1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời tỏ tình "củ chuối"!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Jemibaby, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Những lời tỏ tình "củ chuối"!!!

    Có ai đã từng dở khóc dở cười như tui ko?
    27 tết đang bận túi bụi thì cậu bạn thân gọi điện đến để nói một chuyện "đau lòng đau ruột" là:"Valentine em cho anh tặng quà cho em nhé?".Thưa bà con xin được nói rõ là tui với cậu ta từ trước tới nay chỉ là bạn bè thui và chưa tưng nói "gì" với nhau hết ạ.Lại còn chua thêm nữa chứ:"Cứ suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời anh nhé,nếu ko thích thì vẫn là bạn nhé".
    Thật sự là tui ko còn biết nói gì nữa.Tui ko có ý giễu cợt tình cảm của cậu ta nhưng tui kể chuyện này để mọi người cùng rút kinh nghiệm đừng bao giờ đẩy người mình yêu quí vào hoàn cảnh như tui nhé.

    Ngoc Jemi
  2. KienDongJoang

    KienDongJoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thích bỏ mẹ ra đc còn làm trò,chỉ sợ ko có thằng nào tặng quà nagỳ 12/4 mới lo chứ,Nhận lời đi.
    KienDongJoang
  3. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bác kiendongjoang ăn nói cẩn thận nhé.Thích tui đã ko kể ra ở đây.Bị hỏi kiểu đấy ai mà thích được kia chứ?
    Ngoc Jemi
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân - tỏ tình? Đó là một tình huống hoàn toàn theo một lẽ tự nhiên trong quá trình phát triển mối quan hệ giữa hai người bạn khác giới chơi thân với nhau. Ngọc có nói: " tỏ tình kiểu đây ai mà thích được!" Có nghĩa là vấn còn cơ hội cho anh chàng kia. Không biết các bạn chơi thân với nhau đã lâu chưa? Nhưng theo tôi thì không cần thiết phải nói trước khi chưa biết được ý tứ của nhau.
    Theo tôi có 2 cách để có thể bày tỏ lòng mình mà không cần phải nói đến ba chữ tuy ngắn gọn nhưng rất khó nói. Cách thứ nhất, mượn đồ vật để nói nên ý tứ của mình. Trước đây, C.Mác để bày tỏ tình với người mình yêu đã mượn chiếc gương soi để nói hộ. C.Mác nói rằng: "Anh đã yêu một người con gái. Em có muốn biết người đó là ai không? Khi anh đi rồi em mở chiếc hộp này ra sẽ biết!" Nói xong ông đưa chiếc hộp ra và đi khỏi. Mác đi rồi, người yêu liền mở chiếc hộp ra thấy khuôn mặt mình trong, mỉn cười.
    Cách tỏ tình đó cũng thật ấn tượng và thú vị phải không? Tôi cũng rất thích như vây. Nhưng không biết có còn phù hợp với xã hội ngày nay hay không?
    Cách thứ hai,mượn những từ, những tình huống trong quan hệ hàng ngày để thăm dò ý tứ của đối phương. Chủ yếu là ý tứ của bên nữ, bởi lẽ khi đàn ông yêu thì chỉ cần nhìn ánh mắt, những cử chỉ quan tâm thì cũng có thể biết được, còn phía nữ do đặc tính e thẹn thường không bao giờ đề cập thẳng đến vấn đề đó. Chẳng hạn. Cô gái
    bị hỏng xe hay cần có sự giúp đỡ, anh chàng làm giúp và được cô ta khen ngợi. Anh chàng nói không có gì và mong muốn tiếp tục được sửa xe cũng như các công việc khác
    Cô gái nói: " Liệu anh có thể giúp em cả đời được không?" Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa.
    Bản thân tôi, sau một thời gian khá dài áp dụng cách hai này, khi mà đã biết được tình cảm thật của nhau...tôi đã tỏ tình. Hôm đó là ngày sinh nhật năm thứ ba của cô ấy. Khi mọi người đã về hết, tôi có đề nghị đi dạo quanh hồ Thiền Quang( nhà cô ở Nguyễn Du), đi gần hết một vòng lúc chuẩn bị về nhà.....chúng tôi dừng lại và tôi có nói với cô ấy. Em có muốn anh tặng quà cho em nữa không? Cô nhìn tôi cười không nói. Tôi tiếp: Quà anh dành tặng cho em, chỉ bằng bao thuốc lá! . Đến đây, tất nhiên cô ấy rất tò mò(đã áp dụng cách 2 rồi mà). " Thế cái bằng bao thuốc của anh đâu" cô ấy hỏi. Tôi nói: Em nhắm mắt lại..... tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy và áp vào ngực trái của mình.....sau đó....và bây giờ chúng tôi vẫn luôn bên nhau.
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hoan hô UNIDO, cách bạn thể hiện tình cảm của bạn với người ấy rất dễ thương. Tôi vote cho bạn 5 sao nhé,
  6. super-quay

    super-quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Như thế đúng là làm mình mất tự nhiên đi khiến cho họ ngày càng thấy xấu hổ...................Bây giờ bác chỉ còn cách giả vờ vô tư chờ cho đến khi cả 2 quên đi là ổn mà chỉ sợ lúc đấy bác lại thấy "love"người ta thôi
  7. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bác UNIDO ơi,em phục bác sát đất đấy,có khi em phải đổi tên topic này thành "Nhũng lời tỏ tình lãng mạn " mất thui.Nhung xem ra nhung nguời "xấu só" nhu em ko nhiều nhẩy?
    Ngọc Jemi
  8. linhtranghnvn

    linhtranghnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác UNIDO iu quý của em, theo em được biết thi` cô bạn ấy đã đặt bàn tay nhỏ bé đáng yêu của mình lên ngực trái của ...... thằng bạn thân của bác đấy chứ. Và bây giờ họ vẫn ở bên nhau, hi.....hi, đúng không bác iu. Mà số mobile của bác có fải là 0903..... không bác nhi? Chắc là em không nhớ nhầm.
  9. minkil

    minkil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhưng với mình nghĩ thì ai lại tỏ tình theo kiểu đó bao giờ đâu,vì làm vậy nếu bạn có thích anh ta chăng nũa thi bạn đâu dám nói là "ngày đó nhớ tăng quà cho mính nha"đâu,vì vậy có thể anh ta trêu bạn đó,nên bạn có thể đùng bận tâm đến chuyện đó nũa
    thanhminh
  10. fan_Prince

    fan_Prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thằng Unido tinh vi quá! tỏ tình thì có như thế có gì là hay cũng bình thường thôi. Tôi thấy thằng tỏ tình với Baby-fish lại hoá hay, thằng đấy được đấy.hi hi hi

    Fan_prince

Chia sẻ trang này