1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời tỏ tình "củ chuối"!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Jemibaby, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh816075

    thanh816075 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    thanh
  2. thanh816075

    thanh816075 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    dung ken chon qua coi chung ế day em a

    thanh
  3. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hi hi nhầm đấy,nhưng em có kén chọn đâu,chẳng qua chưa có ai "chọn" em thui mà

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  4. rebelHN

    rebelHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Hic, cũng chưa có ai chọn em cả, mà em cũng chẳng biết thế nào là tỏ tình cho hay, cho hiệu quả. Các bác giúp em với.
    Đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào???
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Không có lời tỏ tình nào củ chuối cả.
    Nếu anh ta là Bạch mã hoàng tử của bạn, chỉ cần anh ta nhìn bạn hơn 30 giây, bạn nghĩ ngay: "anh ấy thích mình", nếu anh ấy chỉ nói Anh yêu em , thì bạn sẽ cho đó là lời tỏ tình hay nhất thế giới.
    Còn nếu bạn không thích anh ta, gớm làm gì mà nhìn người ta như an tươi nuốt sống, đồ bất lịch sự...... Dù anh ta có thốt ra những lời châu ngọc, cả một áng văn hùng hồn lẫn thơ mộng thì bạn cũng sẳn lòng mà vứt vào recycle Bin, kèm theo lời bình là Những lời tỏ tình "củ chuối"!!! .
    Câu "thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn nó cũng méo" không phải ngẫu nhiên mà tồn tại đến ngày nay.
    Vì cái sự thật khắc nghiệt đó mà cái thằng tôi và nhiều men khác đang ngậm đắng nuốt cay không dám tỏ tình dù là rất yêu.

    Hanzo Hattori
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tina cũng trong tình trạng của bạn nè.. buồn cười chết được.. nó nói .. còn tina thì nhìn vô mặt nó hỏi 1 câu.. có vấn đề gì không hả? mi thất tình nên đầu óc rối bời rồi à.. nó cười .. thả tay cho bé NA.. ta cưa ai cũng vô hết mà chỉ có bé NA là .. từ 1 đến 1 mà thôi.. chẳng được gì hết.. cả 2 cùng cười.. chứ biết làm sao
    thien than be nho
  7. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ôi sao tụi nó khi tỏ tình không chịu suy nghĩ nhỉ,nó làm ta khó xử
    bazen
  8. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có lời tỏ tình đến từ trái tim của các chàng trai đang yêu mới làm đắm say lòng mỹ nhân, các bạn ạ ..... Hãy yêu đi và ko có lời tỏ tình nào hay hơn lời tỏ tình của bạn đâu !!! Eros.
    sin mori****a
  9. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nói là củ chuối vì nó xảy ra trong những hoàn cảnh ko thể chấp nhận được.tại sao ko là bạn bè mà cứ phải tiến xa hơn khi chưa thích hợp chứ.Tôi đã mất 3 người bạn...

    ...eyes on me...
  10. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng được nghe một lời tỏ tình làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. không fải chỉ vì người đó có ấn tượng khá tốt với tôi mà còn vì câu tỏ tình đó rất lãng mạn.
    chúng tôi đang nói chuyện rất bình thưòng, chợt anh hỏi toi rằng em có biết 1 bông hoa hồng có ý nghĩa gì không??lúc đó tôi cũng vẫn không hiểu có chuyện gì ( măc dù biết nhưng tôi vẫn nói không). anh nói rằng đó là biểu tupwngj của tình yyêu . và anh nói với tôi rằng nếu anh tặng em một bông hồng em có nhận kô?
    lúc đó tôi thực sự bối rối và bất ngờ. ( tôi chưa chuẩn bị tinh thần để yêu mà) nên tôi chỉ biết từ chối bằng một câu nói đùa. anh chỉ tặng em một bông thôi sao?? anh ki thế. em không lấy đâu, anh tặng 100 bông thì em lấy ngay.
    chắc là anh thất vọng lắm nhưng vẫn cười theo tôi.
    bây giờ tôi cũng đã sắp tốt nghiệp đai học rồi, anh cũng vẫn còn fải học rất lâu , toi cũng không rõ đến bao giờ anh mới về việt nam nhưng tôi chỉ muốn nói với anh rằng nếu anh nói lại với toi một lần nữa ttôi sẽ nhận ngay mà không fải suy nghĩ.
    tôi cũng đã yêu nhưng trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng anh mới là mối tình đầu của tôi.

    doi qua roi di an thoi hê...hê

Chia sẻ trang này