1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhắn tin cho em liệu có nhận được Reply lại không nhỉ ? liều thử một phen xem sao
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ạ, có người có chồng rùi mà vẫn nhớ ng yêu kìa, em gọi điện mách chồng chị nhé, chị cho em sđt của chị đi, em xin lỗi hôm đám cưới ko tới được thông cảm cho em nhé.
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niệm như rêu
    em níu vào chợt ngã..........
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 28/02/2007
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Liều đi chứ nị, chết vì người đẹp cũng hoành tráng lắm đóa bác ơi, nào thì cổ vũ cho bác phát nào nào, ồ ê ồ ê ồ ê
  5. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Mất bao lâu để quên, mất bao lâu để bắt đầu một cuộc sống mới.... Muốn tìm lại chính mình, muốn sống với đúng tình cảm của mình sao mà khó thế. Tìm lại mình là điều không thể, sống như mình nghĩ lại càng không thể ..... Muốn tin tưởng nhưng lại không trọn vẹn vì thế yêu thương càng nhiều thì càng khổ.....
    Nào ta cùng lãng quên.............
  6. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ừ, có thể "yêu thương càng nhiều thì càng khổ", nhưng sẽ là KHỔ TRONG HẠNH PHÚC. Hãy lãng quên đi quá khứ, hãy xếp lại quá khứ, để rồi, đón nhận 1 tương lai tốt đẹp hơn, đón nhận hạnh phúc thực sự đang chờ phía trước, nào, hãy mở lòng ra, và đón nhận hạnh phúc đi em nhé...
    Được dark_cloud sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 02/03/2007
  7. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gì nhỉ, chẳng có gì mà nhắn mà có nhắn cũng chẳng biết nhắn gì, thôi thì lại im lặng là vàng theo các cụ dạy vậy
  8. davy_don83

    davy_don83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đã bao h nói chia tay là chia tay chưa ,, còn nhắn cái máu gì nữa
  9. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có những người chỉ mất 1 phút để quên họ nhưng cũng có những người cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ quên, em cũng chẳng rõ nữa anh là người đầu tiên dạy cho em biết thế nào là yêu một người thực sự, là người đầu tiên dạy cho em biết đặt niềm tin vào cuộc sống, là người dạy cho em phải biết đi lên bằng chính đôi chân của mình, là người đầu tiên cho em hiểu cảm giác mong nhớ đến da diết, nhưng tất cả những điều đó để làm gì cơ chứ. Mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm và chỉ qua đêm nay thôi ngày mai mọi chuyện sẽ khác, em vẫn nói với anh ngày mai trời lại sáng, và đến bây giờ người nói với em câu đó lại là anh, nhưng tại sao em cảm thấy nó nặng nề đến vậy, em chẳng hiểu là em có thể làm được những điều như anh mong muốn hay ko nữa, Ngày mai chúng ta sẽ trở thành 2 con người khác, sẽ ko còn là con bé ngày nào nữa, từ khi quen và yêu anh em trở thành 1 con người khác, nhanh đến nỗi tất cả mọi ng phải ngạc nhiên đến sững sờ khi gặp em, có ng đã phải hỏi em là em có phải là em hay ko? hai con ng hoàn toàn khác nhau một con bé ngỗ ngược ngày trước đã thành một đứa con gái dịu dàng chỉ trong 1 thời gian quá ngắn, nhưng điều đó để làm gì chứ??????
    Biết trách ai được nhỉ? mẹ anh vì thương anh mà như vậy, em cũng thế em ko muốn vì em mà mai sau anh se vất vả, em vẫn đùa anh rằng mai sau ai lấy em ngươìu đó sẽ khổ anh bảo rằng nếu như em yêu họ thì em sẽ biết cách làm cho họ không khổ nếu như lấy em, lần đầu tiên có người nói với em như thế.
    Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi chuyện nhưng sao em vẫn cảm thấy choáng váng khi điều đó xảy ra, em đã cố gắng vui vẻ cố gắng như chẳng có chuyện gì cả để rồi lại gục vào lòng anh và khóc, em đã nói với anh là em sẽ không bao giờ khóc những thực sự em ko làm được điều đó, anh bảo quên anh đi nói thì dễ nhưng em làm sao có thể quên được chứ, đâu phải 1 sớm 1 chiều mà có thể quên được............
    Nhưng nhớ để làm gì nhỉ? em vẫn phải là em, là con bé ngày nào, em ko cho phép mình yếu đuối, ngày mai thôi em sẽ lại là em của ngày nào, sẽ không buồn nữa đâu, thật đó..............
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Hnay chả có gì để nhắn gửi cả. Trong lòng trống rỗng, không có cảm giác gì hết. Nghe tâm sự của một người bạn mà chẳng share được gì cả. Sorry nhé. Tớ biết là cậu muốn gì, nghĩ gì nhưng chẳng ích gì đâu. Nghỉ ngơi và học cách quên QK đi. Chẳng có gì là không thể làm được cả. Đã nhận thấy quyết định vội vàng của mình là cực kỳ sai lầm thì đừng có thêm một quyết định vội vàng nào nữa cả. Phải cho mình và ....... có thời gian để suy nghĩ chứ. K có ý định cho là quyết định sau của cậu là sai lầm hay vội vã nhưng vẫn cần có thời gian mới biết được là mình có nên vứt bỏ tất cả những gì vừa tạo nên không dù sản phẩm của việc ấy có tệ đến mức nào chăng nữa......
    Có vài lời nhắn gửi cho cậu đấy, có ý nhớ nhung, luyến tiếc những gì đã có nhưng không có ý hứa hẹn hay tỏ vẻ muốn làm lại cả... Ngày mai tớ sẽ type lại vào đây, nếu có quan tâm đến tớ thì sẽ biết người ta đang nghĩ gì...

Chia sẻ trang này