1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời thư kô bjờ gửi... Những cảm xúc kô bjờ chia sẻ...- Dành riêng cho những người bạn ẢO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 22/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy "ngốc xít" thật.. nên thôi, e xoá hết đây... hìv
    Được ngocxit09 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 18/07/2009
  2. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    em muốn nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh như mọi ngày... Đó đã trở thành thói quen, nhưng cả ngày nay e kô llạc với a rồi..
    Sao, em không thấy nhớ anh nhỉ? Cảm giác cứ như em chưa từng quen anh vậy? Trong lòng em bjờ cứ thấy sáo rỗng ra làm sao ý, từ sáng em cứ muốn mình vui, cứ muốn mình cười thật nhiều... Nhưng sao hnay niềm vui của em nặng nề và làm em mệt mỏi quá!!!
    ...Đang nghĩ tới một sự kết thúc... [​IMG]

    -------------------------------------------------------------------------------------
  3. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghĩ lại, đọc lại thấy những cảm xúc của e về việc chia tay với a xuất hiện quá lâu rồi.. Vậy sao điều gì khiến e có thể yêu a và tiếp tục cho đến bây giờ?! E thực sự không thể hiểu nổi...
  4. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ...a không bao giờ hiểu e cả... :(

Chia sẻ trang này