1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuansinbad_pvmtc

    tuansinbad_pvmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Oh rùi em ngủ chưa em,hơi đâu mà lo lắng tương lai.. kô biết giờ này em có nhớ a kô ?a nghe quan đau lỗi khổ trong lòng
  2. thaianhdta

    thaianhdta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ta đã vào tình yêu không đối chất
    Tuyệt vọng nào ta trót lỡ trao em
    Một lần đi có bao lời chân thật
    Ta vẫn từ trong ánh mắt xa xăm
    Chính rằng ta một người không buông ý
    Chôn cuộc tình vào đáy biển mênh mông
    Có lần qua trong một chiều suy nghĩ
    Tình yêu nàng tựa gió mát thênh thang
    Nhưng giờ đây bao làn hương đã tắt
    Như trăng tàn, nguyệt lạnh, vỡ hình trăng
    Bước chân đi, mắt nàng trông hiu hắt
    Lời ngọt mềm, thuở ấy, hỏi ai mang?
    Em có thương một chút gì dường mất?
    Chớ mang sầu chất ngất tuổi xuân em
    Hãy xem ta: chiếc đèn khuya đã tắt
    Ánh lửa mờ chẳng ngự trái tim em?
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ không bao giờ anh có thể táo tợn làm những điều kỳ lạ mà hôm nay anh đã làm, nhưng thực sự, đó là mong muốn của anh, mong cho em có được một kết quả tốt mà thôi.
    Anh sẽ dành cho em những tình cảm nồng nàn nhất, không phải là tình cảm nào xa lạ, có đúng không nhỉ???Hay chỉ là lời nói!!!!!
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ không bao giờ anh có thể táo tợn làm những điều kỳ lạ mà hôm nay anh đã làm, nhưng thực sự, đó là mong muốn của anh, mong cho em có được một kết quả tốt mà thôi.
    Anh sẽ dành cho em những tình cảm nồng nàn nhất, không phải là tình cảm nào xa lạ, có đúng không nhỉ???Hay chỉ là lời nói!!!!!
  5. tuansinbad_pvmtc

    tuansinbad_pvmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh rất nhớ em, Đêm nay anh ko muốn gặp em đâu bởi a sợ gap em roài a lại chẳng muốn ngồi học nữa vì ngày mai anh phải thi roài...!
  6. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Anhhhhhhhh------>thằng đểu.
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hứa rồi nhá, hứa phải làm gì thì làm, đừng làm anh thất vọng!
  8. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Em xa rồi dẫu chẳng thể nào quên
    Câu thơ rơi trong chiều nhỏ máu
    Nỗi nhớ như cánh chim không bao giờ biết đậu
    Hoài bay theo em về phía ấy ngút ngàn
    Anh lặng thầm chắp nối mảnh thời gian
    Vỡ vụn như mắt em chiều chia tay nín lặng
    Những mảnh vỡ của ký ức mỏng manh như sợi nắng
    Rơi vào bóng đêm
    Con đường về kỷ niệm không tên
    Cỏ xanh non ngàn năm rồi vẫn thế
    Trời vẫn biếc như hàng trăm thế kỷ
    Gió dậy thì gió vẫn cứ ngây thơ
    Chỉ con người là chẳng thể vô tư
    Cứ phải sống phải quay cuồng trong vòng quay nghiệt ngã
    Tình yêu ấy tưởng chừng như hoá đá
    Nào ngờ đâu tháng năm đá cũng phải mòn
    Ngày quá dài mà đời lại ngắn hơn
    Khi ta chẳng có em em tan vào sâu thẳm
    Chỉ nỗi nhớ trong đêm là lạnh cóng
    Lang thang hoài hoá đá ở ngoài kia
    Just for me
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi mới có cảm giác thanh thản, thoải mái đến thế. Ngồi nhâm nhi trà với một người bạn, trải lòng ra với nhau, tổng kết lại thành công và thất bại trong năm. Ngạc nhiên nhận ra dù không được đúng như dự định nhưng mình đã làm được nhiều hơn trong vài năm qua cộng lại. Điều tệ là ở chỗ mình làm việc mà không hề có tham vọng gì cả, không yêu thích, không cố gắng..... Cái mà mình gọi là không màng danh lợi ấy phải chăng là cái sự lười biếng, sức ỳ càng tăng.... Nhận ra vấn đề rồi nhưng biết sửa chữa nó như thế nào nhỉ.
    Đừng chỉ hỏi mình thế nữa, phải làm gì đi chứ. Đừng chỉ làm những gì mình muốn nữa, đừng nhường nhịn nữa .....
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Quá nhiều ghen tuông làm cho Tình yêu chết trong nghi ngờ . Quá nhiều giận dỗi làm cho Tình yêu chết trong mệt mỏi . Quá nhiều nước mắt làm cho Tình yêu chết trong đau khổ . Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh . Quá nhiều thực tế làm cho Tình yêu chết trong toan tính . Quá nhiều đam mê làm cho Tình yêu chết trong mộng mị .
    Chỉ một chút, chỉ một chút thôi ?Một chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về yêu thương . Một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó Một chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều....
    Như thế nào để cho vừa đủ????????????

Chia sẻ trang này