1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời trích dẫn

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi machineguns, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Những lời trích dẫn

    Những lời trích dẫn:

    ?oTôi sẽ gọi Arthur? ?" George Harrison khi được hỏi anh sẽ gọi ai đến để cắt tóc cho mình.

    ?oTôi không biết, chắc tại thời tiết? ?" John Lennon khi được hỏi tại sao mọi người thích các anh một cách đột ngột như thế.

    ?oChúng tôi sẽ làm đóng băng cái patanh? ?" George Harrsion khi được hỏi các anh sẽ làm gì khi mà bị nhốt trong phòng khách sạn giữa 2 show.

    ?oCúng tôi nổi tiếng hơn cả chúa Jesus? ?" John Lennon.

    Hỏi: Anh có mang tóc giả không?
    George: Tóc chúng tôi là thật, thế còn anh?

    Hỏi: Anh có bao giờ nghĩ đến việc tìm một người cắt tóc không?
    Paul: Không bao giờ, anh thì sao?

    Hỏi: Anh có lời khuyên gì cho giới trẻ?
    John: Đừng có mụn nhọt.

    Hỏi: Anh có lời nào với thanh niên Hà Lan không?
    John: Bảo họ hãy mua đĩa của Beatles.

    Hỏi: Các anh có lo lắng khi hút thuốc trước mặt công chúng? Có thể nó sẽ là một ví dụ xấu cho giới trẻ?
    George: Chúng tôi không phải là một ví dụ như thế. Chúng tôi hút bởi vì chúng tôi luôn hút.

    Hỏi: Anh đến Mĩ như thế nào?
    John: Rẽ phải ở chỗ Greenland.

    Hỏi: Anh cảm thấy thế nào khi giới tre bắt chước các anh khi đội những bộ tóc Beatles giả?
    John: Họ sẽ không bắt chước vì chúng tôi không đội tóc giả.

    Hỏi: Có thật sự anh không thể hát?
    John: (chỉ vào George) không phải tôi, mà là anh ấy.

    Hỏi: Ringo, tại sao anh đeo 2 nhẫn ở mỗi tay?
    Ringo: Bởi vì tôi không thể lắp nó vừa trên mũi.

    Hỏi: Nhiều người nói răng công việc của các anh là phản nước Mĩ. Ânh phản ứng thế nào?
    John. Họ quả là tinh ý.

    Hỏi: Anh nghĩ gì khi máy bay chở các anh bị xì khói và đâm xuống dất?
    Ringo: Beatles, phụ nữ và trẻ em ra trước!

    Hỏi: Cái gì là nỗi đe doạ lớn nhất đối với các anh? Bon nguyên tử hay là gàu trên tóc?
    Ringo: Bom nguyên tử. Gàu thì chúng tôi đã có cả rồi.

    Hỏi: Tại sao giọng nói của các anh khác với khi hát thế?
    George: Vì chúng tôi không có nhạc nền.

    Hỏi: Tại sao anh không cười, George?
    George: Tôi bị đau môi chứ làm sao.

    Hỏi: Các anh có thể hát tại đây được chứ?
    Tất cả: Không.
    Hỏi: Thế anh hát một mình được không, John?
    John: Không, tiền trước đã.

    Hỏi: Anh cso bao giờ chấp nhận có một cô gái trong nhóm nếu mà cô ta biết hát, chơi nhạc và đội những bộ tóc của beatles?
    Ringo: Thế cô ta cao bao nhiêu?










    I'm the man who sold the world
  2. kao

    kao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo bài của machineguns nè:
    Đây là vài trích dẫn các câu hỏi -tra loi vào thời kì Beatlemania
    -Các anh hát cho chúng tôi nghe chứ
    Tất cả : -không
    -Bởi các anh không biết hát?
    John:- Không phải như thế mà trước tiên là Tiền đã.
    -Các anh làm gì sau khi Beatlemania trôi qua?
    John :-Đếm tiền
    "Cái này em sửa cua bác machineguns "
    .........
    - Anh giải thích thế nào về sự thành công của ban nhạc?
    John:- Nếu biết được thì chúng tôi đã lập ngay một hội khác và chúng tôi là những ông chủ.
    -Khi nhìn vào hàng triệu khuôn mặt của thính khán giả anh nghĩ gì
    John: -Anh quả thực muốn biết sao?
    -Làm thế nào mà các anh có thể biểu diễn được trong tiếng gào thét hỗn độn của đám khán giả
    Paul:- Khi chúng tôi không nghe thấy nhau nữa thì chúng tôi ngừng hát là chỉ đều đặn đóng mở mồm mà thôi
    " đấy là buổi phỏng vấn Beat tại sân bay Kenedy "
    -----
    -Tại sao các anh là người Anh mà hát như người Mỹ thế
    John:-Làm thế dễ bán đĩa hơn,
    -Ringo, tại sao anh lại đeo được mỗi tay 2 chiếc nhẫn thế?
    Ringo:-Bởi tôi không sao đeo nó được bằng mũi.
    ---
    Đêm biểu diễn ở Hoàng gia Anh thì sao nhỉ đêm 4/11 áy
    Lennon đã ra lệnh " Những người ngồi ở hàng ghế rẻ tiền ở phía sau có thể vỗ tay theo chúng tôi .Còn những người ngồi ở hàng ghế phía trước hãy rung các đồ vàng bạc trang sức của mình."'
    Có lẽ còn nhiều nữa khi nào post tiếp. Hì ai còn hãy post len nào

    kAo

Chia sẻ trang này