1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời tỏ tình thế kỷ...lục ! không xem phí đời ...!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Những lời tỏ tình thế kỷ...lục ! không xem phí đời ...!

    _Này em yêu dấu của lòng anh ! Em có biết hay chăng ,từ khi anh thầm thương trộm nhớ em ,anh đã thấy cuộc đời này như ...ngắn lại ! Anh không còn vô tư như thuở còn cùng thằng bạn Trần Như Nhộng tắm mưa nửa ! Em đã bắt cóc linh hồn và trái tim anh rồi ! Từ ngày Mỹ oánh Taliban , rồi chuyển sang Irắc thì trái tim run rẩy của anh cũng bắt đầu hồi hợp ,lo âu như tin chiến sự vậy , em yêu hỡi có biết hay chăng ?

    _ Cái ngày đầu tiên , cái ngày anh bắt đầu xụp đổ vì em ấy ? là một ngày trời âm u ,mưa rơi rớt , gió giật cấp 6 cấp 7 gì đó ( hình như đài báo có bão thì phải ) , anh một mình lầm lũi đi trong màn mưa lạnh giá để....tìm kiếm cái xe...bánh mì ! thì em , chính em chứ không phải một ai khác ,như cơn bão số 5 ngày nào lướt qua trước mặt anh ,cuốn phăng đi tất cả những gì sắc đá ,khô cằn trong trái tim anh ! Như tia sấm tia sét vừa bổ thẳng xuống đầu anh , như truyền vào tim anh một luồng điện của yêu thương , báo hiệu cuộc đời anh sắp bước sang trang mới , đầy phong ba bão táp nếu một ngày nào đó ,em đáp lại tình yêu của anh ! Em biết không ? Ngày đó ,anh mãi đứng dưới màn mưa ,dõi mắt trông theo bóng dáng của em , anh bổng thấy cõi lòng sao trống vắng ? tâm hồn lạnh lẽo thê lương khi bóng em đã khuất dần nơi cuối phố , anh mới phát hiện ra rằng....anh đã bị cảm lạnh rồi ! Lần đó anh về " liệt chiếu" tới 3 ngày đó , em có biết không hả em yêu ?

    _ Hỡi thế gian ,tình là gì ? Hỡi em yêu ,tình là gì ? Hãy cho anh câu trả lời của em đi ! Tình là gì mà nó làm cho con tim bình yên anh lúc nào cũng âu lo ,sợ hãi ? Tình là gì mà nó làm cho một người đang lành lặn lại trở nên ngu ngơ một cách khù khờ ? Hỡi em yêu tình là gì mà nó làm cho anh cảm thấy cuộc đời như ngắn lại ? sự đau khổ như dài ra nếu ngày nào anh cũng....thấy mặt em mà không dám thốt lên tiếng yêu chất chứa tự đáy lòng mà từ lâu anh hằng muốn nói ! hãy trả lời anh đi ,hãy trả lời anh đi hỡi cô bé thiên thần ? Anh thần tượng em , em yêu ơi có biết , tên em đã được anh đặt ngang hàng với....Ronaldo xuất chúng ở trong trái tim anh rồi !
    _ Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó ,em sẽ chấp nhận vùi dập trái tim đau khổ của anh , nghĩa là bằng lòng với tình yêu vĩnh cửu mà anh đã dành cho em ! Hỡi Chúa cứu thế ,hãy vun đắp cho tình yêu vĩnh cửu của con !




      Anh hỏi  " yêu anh không " ?Chờ em Reply lại ...Anh chờ hoài chờ mãiThì ra em...out rồi !!
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Vừa chuối vừa dài dòng , thời buổi tác phong công nghiệp cần một cái gì đó ngắn gọn mà thật ấn tượng ....
    [side=6]
    Sorry seem to be the hardest word
    [/side=6]
  3. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    thiệt là sến quá đi thôi,ai mà dám nói như vậy đúng không anh funny@
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  4. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Hoàn toàn đồng ý với ciao@ , như little@ nè chỉ nói với tse@ :" iu anh đi anh cho...carte bancaire!!!" thế là ok!
    La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!!
    je voulais te *** que je t'attends!!!...
  5. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thư tình thời hiện đại hết lãng mạng nữa rồi!!! Tình cảm được thể hiện bằng biểu tượng, bằng cử chỉ và bằng ký hiệu. Không còn như xưa thể hiện bằng chữ dài dòng nữa.
    Thật ngắn gọn, tỏ tình bằng một cái chocolate@ hình trái tim, viết duy nhất một chữ, "Mãi yêu em"!!! Thế là hiểu rồi
    &nbsp;Người là ngôi sao trời caoTôi chỉ ngắm nhìn, ao ước thế thôi</P
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nữa tỉnh nữa mê
    đang buồn nên nổi máu dê trong lòng
    Mai Anh đẹp tựa hoa hồng
    giưa bờ cát trăng bồng bềnh khoe hương
    ti-se thân phận nương nương
    nụ cười xinh đẹp ai thương ai chờ
    Trap kia sắc đẹp tôn thờ
    cho người lữ khách vật vờ nhớ mong
    chipi lộng lẫy như công
    cho chàng chụt béo lông bông thương thầm
    chit@ ơi sao lại âm thầm
    ko cho nhan sắc nảy mầm nên hoa
    dạ đây lờ lời tỏ tình của em với ..... à với ai cũng được ạ
    view my forum : www.cuphoc.com
  7. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, viết cái gì mà dài thía bác funny@
    Làm vài câu nào
    1. Em đã mang đến cho anh rất nhiều thứ và chẳng có thứ nào là nhỏ nhoi cả....
    2. Em này, anh thấy 1 tên ngốc tự nguyện trao trọn trái tim cho em khi anh nhìn vào gương đấy em ạ....
    3. Cưng ơi, anh ko bao giờ nghĩ là 1+1 lại = 1 cho đến khi anh gặp cưng đấy...
    4. Đối với thế giới thì em chỉ là 1 người, nhưng đối với 1 người (anh chứ ai) thì em lại là cả thế giới....
    ................
    những câu như thế này có vẻ wá sến khi nói bằng miệng, nhưng khi viết vào thiệp thì...ui ui....có vẻ cool đấy...
    spider@ ơi LUF@ iu spider@ lắm
  8. annguyennz

    annguyennz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

    thitệt là thua luôn tỏ tình kiểu này chắc.............. ahahahahhaaaa
    ®-=(@^n nGu¥3n nZ)=-®
    ®-L_d0uBle-C_d0uBle-T-®
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    To LUF@: Chit đọc mấy câu LUF viết mà muốn rụng rời lun à!!!

    You are nobody until somebody loves You
  10. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sao rụng rời vậy chit@, vì ...khoái hả . Ước giè có ngừ nói zí mình zậy chứ giè, he he
    spider@ ơi LUF@ iu spider@ lắm

Chia sẻ trang này