1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nói lúc "yêu' nhau!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heavenknows, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói lúc "yêu' nhau!

    Có vấn đề này, cũng ngại nói. Không biết các bác gái thế nào chứ em nghĩ là nếu như khi vợ chồng "yêu" nhau mà cứ im lặng thì thế nào ấy. Nhưng mà lúc đó nói gì để anh ấy không khó chịu hoặc là không hứng quá?
  2. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    chời ơi,như tui mà lúc "yêu nhau",thì vừa "yêu" vừa vuốt tóc em,rùi nói "Anh yêu em lắm"...đơn giản thế là em cũng fê rùi!! :D
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau để trong nháy hả bác.......chính bác còn ngại nói ra ở room thì làm sao mà phá vỡ khoảng im lặng trong lúc yêu nhau đưọc..... hay nhà bác có rất đông nguời nên 2 nguời fải im lặng huh... kidding kidding......theo em là cứ get wild đi bác ạ....on musik cho nó thêm horny ..lúc ý thì chắc ko im lặng đưọc đâu....em nghĩ muốn nói gì, rên gì cũng được..miễn là đừng moan ur ex name out loud.....
    Had a dream that I matched each star with a reason for loving Y0U....I was doing great until ran out of stars...seemed like werent enough......
  4. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ặc ...rên quá fê,mau ra lắm...im im đi...hun hít,ôm ấp,nói lời yêu thương hay hơn chứ nhẩy!
  5. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hic các đại ca lõi đời rồi ... các bác viết toàn tiếng anh em luận mãi mới ra . em mới 19 tuổi thôi . làm ơn viết tiếng việt dc ko ???
    lúc đó em nghĩ ngôn ngữ của cử chỉ là thứ ngôn ngữ tuyệt vời nhất ! :)
    two become one
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    he'' 19 tuổi là tuổi tò mo`.........thế cái bài amatory letter là của ai post nhỉ........tiếng anh bác cũng PRO lém ý nhứ..toàn thuật ngữ học...àh quên thuật *** học...em làm sao đọ đuợc với bác.....
    Had a dream that I matched each star with a reason for loving Y0U....I was doing great until ran out of stars...seemed like werent enough......
  7. Bluebottle

    Bluebottle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì nó cũng nhiều kiểu yêu, có những cái thế mà bắt buộc con người ta phải im lặng, có muốn cũng chả phát âm ra nổi -->chịu ( có lẽ phải đợi y học phát triển thêm chăng???). Còn nếu theo kiểu xổ số truyền thống thì tốt nhất vớ đại một tờ báo để đọc, đảm bảo có đứa tự ái nó sẽ biết cách phá im lặng, lúc đấy không khí nhộn nhịp phải biết...khẹc khẹc...
  8. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    F00l-a-kiss nói thì hay và đúng như cứ bị mắc cái chen mấy câu tiếng Anh vào, tôi thấy mấy từ của bạn nếu dịch ra tiếng Việt có lẽ nghe còn chính xác và phù hợp với hoàn cảnh hơn là dùng tiếng Anh. Điều này khiến tôi không chú ý đến bài của bạn mấy, tại vì phải dùng tiếng Việt nó mới cởi mở, mới đúng với cultural perceptions,
    Thú thực là tại vì có một lần, tôi đã bày ra cái trò chơi, tôi nói gì là anh ấy phải nhắc lại y như thế. Xong rồi anh ấy cũng phải như thế, tức là phải nói xong rồi tôi nhắc lại. Các bác có biết tôi nói gì không: " sao anh đẹp trai thế, sao anh hấp dẫn thế, Sao anh lại hấp dẫn thế nhỉ, .... nhiều câu nữa , tóm lại là khen chàng của tôi hết lời, xong rồi anh nhắc lại y như thế". Nhiều lúc tôi chỉ nói đúng mỗi một câu : " em yêu anh, chồng ơi là chồng". Thế thôi!
    Nói thật là cái chuyện nói năng lúc ấy cũng quan trọng lắm đấy, lúc đấy thoải mái, thích nói gì thì nói, nhưng lắm bác lúc đấy thoải mái quá lại đi kể lể, trách móc hết lỗi này lỗi kia, giận dỗi, rồi riếc móc.
  9. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Thở hổn hển
    I wanna lay you down on the bed of roses
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0

    come on baby don''t be shy, .... wow, .... oh yeahhhh, .... hề hề ...., còn 1 câu nữa không hiểu có bác nào hay nói không .... anh ra .... anh sắp .... ra .... rồi cưng ơi ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!

Chia sẻ trang này