1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời thư kô bjờ gửi... Những cảm xúc kô bjờ chia sẻ...- Dành riêng cho những người bạn ẢO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 22/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Những lời thư kô bjờ gửi... Những cảm xúc kô bjờ chia sẻ...- Dành riêng cho những người bạn ẢO

    Chỉ là mình thấy cần thiết làm một cái j đó...
    Cũng kô hiểu tại sao việc mình "chọn" để làm lại là vào đây (thay vì vào Blog cá nhân) để...chia sẻ.
    Chỉ là vì có bạn bè mà kô dám nói ra...bởi, có những lúc mình cũng kô tin vào cảm xúc của chính mình... đôi lúc "cái tôi" ngăn mình kô dám tsự về những suy nghĩ viển vông và trẻ con, hoặc những suy nghĩ kô được cho là mạnh mẽ lắm...
    Ùh, đúng rồi. Chia sẻ với mọi người, những người cũng có thể có lúc đã có tâm trạng giống mình, hoặc nếu kô, ít nhất họ có tấm lòng và sự đồng cảm... để cho mình lời khuyên. Tại sao không chứ? Ùh nhỉ.. được đấy nhỉ?
    Bạn ẢO?... Bjờ, dường như bạn ẢO lại có ý nghĩa hơn rất nhiều so với trước đây rồi...
    Anyway, thanks to whom share with me!
  2. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Giới hạn nào cho tình yêu hả anh? E đã hỏi a và nhận được câu trả lời, một câu trả lời mà không như e mong muốn. E không thể tiếp tục đòi hỏi ở a những điều không thuộc về a. Vâng, a có quan niệm riêng về tình yêu và e cũng vậy. Dường như e và anh khác nhau về quan niệm đó. E lựa chọn cách để mình tạm xa nhau một tjan... Đó là tjan mà cả 2 đứa cần để xem xét lại tình cảm của chính mình, liệu mình có thực sự yêu? Mình có đã quá vội vàng khi cho rằng đó là ?otình yêu?? Câu trả lời của anh đã khiến e nghĩ về một thực tế mà e không hề mong muốn, rằng đó không fải là tình yêu...mà chỉ đơn thuần là xuất phát từ tình thương của anh. Tất cả những j anh làm đều là vì mong muốn giúp e sống tốt hơn, muốn e thay đổi suy nghĩ trở nên tích cực hơn, sống lạc quan hơn.. mà thôi. Anh nghĩ anh có thể làm vậy sao? Anh nghĩ e mong muốn điều đó sao ạ? Không, điều đó chỉ làm e thất vọng vì những gì e đã nghĩ về tình yêu chúng mình đều là ảo tưởng.. Anh không hề yêu e, và e cũng không cảm nhận được tình yêu giữa chúng mình.
    E vẫn vậy và sẽ không thay đổi vì bất cứ điều j, bất cứ ai. Nhưng, e sẽ tự mình tìm ra cách sống tốt hơn, fù hợp hơn với e. Với e, đã qua rồi khoảng tjan khó khăn. Bjờ, e không thấy mình ?obi quan? như a vẫn nghĩ đâu. E vẫn như xưa- là một người hay nghĩ và nhạy cảm, vậy thôi. Đó hoàn toàn khác với việc e ?obi quan? hay ?othiếu niềm tin? như a nói. E tin vào tương lai phía trước, và tin vào kết quả của những nỗ lực của mình... Mà, tại sao cứ khi nào e nói về một tương lai buồn hay kết quả kô tốt, a lại nghĩ rằng e ?obi quan? nhỉ? Đó, e nghĩ, chỉ là một cách để mình nhận thức kết quả/khả năng trong tương lai để mình chủ động điều hoà mọi việc mình làm, tránh kết quả xấu có thể xảy ra thôi.
    E thực sự rất tiếc khi tình yêu đầu của mình kết thúc quá sớm. Thậm chí, mình còn chưa thể tổ chức kỷ niệm ngày thứ 100! Quá nhanh fải không anh? Chưa bjờ e nghĩ rằng mình lại yêu ai ngắn ngủi đến vậy. E cũng tiếc khi fải kết thúc một tình yêu mà e đã rất hy vọng và đặt niềm tin. Anh biết không? E nhớ về lời tự nhủ của e khi còn nhỏ, rằng: Người tặng e quà gấu bông đầu tiên sẽ là người e nhận lời yêu đầu tiên. Người e yêu đầu tiên cũng sẽ là người e lấy làm chồng. Nghĩ lại cũng thấy hơi trẻ con thật! E biết, tjan qua chắc có lẽ a đã thấy mệt mỏi vì e. Từ bjờ e sẽ không làm phiền a nữa vì mình sẽ tạm đi trên hai con đường riêng của từng người.
    ... Dau'' cham'' het''///
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ờ đấy, e chỉ thế thôi
    tham lam và dối trá.
    bước qua ngưỡng cửa của tình yêu 1 cách vô hồn
    xem lại bản thân a đi
    có xứng đáng với tình yêu của e ko??
    p/s: thanks bác chủ thớt vì topic này
  4. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    "Em xa xôi - nỗi đau em trong tôi
    Em đi rồi, nỗi đau vẫn trôi trong tôi... nhiều lắm....
    Em đau xót sống trong bao niềm đắng...
    Mỏi mòn xót xa em... tháng năm..."
    Cảm xúc bất chợt đến, rồi thì cũng bất chợt đi...
    Làm việc đi nhé, busy đi nhé... Cuộc sống sẽ vẫn đẹp nếu thiếu tình yêu của a mà!
    Mà, e chỉ có nhớ a chút chút những buổi tối thôi, vì e quen có a cứ í éo gọi đt cho e cả tối, gọi e onl... làm những trò nghịch nghịch để e cười...
    Jờ, kô có anh, kô onl btối muộn như trước... dành tjan cho học hành nhiều hơn, relax nhiều hơn...Và lại tiếp tục lên kế hoạch cho những j ở tương lai fía trước...
    ÔI>>? Chỉ là một ước mơ nhỏ bé!
    Nice day nhe Ngốc! :x
    Được ngocxit09 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 23/04/2009
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chán những thứ ảo tưởng trên Net, chán Net nhưng vẫn chưa rời bỏ được khỏi bàn máy vi tính. nhiều khi chẳng hiểu hay lang thang bên cuộc sống muôn màu đọc topic để làm gì ... cũng nhiều khi chả hiểu tình yêu là gì ? là cảm xúc đến trong cảm xúc và ra đi trong tuyệt vọng. cái gì vội vàng đến cũng vội vàng đi .1 người bạn nói thế. thật buồn!
  6. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có những giới hạn mong manh lắm, ảo lắm. Tưởng chừng nó chẳng là gì để làm đôi ta chia xa vậy mà.....
  7. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày hwa mình gặp nhau, tròn một tuần mình kô gặp rồi... Cảm xúc khi e nhìn thấy a đứng chờ e ở chỗ hẹn.. lạ lắm! Cảm xúc đó làm e tự nhiên muốn chạy đến với a thật nhanh, ôm chầm lấy a, hôn đôi môi a... say đắm!
    Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã gọi cho e mấy hôm trước, đã nói với e những lời e muốn nghe. tjan gần 1 tuần xa nhau, a đã nghĩ và nhận ra rằng: a không muốn và không thể thiếu e. A nói: tình cảm của a kô thể nào là tình thương được. Bởi, chỉ có tình yêu mới đem đến cho mình những nỗi nhớ nhau da diết, chỉ có tình yêu mới mang lại những lời nói ngọt ngào, chỉ có tình yêu mới khiến hai người có cảm giác ấm áp và yên bình khi vòng tay ôm nhau thật chặt... và, chỉ có tình yêu mới làm cho nụ hôn của hai người trở nên thật đắm say, kô rời...!
    Những lời a nói đã thực sự thuyết phục được e. Một fần vì e muốn tin a, một fần vì e nghĩ trong thời điểm này, e cũng khó có thể sống vui vẻ mà kô có anh!
    Trời, nhưng sao những cảm giác lo sợ, mơ hồ vẫn cứ bám lấy e? Không biết rồi điều gì sẽ diễn ra ở tương lai...với tình yêu chúng mình! A ơi, a hãy luôn là người giữ và bảo vệ cho tình yêu chúng mình mãi lâu bền nhé?
    Chúng mình sẽ cùng nhau xây đắp tình yêu này, được không anh?
    -----------------------------------------------------
    Chúc cho mọi người một kỳ nghỉ (4 ngày) thật vui vẻ, ấm áp, bình yên bên người thân, bè bạn và a half nhé!
    Thân!
  8. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    " dẫu biết rằng quên rồi sẽ nhớ
    nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên
    quên rồi quên, quên lại càng nhớ
    nhớ rồi nhớ để mãi mãi ko quên"

    -----------------------------------------------------------------------------
    Tặng cả nhà bài hát nì:
    Thế giới tuyệt vời

    Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất tuyệt vời.
    Ra phố thật vui với bạn bè.
    Cười nói thật vang dưới bầu trời.
    Dù buồn hay vui dù nắng hay mưa em vẫn có 1 thế giới của riêng mình để ngắm nhìn và mê say.
    Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất giản đơn.
    Màu áo chỉ đôi lúc điệu đàng, bài hát thường nghe rất rộn ràng.
    Dù ngày hay đêm, dù sớm hay khuya em vẫn dễ dàng mang tới trong trái tim mình những xúc cảm về hạnh phúc.
    Cuộc sống bên anh rất lạ lùng.
    Bao nhiêu đổi thay ngày anh đến.
    Không nhiều cuộc vui với bạn bè.
    Không còn say mê những đỉnh cao.
    Chỉ ước mong sao được gần bên anh, được sống vì anh
    Và cả thế giới ngày nào được thay bằng anh.
    Cuộc sống không anh rất lạnh lùng.
    Bao nhiêu lặng im ngày xa anh.
    Không còn như xưa lúc một mình, không chờ mong ai nhắc chuyện tình.
    Chỉ có nơi em từng ngày nhung nhớ, từng phút chờ mong.
    Cả một thế giới tuyệt vời mà mãi mãi anh đã mang đi.












    Được ngocxit09 sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 28/04/2009
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhìn nick bác e giật hết cả nẩy lên...hjz hjz
  10. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao thế ạ?

Chia sẻ trang này