1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG LỜI TÂM SỰ THÔNG WA NHẠC, THƠ!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wildgirl832003, 08/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LỜI TÂM SỰ THÔNG WA NHẠC, THƠ!...


    NGƯỜI TÔI IU VÀ NGƯỜI IU TÔI
    NGƯỜI TÔI IU chẳng đến nhưng trong lòng tôi thì vẫn mong chờ anh ấy, NGƯỜI IU TÔI lại không có sự IU THƯƠNG của tôi và chính mãnh tình nồng kia đã gạt được NGƯỜI ĐANG IU.
    Tôi không phải là người VÔ TÌNH nhưng lại gây cho anh ta VẾT THƯƠNG LÒNG sâu đậm, tôi không thể chịu đựng nỗi, và cũng không thể wên được NGƯỜI TÔI IU.
    Không thể rời xa người đã IU tôi và tôi cũng biết TÌNH IU phải nói đến DUYÊN PHẬN, không thể wên hẳn được người đã IU tôi chỉ bởi vì tôi còn quá đắm đuối trong TÌNH IU ấy. Và vì sao, tôi hỏi vì sao trái tim chân thật lại không thể nào gặp được một người chân thật IU mình.
    NGƯỜI IU TÔI đối với tôi lại chân thật không gian dối, cũng không cảm thấy hối hận khi đã IU tôi nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện đuổi theo bóng NGƯỜI TÔI IU, người mà tôi mãi mong đợi rốt cuộc cũng không đúng, tại sao họ lại giả vờ với nhau??
    NGƯỜI IU TÔI đã bất chấp mọi thứ khi đem TÌNH IU đến cho tôi nhưng tôi lại vì NGƯỜI TÔI IU mà rơi lệ hằng bao đêm. Người đem TÌNH IU đến và người được IU đều có lỗi như nhau. Tại sao chúng ta lại không dứt khoát với nhau, cùng thoát khỏi vòng vây tội lỗi của TÌNH IU


    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.

    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 09/02/2003
  2. Tempest

    Tempest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Than kinh ko binh thuong.Post nham box roi,bai nay phai
    post vao Suc khoe-y te moi dung
  3. milkcandy

    milkcandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ban dich loi bai hat tieng Trung phai ko?
    thuy
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hình tam giác muôn đời
    TÔVE ÐITOLEPVEN
    (Ðan Mạch)
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới:
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    Người sống trong khao khát,
    Trong những giấc tôi mơ.
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt.
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay.
    Người dâng tôi cả đời,
    Không được gì đền đáp.
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong.
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp.
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một
    (Hồng Thanh Quang dịch)

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Tui cũng lỡ thương một người con gái ,đơn phương thôi .Thật là khổ đó .Muốn quên mà quên chẳng được ,đã tiến tới mấy lần nhưng không xong ,sống dở chết dở đau khổ vô cùng .Em ấy đã thương người khác rồi ,nhìu khi nghĩ lại thấy em ấy cũng hơi tàn nhẫn với mình ,thương yêu em nhiều thế mà em đối xử với mình như tội phạm ,hắt hủi xỉ vả cho nữa ......
    Nhưng tui đã quyết rồi ,cưa tới cùng ,mặt tui bi giờ dày lắm ,khổ đau nhiều rồi ,tình phí cũng đã tốn nhiều rồi ,mình bỏ giữa chừng không đáng mặt anh hùng tí nào ,tán tiếp
    Mà cơ khổ cái thân thằng cha kiralyfi ,yêu em ,tán em mà em cứ làm mặt ghét ,có khi em ghét em nói thẳng vào mặt tui ,ừ thì ghét ,nhưng mà tui yêu em thì tui có tội tình gì chứ .Mà nào tui có kém thằng nào đâu ,sao em không nhận ra tấm lòng chân thành của tui đối với em vậy ,hay em đã nhận ra rồi nhưng vẫn không yêu mà làm ngơ .
    Tui vẫn yêu em ,sẽ yêu tới cùng ,đến một ngày em hoặc sẽ yêu tui hoặc sẽ thuộc về kẻ khác ,tui sẽ làm điều đó ,để cho em hiểu rằng trên đời này chẳng có ai thương em hơn tui cả
    Ngày 14/02 này ,hì hì ,dịp tiếp đây ,ta lại tấn công là là la

    Gửi người phụ nữ

    Raxun Gamzatốp (Nga)
    (Ðoàn Minh Tuấn dịch)
    Hỡi người phụ nữ,
    nếu có nghìn đàn ông yêu em,
    em có biết trong nghìn người ấy,
    có Raxun Gamzatốp nữa mà.
    Còn nếu như chỉ có,
    trăm đàn ông yêu em,
    em hãy nhớ trong số trăm người đó,
    nhất định Raxun Gamzatốp có tên.
    Còn nếu như yêu em,
    đàn ông chỉ còn một chục,
    thì Raxun Gamzatốp,
    đứng thứ bảy hay tám trong hàng.
    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
    tôi xin thề - người đó không ai khác,
    ngoài Raxun Gamzatốp, em ơi.
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
    không ai yêu em nữa,
    thì có nghĩa ở một nơi nào đó,
    trên núi cao, Gamzatốp chết rồi...

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  6. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Oh...! Bạn thật là tinh! wildgirl định ...lấy chủ đề là...NHỮNG LỜI TÂM SỰ THÔNG WA NHẠC, THƠ, nhưng...hông biết có ai...ủng hộ hông nên...để vậy luôn. Đôi lúc chúng ta cũng có những tâm sự tương tự như nghĩa hay lời của một bài hát nào đó mà phải không??? Bi giờ wildgirl đổi lại có được hông nhể?!
    To Tempest: Ăn nói cho cẩn thận vào nha! Mà chắc you có đọc mà hông hiểu gì hết hay là....chỉ nhấn vào, thấy cái gì...NGƯỜI TÔI IU rùi...NGƯỜI IU TÔI.. tùm lum hết nên cảm thấy rối mắt và...buông đại cái câu nói ấy chứ gì! Không sao! Miễn sao...đa số mọi người ...có thể chấp nhận được toppic nì của wildgirl là...hông có vấn đề gì phải hông ?!

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 09/02/2003
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại ai yêu ai và chuyện gì đã xảy ra, rối tinh rối mù .. . . ..


    Cố gắng làm cho mọi thứ trở nên đơn giản đi, kể cả tình yêu nữa . . .. . .

    Phàm cái chi phức tạp thường nhanh hỏng.!
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .Tóm lại ai yêu ai và chuyện gì đã xảy ra, rối tinh rối mù .. . . ..


    Cố gắng làm cho mọi thứ trở nên đơn giản đi, kể cả tình yêu nữa . . .. . .

    Phàm cái chi phức tạp thường nhanh hỏng.!
  9. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    BIỂN KHÓC TRONG ĐÊM
    Hãy viết thư nói cho em biết biển hôm nay màu gì? Đêm đêm em lắng nghe tâm sự của biển. Nếu như biển hôm nay màu xám thì xin anh dừng nói bởi vì màu xámđem lạI cho em sự phiền muộn. Và trái tim lang thang của anh dành cho tình iu của em đang dừng chân nơi bến bến đỗ nào?
    Viết thư nói cho em nghe anh muốn ước mơ những gì? Và em- người trong mộng của anh có phải là người bắt anh lựa chọn không điều kiện không? Em vẫn giữ chặt con tim này để trọn đêm thức trắng vì iu. Tại sao anh hiểu và xúc động trước tình iu em dành cho anh nhưng lại không đến với em?
    Nghe tiếng biển đang khóc như than tiếc cho người ví đau thương trong tình iu vẫn chưa biết thức tỉnh đúng lúc nhưng người đó không phải là em. Ít nhất thì em cũng rất bình tĩnh, nhưng sao nước mạăt vẫn cứ tuôn tràn cũng không thể tin được đó là sự thật.
    Lắng nghe biển khóc như lắng nghe biển nói ngàn lời tâm sự vói bao niềm đau thương mang trong lòng, xin anh hãy viết thư nói cho em rõ tình cảm của anh lúc hai đứa mình chia tay trong lần gặp mặt cuối cùng?

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  10. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vầng trăng kia không có trái tim thì trời không bao giờ có mưa rơi. Nếu như biển sâu kia mang đến tình iu thì bờ cát êm sẽ không bao giờ ngủ say. Và anh như biển sâu kia, còn em mãi như ánh trăng này, vầng trăng mong có tình iu nhưng biển kia lại vô tình không biết.
    Nếu như tự mình không để ý đến, không để tình iu len lõi vào tâm hồn sẽ không phải khóc thầm và sẽ không phải chuốt lấy đau thương.Nếu như chỉ là nếu như anh có thể làm như thế đối với em thì tấm chân tình này ai thấu hiểu dùm em?
    Trong mưa, trong gió, bao tháng ngày dần trôi lặng lẽ, anh không thấy được tình iu này em dành cho anh. Em vẫn chờ vẫn đợi và đợi mãi khi mặt trời tỉnh giấc. Vầng trăng kia chìm vào biển sâu mang theo bao nỗi mong nhớ và đó chỉ là chờ đợi, là vô vọng, là đau thương?

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...

Chia sẻ trang này