1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nói dối vì hạnh phúc gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangsoidaynuoc, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói dối vì hạnh phúc gia đình

    Vẫn biết nói dối là điều không tốt đẹp gì, nhưng trong cuộc sống đôi khi vẫn phải dùng chiêu này để giữ gìn hạnh phúc. Chuyện của tôi thế này:
    Thấy bố cháu dạo này thường xuyên đi chơi đến tận khuya mới về, hôm đó, nghe tiếng dắt xe vào nhà tôi liền sức dầu gió khắp phòng. Khi ông xã lên, thấy mùi dầu sực nức cũng tỏ vẻ lo lắng:
    - Sao thế, em ốm à?
    mình liền thỏ thẻ: - Không anh à, lúc tối con nó ngã bị bươu trán nên em xoa dầu cho nó (con gái tôi mới 16 tháng và đang bi bô tập nói). À, mà lúc ngã nó cứ khóc gọi "bố ơi".
    chồng có vẻ xúc động: - Thật thế không?
    mình phải gây ấn tượng mạnh luôn: - Vâng, cái con bé này bình thường thì theo mẹ thế mà đến lúc ngã là nhớ đến bố ngay. Lại còn vừa khóc vừa gọi, chắc muốn mách bố!!!
    Từ hôm đó thấy chồng ít đi chơi hẳn, buổi tối thì thưòng xuyên ở nhà, chắc là sợ ...con gái ngã

    Thế còn các bạn thì sao? đã bao giờ phải nói dối "chiến thuật" vậy chưa??
  2. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn thật thú vị. Nhưng cũng phải cẩn thận, vì nhỡ đâu chồng bạn xót con mà hỏi con gái xem nó ngã có đau không và con gái bạn lại ngây thơ nói rằng nó không bị ngã thì bạn bị lộ tẩy mất.
    Nói dối vô hại đôi khi cần thiết để làm tăng thêm gia vị cho cuộc sống, nhưng cẩn thận kẻo nó phản tác dụng.
  3. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... bác này cao kiến gớm. Dù sao thì cũng hơn đứt cái khoản nhẩy lên như cào cào và cằn nhằn chồng . Có điều chiến thuật phải thay đổi theo hoàn cảnh để nó không gây phương hại cho ai, ví dụ như con lớn hơn và nó biết bố mẹ nói dối thì không hay, hiện tại thì chắc là OK vì nó chưa biết.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hix em ghét bị ai nói dối lắm , nhưng nói dối như bác sao mà thấy dễ thương qúa . Giá mà em biết cách nói như bác , đã ối chuyện xảy ra tốt đẹp hơn . Bác chắc hẳn là người vui tính lém
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Vợ em mà nói dối như vậy thì em càng yêu vợ hơn nữa. Người vợ như vậy là thông minh khôn khéo. Chứ đừng như mấy bà thấy chồng về đay nghiến, chua chát, nghe là không muốn về nữa. Vì vậy, thường sau giờ làm việc, những ông chồng thường tụ tập nhậu nhẹt....
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi công nhận là hay thật đấy :D Chị giỏi quá!!! Chị nhớ giữ lại chuyện này để về sau kể cho em bé nghe, chắc cả nhà sẽ vui lắm đấy chị ạ :D Cứ mỗi lần bố mẹ nhắc lại chuyện nhà mình hồi bé là cả nhà lại lăn ra cười :D
  7. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã có lời khen, đây cũng chỉ đơn giản là một trong những cách giữ chồng thôi, đúng không nào?. Đọc các báo tư vấn rồi ngay cả trong các topic ở đây đều thấy nói: trong cách giải quyết các vấn đề của gia đình thì người phụ nữ luôn có thứ "vũ khí " trong tay là những đứa con. Chính vì vậy khi thấy chồng có vẻ xao nhãng gia đình (chắc là đang hơi hơi chán vợ đây) thì tôi luôn cố gắng dùng "vũ khí " của mình một cách êm dịu nhất. Ví dụ như khi ở nhà với con, thấy con cứ đòi với các ngôi sao dán trên trần nhà, mặc dù mình có thể đứng trên giường và công kênh con lên nhưng tôi luôn cố giải thích cho con hiểu là: cao lắm, đợi bố về bố cho con lên. Chắc nói mãi nó cũng hiểu, nên khi bố về nó liền sà vào lòng bố, tay chỉ lên trần, miêng thì nói "sao". Ái chà, bố trở nên oai quá (chỉ có bố mới cho con chơi được trò này!!!). Thế là chồng tự nhiên cứ rời cơ quan là về nhà ngay để "phục vụ" con, còn mình thì tự nhiên có người trông con tự nguyện giúp, may quá phải không các bác??!!
    Lập cái topic này cũng mong được gặp những tình huống vừa vui vừa giúp học hỏi kinh nghiệm, mà sao chẳng thấy bác nào tiết lộ thế nhỉ? hay là mọi người không phải dùng "tiểu xảo" như tôi?????
  8. huongtathy

    huongtathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho bác 5*, siêu quá cơ, đề nghị bác post kinh nghiệm cho chị em học tập nhé.

Chia sẻ trang này