1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bác này đang đùa hay nghiêm túc nữa, nhưng nói thật là đọc xong em không nhịn được cười .
    Cái vàng 1: Chuẩn! em cũng thích xem các chị em đánh cầu lông lắm .
    Vàng 2: bác thuộc diện đặc biệt, vì hầu hết anh em chỉ loạn mắt thôi chứ không loạn nhịp tim như bác
    Nếu có gì phạm thượng mong bác bỏ quá cho .
  2. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hiccc thật đen đủi vì đó la sự thật! Bình thường mình cũng hay ... loan mắt! Nhưng hôm đó lại là ...........
    Đúng là .... già rùi còn............
    Anh em nào có kế sách tấn công hay hay tí gợi ý giúp em phát! Em quyết an thua vụ này!
    Được trungsnc sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 13/08/2009
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thế mới có câu:
    Chị em phụ nữ đánh cầu
    Lông bay phần phật trên đầu các anh!

    Nhìn cảnh ấy lại chả sướng cửng lên ấy chứ!
  4. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Vụ này có vẻ căng thẳng đây !!! Tim đã loạn nhịp thì khó có thể bình tĩnh mà giải quyết vấn đề lắm hehe... Liên hệ tớ bán rẻ cho bộ sách " cứa cựa cừa cưa" về mà kưa em nó nhé!
  5. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng! Hôm qua phát hiện ra mấy thông tin về em G:
    - Thứ nhất: Em G vô địch đơn nữ Cầu lông HD! Hiccc nể thật!
    - Thứ hai: Em có người yêu rùi mới đau chứ! (đã dự đoán trước rùi mà vẫn đau)!!!
    - Thứ 3: .... Thật là củ chuối khi nguời yêu em kém em 3 tuổi!!
    Cuộc đời thật ... ngoằn nghèo!!!! Các bác bảo em có nên ... chiến vụ này không????
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chiến đi bạn, đồn nào chả có địch, có cạnh tranh chiến thắng mới oanh liệt. Mà thua thì cũng để mình k phải tiếc nuối điều gì. Cố lên
  7. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ummm thanks Lyly nhìu!! Nhưng tìm hiểu qua thấy họ rất iu nhau!! Vậy là mình xin giương cờ trắng rùi!!
    Mong rằng em luôn hạnh phúc và may mắn! Anh sẽ luôn nhớ về em!!
  8. nguyenngocla

    nguyenngocla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
    Mùi hoa sữa tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại vầng trăng, tại em hay tại anh?
    Tại sang đông không còn hoa sữa?
    Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay...
    Chỉ mùa thu và trọn vẹn yêu thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Xưa có hai người đã yêu nhau...
    Vô tình lạc vào diễn đàn HD thôi,lại vô tình đọc được ''những lời nhắn gửi người tôi yêu'', cảm giác hụt hẫng, buồn nản,mất niềm tin...mấy tháng trước đây mà mình đang cố kìm nén trong lòng lại trỗi dậy,lại khóc,may mà hnay chỉ có một mình ở văn phòng. A thay đổi, A quên e thật rồi,nhanh thật,trong khi e thì vẫn khắc khoải,5năm trời A chôn vùi nhanh quá......Cuộc đời,thật càng ngày càng không biết phải tin vào cái gì nữa. Gửi A bài hát A đã tặng e Tết đtiên yêu nhau và xa nhau,chắc A quên rồi,nhưng mỗi khi nhớ A e vẫn nghe lại và thấy nhớ A nhiều hơn! Chúc A sớm tìm được người tốt hơn e,có thể bên A chia sẻ với A nhiều hơn e!
    http://nghenhac.info/flashmusic_pm.asp?iFile=18808&iType=23
  9. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    UH đọc những dòng tâm sự của bạn buồn thật! Càng buồn hơn khi nghe lại bài hát đó!!!!!!!!!!! Đúng là Promise don''t come easy!!
    Cố lên bạn nhé!! ... Ai đã từng khóc vì yêu, là đang sống trong tình yêu!!!!!
    Hôm trước mình định đầu hàng vụ em G! Nhưng đột nhiên thấy Em ... nhắn tin, bật đèn xanh... có lẽ người yêu hiện tại (đã yêu 2năm!) không mang lại hp cho em.... bạn có tin bao giờ box HD offline người yêu mình mang theo là em G ko??

    Còn bạn, Anyway biết đâu đó lại là cơ hội mới để bạn tìm được người yêu bạn nhiều hơn!
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Cố lên nha chị 2 ơi!

Chia sẻ trang này