1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ suy nghĩ giống nhau đâu mà bảo bây giờ nghĩ khác đi (trừ việc ngồi và bôi xấu các loại No.1, No.2....). Tớ chả mấy quan tâm đến việc ai đúng ai sai cả (chuyện bé tí xíu mà cứ làm như nghiêm trọng lắm ấy), bây giờ chỉ muốn biết xem bao giờ thì được ăn bữa mừng tân gia và lấy quà SP nữa thôi...... Lại còn vụ 30/12 nữa chứ... Ôi, sao mình không quên béng ngày này đi nhỉ. Hôm ấy tớ mua vé "How to lose a guy in ten day" mời No.1đi xem phim nhé????????? Nhưng giao hẹn trước là không có bữa ăn lẩu thì không có quà cáp gì hết.
  2. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến cuối tuần thì chắc là ko tụ tập được rồi vì cuối tuần này có người tổ chức ăn hỏi mà chưa biết à? Hơi bị đi sau thời đại rồi đấy nhé, mau mau sửa sai đi. Còn chuyện ăn uống thì vô tư đi, tớ lúc nào cũng chào đón (có điều phải báo trước để tớ còn chuẩn bị nữa). Nhưng mà chắc là dạo này tụ tập đông đủ càng ngày càng khó đấy.
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuệch choạc thật, chuệch choạc thật rồi... Hot news thế mà bây giờ mới biết. -----------------> .............................................
    ............................................................................................................
    ................................................................................................
  4. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ẩm tửu từ trần, hiền thê lập mộ. Em ơi nhớ đắp mộ anh hình cái chai nhé. Lè nhè, lè nhè
  5. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    YÊU và NHỚ anh nhiều!( câu nói cách đây 1 năm về trước)
    còn bây h: Nhớ thì có nhớ( mối tình đầu mừ lại) nhưng không yêu nữa rồi( ai bảo k yêu người ta)!
    nhờ các bạn gửi tới: Trần văn Sơn( Sơn Sắc)- Phả lại- Chí Linh- Hải Dương. thank
  6. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hêhhheh vậy thì cho tôi nhắn đến người tôi yêu một chút nhỉ ...nhưng tận HP cơ ...ac tôi là người Hd thì các bác biết rồi ......hehehe ....nick cô ấy là" linhcnul " tôi yêu cô ấy nhiều lắm
  7. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường lối đi rẽ làm hai
    Ở phía nào cũng có màu của nắng
    Sẽ gập ghềnh, chên vênh hay dọc dài bằng phẳng
    Anh hãy bước lên để lấy lại chính mình
    Hoàng hôn là dấu chấm của bình minh
    Ngày là dấu chấm của đêm
    Và dấu chấm cuối cùng của dòng sông là biển cả
    Anh hãy nhớ để biết rằng sau tất cả những lo toan bộn bề hối hả
    Là dấu chấm của bình yên và Hạnh phúc vô bờ
  8. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đang ở trong tình trạng không ai yêu và không yêu ai như mình thì biết nhắn gửi cho ai nhỉ???????? Gửi cho một người không biết là gì của mình, không biết là đang ở đâu, dung nhan thế nào........ ???????? Mà cũng chẳng biết gửi gì cho người ấy cả.... Khó hiểu.
    ....................
    Ngồi tự trách mình
    Chẳng cái dại nào giống nhau
    Cái khôn cũng thế
    Đời là một câu chuyện kể
    Người chỉ được nghe duy nhất một lần
    ....................
    Rồi tất cả cũng sẽ qua, đam mê, hy vọng, cay đắng, xót xa, tham vọng, kiêu hãnh, ngốc nghếch, khờ dại, nông nổi ............................................... Lúc ấy mình còn lại gì nhỉ
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 31/01/2007
  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Điều em biết
    Em biết một nơi
    Không có mùa đông
    Không có tháng ngày lạnh giá
    Em biết một nơi
    Không có cái nắng gắt gao mùa hạ
    Không có nỗi buồn mùa thu làm lá vàng rơi
    Em biết một nơi
    Có mùa xuân vĩnh viễn
    Nơi ấy
    Là anh
    Thầm nói
    Yêu em....
    Em đi tìm nơi ấy đi em...
  10. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Sao Ngông Kuồng tham thế? Có rồi lại con đòi nữa sao!?

Chia sẻ trang này