1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Cổ tích bắt đầu từ buổi chiều anh đến và mang theo hoa thủy tiên vàng
    Em ngây ngô như chuồn kim cánh nâu giấu nỗi buồn vào cỏ
    Khi anh tỏ tình bằng chiếc hôn ngọt ngào của gió
    Mùa xuân trong em dậy hương
    Và khát khao kết nụ trên môi
    Bây giờ kỷ niệm đã đóng rêu lâu rồi
    Nhưng thi thoảng em vẫn mơ về anh như một-thói-quen-không-bỏ-được
    Em là cô bé ngậm giọt sương ngủ mê giữa cánh đồng sao bát ngát
    Mặc gió đông về thổi buốt một miền yêu
    Có những lúc em hoang mang gõ nát phím cầm chiều
    Mà nỗi đau vốn âm thầm không bật lên thành tiếng
    Phía không anh nữa vành trăng chống chếnh
    Bởi nửa trăng kia thoát xác từ bao giờ
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 13/04/2007
  2. CFPT

    CFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn ôm em... lau hết ưu phiền...
  3. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    em thân yêu biết em giờ nơi đâu?
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên lại nhớ anh mới chết chứ. Đang đi tự nhiên thần mặt ra, ko biết giờ này anh đang làm gì, đang ở đâu? Cái cảm xúc chết tiệt, chẳng muốn thế tẹo nào cả. Có là gì đâu anh nhỉ...
  5. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    ờ.Tự nhiên cũng nhớ em quá.Hix.giờ em ở với thằng nào.???Buồn quá giờ mỗi một mình cô đơn
    Được dickycheungvn sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 16/04/2007
  6. mypride

    mypride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ông xã !Hai từ này em đã gọi anh mãi suốt 2 năm trời và em mãi mãi chỉ gọi như thế với mỗi mình anh mà thôi .Dù anh đã đi xa rất xa nhưng trong lòng em chỉ có mỗi anh .Chỉ cần nhìn thấy anh từ xa ,em đã không còn vững vàng như mình đã nói ,cảm thấy mất tự chủ với chính bản thân mình .Tại sao chứ.?Tại sao em không thể quên anh ?.Em muốn quên nhưng không thể .Hình như em chỉ toàn sống với những kỉ niệm cũ đã có với anh và em .Nếu thời gian có thể quay trở lại thì em sẽ không yêu một người là anh .
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    U ơi, giá như u hiểu được tôi nhỉ? Tôi đã ở nhà và lo lắng cho u rất nhiều, tôi thực sự buồn khi u cứ cố tình tỏ ra như vậy. Có cần thiết lắm ko? Chỉ đơn giản là 1 ngừơi bạn thôi mà. Tại sao cứ phải cố như thế chứ?
    Mong u ngủ thật ngon và mai ko ốm..Đừng suy nghĩ gì nữa nhé
  8. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Mong bình yên cho em vào thứ 2, vui vẻ thứ3, thành công thứ 4, hạnh phúc thứ 5, tình yêu thứ 6 và cả tuần luôn tràn ngập niềm vui
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mún gặp u để xem u thay đổi như thế nào, mún gặp u để xem điều gì làm u thất vọng đến thế....
    Cuộc sống 1 mình vô cùng buồn tẻ. Nếu cứ mãi thế thì u sẽ thật ích kỷ và cô độc, ích kỷ với chính bản thân mình và với mọi người xung quanh. Nhớ rằng khi ai đó muốn chia sẻ với u lúc u buồn, thì họ cũng cần u lúc họ buồn đấy...
    Cuộc đời...có mấy đâu mà hững hờ
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 1 ai đó. Tuy nhiên đừng nhẹ nhàng như thế, đừng làm người khác phải suy nghĩ như thế. Sẽ có lúc người đó...bị hụt hẫng.....
    Điều ước đã thành sự thật. Hơi mệt chút thôi, TL ạ.

Chia sẻ trang này