1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doiroile

    doiroile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
  2. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho anh...........
    Em ghét nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
    Nửa vời tình yêu nửa vời ước hẹn
    Nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai
    Chân lý nửa vời sớm một chiều hai
    Sự thật nửa vời đời ai thấu tỏ
    Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
    Quyết tâm nửa vời đời dễ tiến lui
    Nửa vời đúng, nửa vời sai
    Nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn
    Trời đã sinh cho em một trái tim nguyên vẹn
    Có lẽ nào em yêu một kẻ nửa vời.
  3. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho anh...........
    Em ghét nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
    Nửa vời tình yêu nửa vời ước hẹn
    Nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai
    Chân lý nửa vời sớm một chiều hai
    Sự thật nửa vời đời ai thấu tỏ
    Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
    Quyết tâm nửa vời đời dễ tiến lui
    Nửa vời đúng, nửa vời sai
    Nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn
    Trời đã sinh cho em một trái tim nguyên vẹn
    Có lẽ nào em yêu một kẻ nửa vời.
  4. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Có phải chúng mình đã quá vội không anh?
    Em không biết nữa chỉ thấy lòng mệt mỏi
    Thế là lại một lần trái tim thành có tội
    Em lại trở thành kẻ nông nổi trước tình yêu
    Chúng mình chia tay nhau có khác gì đâu
    Cũng như con đường chia về hai lối nắng
    Cơn mưa hoá thành những giọt nước mắt
    Rơi xuống cuộc đời để mặn vào nỗi đau
    ...................................
    Tình đầu mong manh dễ vỡ..........
    Tôi đến với anh bằng một tình cảm chân thành, phải , tôi yêu anh, tôi có thể yêu anh khi chưa biết gì về anh, khi thời gian quen nhau tính được bằng giờ, bằng phút....Nhưng tôi đã bất chấp tất cả, bất kể anh là con người như thế nào, công việc của anh tôi không thích cho lắm..........tôi nhận ra mình thực sự yêu anh khi đọc những dòng tin nhắn của anh nói xa HN, lần đầu tiên cái cảm giác cô đơn và mong nhớ một người dưng khác họ bùng cháy trong tôi..........tôi yêu.Nhưng........
    Nói thế nào khi chưa hiểu hết nhau
    Ai biết trước điều gì sẽ tới........
    Tình yêu hết cũng bất ngờ như khi đến, anh làm trái tim tôi bị tổn thương, tôi giật mình nhìn lại mình, có lẽ tại tôi quá yêu anh, tôi sợ cảm xúc ấy sẽ mất mà đến với anh quá vội vàng, cái cảm xúc và cảm nhận của tôi về anh đã sai với thực tế, nói gì đi chăng nữa thì với tôi bây giờ anh là kẻ lừa dối, anh không xứng đáng để nhận tình cảm mà tôi đã giữ 24 năm, uh thì có nhiều người con gái thích anh, yêu anh, nhưng không đồng nghĩa với anh cũng yêu, cũng thích họ như anh nói một cách phũ phàng với tôi như thế,anh tưởng rằng khi anh nói ra điều đó mà tôi còn có thể là người yêu của anh sao? trong tình yêu không có sự thoả hiệp, anh hiểu không?chẳng phải tôi ích kỷ , nhưng trên thế gian này có ai chấp nhận chia sẻ một tình yêu cho kẻ khác.
    Một nửa sự thật không còn là sự thật, tất cả những điều anh nói với tôi chỉ là một nửa, cho nên tôi nghi ngờ tấm chân tình mà anh dành cho tôi...........
    " Tình bạn đến bằng tai, tình yêu đến bằng mắt, khi muốn quên đi một người bạn chỉ cần bịt tai lại, nhưng muốn quên đi người mình yêu_ tình yêu sẽ hoá thành những giọt nước mắt nhỏ xuống trái tim ............"Cho tới bây giờ tôi vẫn chẳng thể quên anh, tôi không lý giải được điều đó cũng như khi tôi quen anh và yêu anh, cho tới bây giờ có một ngàn lần tôi hỏi tôi còn yêu anh không? thì một ngàn lần không lần nào tôi trả lời không.
    Nhưng mỗi lần nghĩ về anh tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, trong cuộc đời sẽ có những điều phải quyết định bằng lý trí, thời gian sẽ giúp tôi quên anh, tôi sẽ lãng quên anh trong cuộc đời này, trái tim ngủ ngoan nhé...........
    ......................................................................
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột em trẻ con em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    EM biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.
  5. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Có phải chúng mình đã quá vội không anh?
    Em không biết nữa chỉ thấy lòng mệt mỏi
    Thế là lại một lần trái tim thành có tội
    Em lại trở thành kẻ nông nổi trước tình yêu
    Chúng mình chia tay nhau có khác gì đâu
    Cũng như con đường chia về hai lối nắng
    Cơn mưa hoá thành những giọt nước mắt
    Rơi xuống cuộc đời để mặn vào nỗi đau
    ...................................
    Tình đầu mong manh dễ vỡ..........
    Tôi đến với anh bằng một tình cảm chân thành, phải , tôi yêu anh, tôi có thể yêu anh khi chưa biết gì về anh, khi thời gian quen nhau tính được bằng giờ, bằng phút....Nhưng tôi đã bất chấp tất cả, bất kể anh là con người như thế nào, công việc của anh tôi không thích cho lắm..........tôi nhận ra mình thực sự yêu anh khi đọc những dòng tin nhắn của anh nói xa HN, lần đầu tiên cái cảm giác cô đơn và mong nhớ một người dưng khác họ bùng cháy trong tôi..........tôi yêu.Nhưng........
    Nói thế nào khi chưa hiểu hết nhau
    Ai biết trước điều gì sẽ tới........
    Tình yêu hết cũng bất ngờ như khi đến, anh làm trái tim tôi bị tổn thương, tôi giật mình nhìn lại mình, có lẽ tại tôi quá yêu anh, tôi sợ cảm xúc ấy sẽ mất mà đến với anh quá vội vàng, cái cảm xúc và cảm nhận của tôi về anh đã sai với thực tế, nói gì đi chăng nữa thì với tôi bây giờ anh là kẻ lừa dối, anh không xứng đáng để nhận tình cảm mà tôi đã giữ 24 năm, uh thì có nhiều người con gái thích anh, yêu anh, nhưng không đồng nghĩa với anh cũng yêu, cũng thích họ như anh nói một cách phũ phàng với tôi như thế,anh tưởng rằng khi anh nói ra điều đó mà tôi còn có thể là người yêu của anh sao? trong tình yêu không có sự thoả hiệp, anh hiểu không?chẳng phải tôi ích kỷ , nhưng trên thế gian này có ai chấp nhận chia sẻ một tình yêu cho kẻ khác.
    Một nửa sự thật không còn là sự thật, tất cả những điều anh nói với tôi chỉ là một nửa, cho nên tôi nghi ngờ tấm chân tình mà anh dành cho tôi...........
    " Tình bạn đến bằng tai, tình yêu đến bằng mắt, khi muốn quên đi một người bạn chỉ cần bịt tai lại, nhưng muốn quên đi người mình yêu_ tình yêu sẽ hoá thành những giọt nước mắt nhỏ xuống trái tim ............"Cho tới bây giờ tôi vẫn chẳng thể quên anh, tôi không lý giải được điều đó cũng như khi tôi quen anh và yêu anh, cho tới bây giờ có một ngàn lần tôi hỏi tôi còn yêu anh không? thì một ngàn lần không lần nào tôi trả lời không.
    Nhưng mỗi lần nghĩ về anh tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, trong cuộc đời sẽ có những điều phải quyết định bằng lý trí, thời gian sẽ giúp tôi quên anh, tôi sẽ lãng quên anh trong cuộc đời này, trái tim ngủ ngoan nhé...........
    ......................................................................
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột em trẻ con em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    EM biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
  8. hoanghontim55555

    hoanghontim55555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [
    " Em muốn ôm cả đất ,em muốn ôm cả trời .ma sao anh ơi ko ôm nổi trái tim một con nguời ?????????????"]
  9. hoanghontim55555

    hoanghontim55555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [
    " Em muốn ôm cả đất ,em muốn ôm cả trời .ma sao anh ơi ko ôm nổi trái tim một con nguời ?????????????"]
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ôm trái tim của con người thì người ta chết mất roài con gì nữa ....

Chia sẻ trang này