1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Em à, quá khứ là một phần của cuộc sống, đúng là quá khứ không tốt cần phải quên đi, ai cũng biết điều đó là đúng, nhưng có ai quên được quá khứ không???? Hay là càng cố quên thì nỗi nhớ càng in đậm trong trái tim hả em???
    Anh biết rằng trong tâm trạng em giờ đang suy nghĩ rất nhiều. Nhưng anh cũng tin vào nghị lực của em. Mà em có bao giờ nói gì với anh đâu, khi gặp anh em im lặng một cách lạ thường. Anh thì rất sợ sự im lặng đó.
    Mà thôi, nhắn ít thôi, ngày mai lại nhắn tiếp!!!
  2. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Mày iêu quý, trời ơi, giờ mở đt ra xem tin nhắn mới biết đêm qua mày nt cho tao thật. Mô phật, mày còn gọi điện cho tao nữa, vậy mà tao cứ tưởng tao nằm mơ. Trời ơi, thằng điên, ko thèm báo sớm, nửa đêm người ta đang say giấc nồng đột ngột nt, đột ngột gọi điện tao chẳng tắt đi à. Híc, tao gọi điện lại cho mày mày tắt máy rồi, mô phật, cầu cho hôm nay mày dở chứng đi học sáng chứ ko phải giận tao, híc. Sáng ra tao quên béng đi mất, chỉ mập mờ nghĩ là hình như đêm qua mình mơ là có nghe dt, đọc tin nhắn của mày, đến khi nhìn vào đt thì rầm, tao ngất đi vài giây rồi ko dám ngất tiếp mà bật dậy gọi điện cho mày đấy. Tội nghiệp cho mày đêm qua, buồn lắm hả mày, tao bảo mày rồi, 3 cái vụ tình cảm đó phải mạnh tay dứt khoát thì mới hết đau khổ. Tội nghiệp cho tao sáng nay, vừa buồn ngủ vừa lo ko bít mày có giận tao vụ đêm qua ko vì thực lòng đến bi giờ tao cũng chẳng bít tao đã nói gì hay tao tắt máy khi mày gọi cho tao nữa .
    Đấy, vẫn buồn ngủ đây này, thôi lát nữa mày online mà tao lỡ đi ngủ rồi thì vào đây mà đọc nhá
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Dớ dẩn thật, mình đang định lách luật để nói lộ ra một vài điều bí mật nho nhỏ thì đã bị chặn hết các ngả rồi (thật không uổng phí mấy năm ăn học trường Luật, anh nhỉ)....
    @ .....: Thôi thì em sẽ không nói gì nữa là được chứ gì, mà em cũng chẳng cần anh trút sang cho em những nỗi mệt mỏi, âu sầu, day dứt của anh làm gì, về nhà và kể những chuyện ấy cho người mà anh quyết tâm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp ấy ....... Chắc là người ấy sẽ mừng phát khóc lên khi anh nói chuyện, chia sẻ ........ Đừng quan tâm đến cô bạn tội nghiệp của em làm gì.... Let the past be the past
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi, giờ này em đang ở nơi đâu
    Biết nhắn gì cho em bây giờ nhỉ?
    À, khi nào tìm thấy anh thì cất tiếng thật to cho anh giật mình nhé!
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    @ Quamcoi: Bây giờ thì biết ai là No.1 rồi nhé. Hôm trước anh yêu bận rộn như thế, đang phải lo lắng cho mẹ như thế mà vẫn nhắn tin chúc mừng tớ (mà chẳng biết là anh yêu nhắn hay vợ anh yêu nhắn nữa????????) Còn bác V. nhà mình chắc hôm ấy ăn no rồi ngủ kỹ nhỉ, chẳng nhớ tới con bé tội nghiệp là mình gì cả....
    @Vitawa: Tôi thấy ngưỡng mộ cô ghê đó. Nhà người ta không thích mình mà vẫn có thể làm một người con dâu ngoan ngoãn hiền lành, chăm sóc cho mother-in-law chu đáo đến thế là cùng....... Cố lên nhé, hôm nào trốn được thì gọi nhé, để còn gặp cô học tập......
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử Ngốc hôm nay muốn nhắn nhủ gì cho Lọ Lem nhỉ???
    Àh, Ngốc nhớ ra rồi!
    Ngốc nhớ Lọ Lem quá, giờ Lọ Lem đang làm gì thế?
    Lọ Lem nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, Ngốc đi lên rừng hái quả, mấy ngày sau Ngốc về. Lọ Lem mà nhom nhem thêm là không được đâu đấy!
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Em không còn khóc nữa đâu anh
    Giọt nước mắt vô duyên trong lòng đời hối hả
    Con đường xưa đã chia về hai ngã
    Tiếc nuối làm chi cho chật trái tim em
    Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
    Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa
    Anh đã quên em dễ dàng thanh thản thế
    Em khóc làm chi cho vô nghĩa phải không anh
    Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
    Em vẫn nhớ nhung để nguyện cầu anh hạnh phúc
    Chẳng phải bao dung mà cũng không mong có lúc
    Anh giật mình hối hận nhớ về em
    Em bây giờ đã khác những ngày xưa
    Không còn anh cái đích duy nhất em kiếm tìm
    Không còn nữa một tình yêu ta cho rằng vĩnh cửu
    Không còn nữa em ngu ngơ chờ đợi
    Nẻo về xưa khép cánh lâu rồi
  8. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được cuoc_song_la_thien_duong sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 14/03/2007
  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thôi cô ơi, tôi đây cũng chẳng sơ múi được gì của bác V ấy cả đây này. Mà hôm ấy chắc cô cũng nhận được vô số những gì cần nhận rồi còn gì, cứ chỉ kêu ca theo quán tính thôi. Mà dạo này đi đến đâu cũng thấy mặt cô đấy nhé, hình thức quảng cáo đa dạng quá nhỉ, nhưng mà cẩn thận lựa chọn hình ảnh quảng cáo nhé, nhỡ mà phản tác dụng thì khổ.
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    ????????????????????????
    Mà you có nhất định phải dùng cái ava này không nhỉ?
    Có cần nhất định phải nghi hoặc, chế giễu, châm chọc thế không?
    ????????????????????????
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 14/03/2007

Chia sẻ trang này