1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời tỏ tình dễ "xương" !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thích câu này và vẫn thường nghe anh nói : " Anh yêu em nhất trên đời ".
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em vì anh biết anh sinh ra chỉ để cho em mà thôi, ngốc ạ
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    - Em à, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không?
    - Biết thừa !
    .......
    - Thế bé cưng có thương anh hông?
    - Thương bỏ xừ
    - Thế có yêu anh hông?
    - Yêu chết luôn..
    - Yêu quá cơ cho anh thơm 1 cái nhé ....
    Chút chít chụt chịt chút chít chụt chịt chút chít chụt chịt chút chít chụt chịt chút chít chụt chịt chút chít chụt chịt chút chít chút chít chút chít chụt chịt ........( thế này mà bảo là 1 cái à ).
    - Anh cũng yêu bé cưng lắm, yêu đến hâm hết cả người...
    Hu hu hu hu hu ... thế mà, tình yêu ngày nào giờ đã ra đi .
    I''m so lonely now...
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rằng tôi yêu cô ấy lắm nhưng mà mỗi lần định nói ra 3 từ ấy tôi đều không thể nào thốt ra được. Theo mọi người thì nên làm thế nào để thoát khỏi cái cảm giác ấy bây giờ?
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải can đảm thôi ,đừng để cơ hội tuột qua tay mình.Hãy quan tâm ,chăm sóc cô ấy..nhưng cuối cùng vẫn cần một lời tỏ tình bạn ạ.hi`hi`..chúc bạn may mắn nhé.
  6. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm. Lâu rồi tôi mới quay lại cái diễn đàn này. Cả TTVN nữa không hiểu sao dạo này buôn quá. Vấn đề ở đây đúng là lòng can đảm thật. Sao mình lại thiếu can đảm đến vậy nhỉ?
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`..hồi trước có một bạn cũng thích L nhưng mà bình thường bạn ý nhát lắm(trong chuyện tình cảm thôi) thế là không dám nói ra đâu.Khoảng nửa năm để yên trong lòng gì đó không chịu được nữa thì phải ,có một lần thấy bạn ý lên phòng L rùi gọi L ra ngoài nói chuyện ,và lần đó bạn ý đã nói tất cả.Sau này nghe mọi kể lại hôm đó mấy anh ở trong kí túc xá dẫn bạn ý đi uống bia rùi khích bạn ý ,khuyên bạn ý nói ra cho L hiểu ..thế là bạn ý can đảm lên đạp cửa phòng L lôi L ra ngoài nói chuyện.he he...
    Thực ra không có gì là không thể bạn ạ,không cách này thì cách khác,hay lkhông lúc này thì lúc khác bạn sẽ có đủ can đảm nói ra cho cô ấy biết thôi.Nhưng quan trọng là đừng để quá muộn bạn nhé,hãy nắm bắt cơ hội mình có.Tết này chẳng hạn bạn hãy rủ cô ấy đi chùa và khi hai người thắp hương xong .Bạn hãy hỏi cô ấy : " ...biết mình cầu gì không?" và bạn trả lời là : " Mình ước là ..sẽ hiểu được tình cảm của mình ".
    hi`hi`..hơi ngố không nhỉ,L chỉ đang nghĩ như thế nào thì viết ra thui ,bạn tham khảo nhé.Nếu không bạn đợi đến valentin cũng là một cơ hội đấy.Chúc bạn may mắn.
  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    hehe hay quá nhỉ mới vài ngày kô vào đây mà nhiều câu hay ghê:
    --em yêu anh nhiều nè hehehe
    --anh thì cũng khác gì em chứ
  9. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Yêu em vì biết mỗi mình em
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    -Mai anh đi rồi, chắc sẽ ít về nhà hơn, vì công việc bận lắm cháu à ...
    -Kệ anh chứ ... Miễn là mỗi lần về anh mang Chocolate cho cháu ...
    -Cháu có muốn nói gì với anh ko ?
    -Dạ có , anh đi nhớ viết thư gửi xiền về cho cháu ...
    -Thôi nào ...
    -...................
    -Anh sẽ rất nhớ cháu ....
    -Ơ ...
    -Mai anh đi rồi ...
    -.....Cháu ... chắc sẽ cũng nhớ anh như anh nhớ cháu mất thôi ....
    -Khi nào cháu nhớ anh, cháu hãy gấp một ngôi sao ... Lúc anh về, anh sẽ đếm sao trả nợ , được không ??
    -Vậy cháu có được nghe Rock mỗi khi cháu nhớ anh ko ?? Anh còn cấm cháu nghe Rock ko ??
    -Được mà ... Rock sẽ an ủi cháu khi không có anh bên cạnh ... Nhưng khi anh về , anh sẽ cho Rock của cháu ra rìa đấy ...
    -....Cháu sẽ rất nhớ anh ...
    *************
    Này này tên hâm kia , ông có về thu dọn cái đống sao rác rưởi ở nhà tui đi không hả ??Tồn kho 2 tháng rồi đấy .2 tháng ko thèm ngó về nhà ... Mai tui đốt sao á ...

Chia sẻ trang này