1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    @lilyphap: pác ý cố tình hiểu sai ý của tớ đó chứ. Dù thế nào thì muôn đời mùa đông vẫn lạnh bạn ạ
  2. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    @ Lilyphap, Coldwinter8183 : Nói thì hay quá, nhưng làm mới khó đó,
  3. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ tình yêu như một chuyến đi đường
    Khi dừng lại có nghĩa là chấm hết
    Bởi cái được luôn luôn là cái mất
    Như cuộc đời năm tháng khác gì đâu
    Hạnh phúc là những gì ta trao được cho nhau
    Sao anh không hiểu điều đơn giản ấy
    Sao anh đã cho mà còn ngần ngại
    Chuyến xe tôi dừng lại giữa đường
    ...........................................
    Đám mây bay đi còn trở lại cùng ta
    Nhưng tình yêu một ra đi là vĩnh viễn
    Bát nước đổ khó đong cho đầy miệng
    Lòng hối hận muộn màng nào có ích gì đâu
    Vết thương trên tay trời trở gió thì đau
    Vết thương lòng chẳng định kỳ như thế
    Nhưng nào phải là không đáng kể
    Khi cuộc đời nổi gió vào em
    Khi má thôi hồng và tóc chẳng còn xanh
    Khi từ giã tuổi thanh xuân nồng nhiệt
    Khi trống trải trong lòng ta mới tiếc
    Những chuyến xe không đi đến tận cùng...............
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Sao lâu rồi chẳng thấy có ai nhắn gửi yêu thương gì nhỉ. Chẳng lẽ box HD toàn những người độc thân thích spam thôi ah?
    Nhân một buổi chiều ngồi vơ vẩn, bỗng nghĩ về anh, anh yêu ah, người mà em vẫn đang chờ đợi đến ngày anh lạc bước vào đời em. Em đang hình dung ra khuôn mặt em vẫn kiếm tìm, con người mà em vẫn ngóng đợi.... Where are you???? Có thể nào anh là người đang đi ngược chiều với em, là người đang ngồi trên ghế đá, hay là người đang nhâm nhi ly cafe chiều trong quán..... Chỉ mong anh đừng là người to béo, đừng là người lúc nào cũng cười tươi , đừng là người thích ăn tỏi, đừng là người chỉ biết nghe lời mẹ, đừng là một diễn giả say sưa, đừng là một chiếc máy khô khan, đừng là quần áo quá phẳng, đừng xịt keo lên đầu, đừng đeo găng tay khi trời nắng, đừng kêu ca khi đi chợ với em, đừng quên mua hoa tặng em ngày lễ......
    Không biết là có anh ở trên đời nữa không nhỉ
  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chỉ có các anh đạt 1 số điểm đó thôi.
    Anh to béo thì anh mới khoẻ khoắn, mới có thể gánh gác mọi việc, mới có thể che chở cho em chứ?
    Anh luôn vui vẻ, lac quan, hoà nhã nên anh lúc nào cũng cười tươi. "1 nụ cười còn = 10 thang thuốc bổ" mà em.
    Tỏi lại là 1 vị thuốc hay, là gia vị không thể thiếu của rất nhiều món ăn ngon từ món Âu đến món Á, thế nên anh thích thôi mà.
    Là con của Mẹ kính yêu, anh phải nghe lời chứ? Anh tin là em cũng là 1 cô con dâu ngoan & biết nghe lời Mẹ.
    ...
    Nhưng điều quan trọng nhất là anh lúc nào cũng yêu em, em yêu ạ!!!
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, ko biết có anh lào như thế lày trên đời ko nhẩy?
  8. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh đây này. Anh gầy nhom (nói thật là anh bị nghiện nên chẳng thể nào béo đwợc), mặt lúc nào cũng nhăn nhó (vì anh bị sâu cả hàm răng do ko bao giờ anh đánh răng cả) và không bao giờ nghe lời của mẹ ( hoặc của bất kỳ ai). Anh không hề thích nói, mỗi năm anh nói 1 quý, mỗi quý anh nói 1 lần, mỗi lần anh nói 1 câu và câu nói ưa thích của anh là : Thôi đi . Quần áo của anh thì lúc nào cũng như vừa lôi ở dưới gầm giường ra. Đầu anh thì ko bao giờ phải xịt keo vì anh ko có tóc. Tay anh thì chẳng bao giờ phải đeo găng vì có để nó cạnh đống than thì ko thể có ai phân biệt được. Em đừng lo anh kêu ca khi đi chợ với em vì anh sẽ rất vui lòng ở nhà. Anh sẽ luôn luôn nhớ mua hoa tặng em vào bất cứ dịp nào (kể cả thanh minh) và bất kể loại hoa nào anh bắt gặp trên đường.
    Em sẽ yêu anh chứ?
    Tặng luôn hoa cho em cái nhẩy.
    Được cuoc_song_la_thien_duong sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 29/03/2007
    Được cuoc_song_la_thien_duong sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 29/03/2007
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm rồi.
  10. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi tôi nhớ em nhiều chẳng biết nói thế nào hơn nưã

Chia sẻ trang này