1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của chúng mình là ... "... tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỉ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời.", chồng iu nhỉ, yêu chồng nhiều nhiều lắm nè
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Sếp đi đâu ấy nhỉ, sao để em bé nhà mình cô đơn trên mạng vậy hả sếp??????????? Trẻ con đi một mình dễ bị bắt nạt lắm đấy
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đố ai bắt nạt được "em bé" đóa hihi
  4. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh la Gio, am la Cat
    Gio cu bay va Cat cu cuon theo
  5. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh la Gio, em la Cat
    Gio cu bay va Cat cu cuon theo​
  6. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    A V. yêu,2 năm trôi qua nhanh thật đấy nhỉ, vậy là A sắp ra quân rồi,A có biết là E chờ đợi đến ngày A trở về bên E như thế nào ko?Tình cảm mà E dành cho A vẫn như lúc đầu A đi nhưng E tự hỏi liệu tình cảm cua A dành cho E có được như E muốn hay ko?E chưa kịp vui thì đã phải buồn rồi khi biết A ra quân về sau đó A sẽ đi xuất khẩu lao động mấy năm.E ko biết liệu E có đợi được đến mấy năm sau ko?E tin là A biết phải làm gì,tất cả vì cuộc sống đúng ko A?E chỉ muốn nói với A 1 câu thôi1 câu tự đáy lòng E " I love only you".
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chồng iu về oy`,thích quá nà ná na
  8. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn một câu đối với tiêu đề năm cờ và năm vờ. vâng, C và V là Chồng và Vợ.
    Chiều chồng chóng có con,
    Vội vàng về với vợ
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Chả thấy ai nhắn gửi cho mình gì cả nhỉ dù đã gửi link này cho cả một danh sách dài. Chán thật
  10. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu phải là "phút giây nông nổi"
    "Em ngây thơ, em trẻ con, em yếu đuối"
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ
    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin hãy tin "những bản tình ca anh hát"
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người nào diễm phúc sau em.
    Đừng tự ti như thế nữa đi
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau liệu còn gì để mất.
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
    ANH YÊU EM - và vẫn là thế đấy
    Đừng nghĩ "ai cũng có phút yếu lòng như vậy"
    Đến trong nhau bằng những dối lừa.

Chia sẻ trang này