh có làm em đau khổ đến đâu thì em vẫn vượt qua...
    ... Em không biết là chúng mình có đi đến đâu không? nhưng dù sao em vẫn tôn trọng tất cả những quyết định của anh.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được df_art sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 04/05/2006
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    - Em có biết khi lần đầu gặp em , anh đã không tin sẽ có một ngày em là người yêu của anh.
    - Em có biết khi lần đầu đi cạnh em , cảm giác của anh là một điều khó tả , anh đã không dám cầm tay em.
    - Em có biết khi lần đầu nhận được thư tay của em , thế giới xung quanh anh dường như toàn màu hồng.
    - Em có biết anh gọi điện đến cho em, điều anh muốn duy nhất đó là được nghe em nói.
    - Em có biết ngày mới gặp em anh thấy giọng nói của em có một cái gì đó thực sự đặc biệt , và đến một ngày anh đã hiểu điều đặc biệt đó là gì.
    - Em có biết em đã mang đến cho anh một ngày sinh nhật với rất nhiều kỉ niệm và hạnh phúc , điều mà mọi năm anh hoàn toàn không có.
    - Em có biết những vần thơ anh viết , những bức tranh anh vẽ , những con thú giấy anh gấp tất cả đều chất chứa những tình cảm mà anh muốn giành cho em.
    - Em có biết em đã khiến anh thay đổi 2 lựa chọn lớn trong đời đó là em trong cuộc sống , và máy tính trong sự nghiệp.
    - Em có biết anh đã "chim cú" thế nào khi thấy em hàng ngày đi chat với bao nhiêu bạn bè (và bao nhiêu thằng ) trên mạng.
    - Em có biết anh đã phải năn nỉ thằng bạn thân của anh để nó dạy anh chat và add nick em vào đầu tiên trong list chat của anh .
    - Em có biết anh đã cảm thấy thế nào khi có một thằng con trai khác cũng yêu em , và...
    - Em có biết anh sung sướng và hạnh phúc thế nào khi em từ chối nó và nói với anh ....
    - Em có biết khi lần đầu em giận anh , anh đã cảm thấy vô cùng ân hận thế nào.
    - Em có biết tất cả những gì anh làm đều muốn em được hạnh phúc, để được thấy em cười.
    - Em có biết khi em ra đi mọi ảo mộng trong anh đã sụp đổ .Những kỉ niệm ngày nào của đôi ta giờ đã theo thành dĩ vãng .
    - Em có biết mỗi khi đi trong mưa anh lại nhớ đã có ai nói : "Nếu lần đầu đi với nhau mà gặp mưa thì đó sẽ là một đôi hạnh phúc suốt đời." Vậy mà giờ đây những hạt mưa như những giọt nước mắt đắng cay , đang rơi xót xa trong lòng anh.
    - Em có biết mỗi khi nghe bài hát này anh lại cảm thấy dường như nó đang nói về chuyện tình của chúng ta .Em đã đến bên anh và mang lại cho anh bao kỉ niệm vui buồn vậy mà giờ đây em quay lưng đi không nói một lời để lại cho anh những nỗi buồn chất chứa .
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,

    Chiều hôm nay, trong cao ốc văn phòng bốn bề là kính, em bắt gặp mình mệt mỏi dự họp. Cả buổi chiều, em tự thưởng cho mình những giây phút thảnh thơi, khi chỉ dọn dẹp giấy tờ, đọc lại mail cũ, xóa ổ mail, dọn dẹp máy tính (những công việc này với em là nặng nhọc lắm, vì em rất lười biếng dọn dẹp, hì, những ngày này mệt mỏi, em biết, làm việc trí não không xong, nên lụy tới chân tay)

    Em dự họp trong thanh thản, thì bất chợt, có tiếng la lên, "Trời ơi đẹp quá". Một cảnh tượng rực rỡ chưa bao giờ có: Sau những trận mưa long trời lở đất, sau những ngày âm u xám xịt, một vài tiếng hiếm hoi buổi chiều nay là còn chút nắng quái le lói, để cho ba tòa cao ốc trước mặt bừng lên màu ráng chiều nửa hồng nửa cam hư hư thực thực. Một trong ba tòa cao ốc ấy là Sky garden, nhìn xa lung linh tựa vườn địa đàng. Cao ốc phía bên tay trái tên là Miss Áo Dài, nó thanh tao và có nhiều đường lượn như các đường cong phụ nữ, cũng ánh lên nét kiêu sa như một nàng thiếu nữ mỹ miều đang dạo chơi trong nắng chiều.

    Hồ Anh Thái có viết "người đàn bà trên đảo/ trong sương hồng hiện ra". Chiều nay, em tự thấy mình như "người đàn bà trên cao ốc", hoặc là "người đàn bà trên ốc đảo", tự nhiên, thấy lãng mạn dễ sợ. Tự nhiên, muốn hưởng thụ cuộc sống dễ sợ.

    Lại có niềm hy vọng mới, lại có "cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời".

  9. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu quý, chắc là anh chả bao giờ đọc được những dòng chữ này đâu. Anh vẫn bảo rằng đây chỉ là trò trẻ con, không phù hợp với những người lớn như anh. Anh chẳng bao giờ lên mạng để đọc những suy nghĩ của người khác cũng như chẳng bao giờ thổ lộ lòng mình với ai cả. Em không được mạnh mẽ như anh, em cần có ai đó chia sẻ với mình. Vì thế mà em mới viết lên đây những gì em nghĩ về anh.
    Mọi người vẫn bảo thế giới này chật hẹp lắm thế mà anh em mình ở chung một thành phố mà chả bao giờ gặp nhau, dù có những lần em đi ngang nhà anh, mong được nhìn thấy anh, thoáng qua thôi cũng được. Em không tưởng tượng được anh bây giờ ra sao.
    Kể ra thì cũng buồn cười, người ta bảo rằng con trai thường hay phải chờ đợi con gái. Nhưng chúng mình thì chẳng bao giờ như thế cả, luôn luôn em phải là người chờ đợi. Chờ anh làm xong việc của mình, chờ anh đi với bạn, chờ anh suy nghĩ và chờ..... Ngay cả khi em mệt mỏi và quay đi, em vẫn chờ anh gọi em quay trở lại. Không cần anh yêu thương em như trước nhưng em chờ anh quay trở lại là anh, như người con trai em từng yêu.
    Em không hy vọng sẽ có ngày tái ngộ vì rất nhiều lý do mà cả hai ta đều biết, em tự dựng lên trong lòng mình một rào chắn với anh, hạn chế nhớ về anh, đi chơi với người khác để quên anh, lao đầu vào công việc để khỏi phải nghĩ.....
    EM đã tưởng mình thành công được phần nào. Thế mà chỉ cần một cú điện thoại thôi em đã thấy tất cả cố gắng của mình không là gì cả. Em sẵn sàng tin những gì người ấy nói về anh, đúng ra là em muốn tin vào những điều ấy hơn là phân tích sự đúng sai của nó. Và cảm giác những ngày đầu yêu nhau lại ùa về. Chưa bao giờ em thấy mình vui đến thế, trái tim lại ca hát, ánh mắt lại long lanh, mặt lại tươi cười đến thế...... Dù chỉ là cuộc điện thoại từ một người xa lạ với em nhưng lại biết anh. Hôm nay em ngồi ở bến xe buýt về nhà mà phải rất lâu sau mới phát hiện là mình đi nhầm bến................. Em cứ nghĩ là mình đang sống rất hạnh phúc nhưng hôm nay em hiểu hơn một chút về mình. Rằng em thực sự ngốc nghếch và cả tin và rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để không lặp lại sai lầm thêm một lần nữa. Anh là sai lầm chết người của em đấy anh biết không....
    Nhưng mà biết đâu được đấy, chỉ cần anh gọi tên em thôi là em sẽ lại đến bên anh... Em thực sự không mong điều ấy.... Có lẽ em sẽ đi thật xa để quên và để sống cuộc đời của mình mà không có anh.
    Trời ạh làm sao để quên. Làm sao để đứng vững. Làm sao để bắt đầu lại từ đầu....
  10. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh đừng nói nữa
    Trời đã vào mùa đông
    Đừng nhìn em thế nữa
    Dẫu sao em cũng thừa
    Thừa em ở phía đời anh
    Thiếu em ở phía đời dành cho em
    Ước gì mình được hoá thêm
    Hai người nữa để ấm êm hai nhà
    Để ta được sống là ta
    Để ty được nở hoa bốn mùa
    Để đừng ai được ai thua
    Hờn ghen muôn thuở dấm chua rượu nồng
    Thôi anh đừng nói nữa
    Trời đã vào mùa đông
    Đừng nhìn em thế nữa
    Đời chỉ là bão giông.........

Chia sẻ trang này