1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời thư kô bjờ gửi... Những cảm xúc kô bjờ chia sẻ...- Dành riêng cho những người bạn ẢO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 22/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hú!!! vừa xem cái pờ rô fai của bác xong may quá...tên thật bác là thuỷ tiên à hay là giả vờ đếy...tại cái nick bác với cái tai tờ nó làm rật mình thôi ko có j` đâu ợ ...
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Có bao h t nói vs ấy được câu "t thjx ấy" k nhỉ, có lẽ là sẽ chẳng bao h,vì tớ k đủ tự tin cũng k đủ can đảm cũng k đủ mạnh mẽ để nói ra điều đó chì để nhận về là k gì cả.
    T sẽ đánh mất tình bạn tựhc sự,sẽ làm không khí ngột ngạt,sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn phải k.
    T biết và t sẽ chỉ "yêu trog lặng câm", chỉ nhìn ấy,đi bên ấy,quan tâm ấy,chăm sóc cho ấy theo đúng nghĩa của 1 NGƯỜI-BẠN-THÂN, mãi là như thế
  3. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    .............có những điều.......thật khó nói ra...
    .........có những ...cảm xúc....thật khó chia sẻ.....
    ..
    ..
    so close...but still....so far.........
  4. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    A week for Mommys...!
    --------------------------------------------------------------------------------------
    5 tuổi. Con ngồi lọt thỏm trong một bên quang gánh của mẹ, miệng líu lo: ?oGánh gánh gồng gồng. Gánh sông gánh núi. Gánh củi gánh cành...?. Mẹ khe khẽ trở vai. Con hồn nhiên thúc vào quang gánh:?oMẹ, nhanh lên mẹ?.

    10 tuổi. Con lon ton chạy theo mẹ ra đồng. Mẹ sợ con vấp nên phải đi nhanh, đuổi theo con. Đôi quanh gánh chòng chành, chòng chành...
    15 tuổi. Con bắt đầu biết thư­ơng mẹ. Biết ghé thử đôi vai con gái gánh giùm mẹ đôi quang gánh. Để tối về mẹ xuýt xoa bóp vai con bằng r­ượu thuốc. Lần đầu tiên con biết đôi quang gánh của mẹ nặng đến thế.
    20 tuổi. Con đi học xa và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt con khi con trở về là dáng mẹ với đôi quang gánh nặng trĩu hai vai trên con đ­ường bỏng rát nắng vàng.
    Chợt thót lòng. Bao năm rôì mà mẹ vẫn thế. Vẫn gánh nặng hai vai.
    Vẳng lại trong con là câu hát ngày thơ ấu: ?o­Ước gì em hoá làm mây. Em che cho mẹ cả ngày bóng râm?. Con cũng chỉ ­ước là một bóng mây bé nhỏ, dịu dàng che cho mẹ một khoảng trời bình yên thôi mẹ ạ!
    - source: Mai Hà Quyên -
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Muahhh...
    Ngày của mẹ sắp đến... ngày 10.5.. Con chưa biết mình sẽ có thể làm j cho mẹ đây... Mẹ? Con thương mẹ nhiều, thương mẹ nhiều lắm. Nhưng, con gái bất hiếu, hư thân chỉ biết hằn học rồi làm nũng mẹ thôi, chứ lớn như thế này rồi mà con vẫn cứ như trẻ con... Chưa dám một lần nói "Con yêu mẹ"... Chưa một lần nói cho mẹ biết con thương mẹ đến thế nào?...
    Con vẫn còn vô tâm, vô trách nhiệm quá! COn thật đáng trách, mẹ àh!
    Được ngocxit09 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 03/05/2009
  5. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    E thấy...buồn... mệt mỏi... chán nản... và cô đơn.
    E không thấy mình muốn được chia sẻ, chỉ muốn ở một mình.
    Nhưng, e lại sợ sự cô đơn, sợ fải lẻ loi một mình...
    E thu mình, im lặng...và suy nghĩ...
    Nghĩ miên man, chìm trong dòng hồi tưởng về kỷ niệm của chúng mình.
    Mình có thực sự yêu hay không? Sao tình yêu chúng mình quá nhạt nhẽo?
    Có nên tiếp tục hay không khi mà e nhận ra em và anh không hề hiểu nhau...
    Chờ đợi...
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hjz càng đọc càng thấy bác giống 1 ng...chắc suy nghĩ của 2 ng giống nhau...Dù sao cũng chúc bác cố lên...
  7. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ..khóc...
    ====================
    Mọi người nói em nên chia tay em, em không nên níu kéo tình cảm với anh... Biết làm sao được, em muốn yêu và không muốn phải thay đổi... không muốn tìm kiếm một tình yêu mới nào nữa..
    Nhưng, làm sao em có thể tiếp tục đây khi mà chúng mình không hiểu nhau. Tình yêu miễn cưỡng liệu có thể đem lại hạnh phúc?
    Mọi người trách em, giận em vì em đang đánh mất chính mình. Ngày trước em ương bướng, chẳng bjờ chịu "chấp nhận" làm những việc mà em không thích. Bjờ đây thì khác. Em biết là em nên dừng lại, nhưng sao khó quá. Một lần rồi hai lần, cứ như thế, mình giận nhau rồi lại làm lành. Chẳng vì lý do gì cũng có thể làm chúng mình giận dỗi. Đó có phải là tình yêu chăng? Chẳng phải đâu, chẳng ai yêu kiểu như vậy đâu mà...!
    =======================
    Em lựa chọn phó mặc tình yêu mình, để nó cứ đến đâu thì đến. Rồi, em lại bị mọi người giận, mọi người trách! Họ bảo em "hãy tỉnh táo lại đi, H có bjờ như thế này đâu?" Đúng, em biết, em chưa bjờ như thế này cả.. Biết làm sao đây, em rất ghét nếu kô muốn nói là "SỢ" phải lựa chọn. Đứng trước những lựa chọn, con người ta rất dễ mắc sai lầm.
    =========================
    Em sợ phải lựa chọn vì nhỡ lựa chọn sai lầm, em sẽ có thể mất anh- người mà em khó có thể tìm lại được ai khác như vậy. Nhưng, em cũng không dám quyết định vì không biết mình có đang đi sai đường để lạc mất hạnh phúc của mình. "MIỄN CƯỠNG CÓ BAO JỜ LÀ HẠNH PHÚC ĐÂU"...
    =================
    Em cầu mong, mong sao cho tjan hãy ngừng trồi, để em có thể lắng nghe trái tim của mình, lắng nghe theo tình cảm thực của mình... Để dù cho em có lựa chọn ra sao, thì em cũng không hối hận vì ít nhất "em cũng làm theo những gì em thực sự muốn làm"... Xin thời gian hãy ngừng trôi, để tình yêu đến với em thật chậm thôi, để em có thể cảm nhận nó, cảm thấy được sự dịu dàng và đắm say của nó. Mỗi giây phút trôi qua em sẽ không luyến tiếc vì nó đã... "thực sự trôi qua một cách có ý nghĩa"!
    BUỒN!
  8. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh:
    "Những phép toán thông thường không thể tính
    Những yêu thương ta cộng cả cho nhau
    Mỗi ngày nỗi nhớ một nhiều thêm
    Một cộng một vẵn chỉ là như một
    Cũng thế thôi khi không còn yêu nữa
    Hai số không cộng lại vẫn bằng không
    Hai số không vô tình như một số
    Phỏng ích gì khi "không" cứ nhiều lên
    Khi kết quả là số âm ta vẫn cộng
    Thì trong tin ắt day dứt đớn đau
    Khi trong lòng là một vết thương sâu
    Và tình yêu chỉ còn như địa ngục
    Anh mong muốn mình sẽ bằng dương một
    Dù trên đời đầy dãy những số âm
    Và phéo cộng lúc nào ta cũng có
    Hãy giữ mình đừng để nó âm nghe?"
    =================================
    Em: Anh ơi....
    "Tình yêu nào phải phép tính cộng
    Yêu say đắm anh cho là dương 1
    Khi hết yêu dương 1 thành số âm
    Ôi tình yêu em ai biết bao nhiêu
    Dương cộng âm luôn thành ?oO? vô tận?"
  9. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sẽ thật buồn và nhàm chán nếu thiếu tin nhắn của anh. Em yêu Anh!
  10. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì em viết anh thấy em phức tạp trong suy nghĩ quá ! cho anh đoán một câu ? em chắc dưới 22 tuổi ?
    Vì chỉ có ở tuổi ấy mới hay suy nghĩ phức tạp hoá vấn đề lên thế thôi !
    Bạn anh cũng thế ! Đừng buồn nữa em ạ , cũng đừng suy nghĩ nhiều quá như thế, bởi nhiều khi em suy nghĩ nhiều quá lại khiến anh ấy cũng phải suy nghĩ và lo lắng cho em thêm thôi . Rồi lung tung thế nào, không cẩn thận lại đổ vỡ đấy ! Bạn anh chắc cũng đang trong tình trạng giống em quá ! Tự dưng thấy thương thương mấy đứa con gái ở tụi em , kinh nghiệm chưa có , cuộc sống thì chưa từng trải nhiều , suốt ngày chỉ suy với nghĩ cho nó khổ người ra .Lạc quan lên thôi nào !!! Cứ mạnh dạn mà yêu đi !

Chia sẻ trang này