1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lời yêu đương _con trai nghĩ sao khi nhận dc???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_of_passion, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    những lời yêu đương _con trai nghĩ sao khi nhận dc???

    thật ko biết con trai nghĩ sao khi con gái gửi cho họ một bức thư tràn ngập những lời yêu đương như thế nhỉ ?
    [red] let me know what i must do to make you orgasm ?? [red]
  2. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    chời ơi...nghe dễ thương là quất hết!
    Hồi bữa,tui gặp em...lần đầu gặp có ấn tượng là em dễ thương nhưng mà tui chưa thích em vì ko thuộc mẫu người của tui,em quá hiền!
    Nhưng rùi sau đó đến Noel,em gửi card cho tui với 1 bức thư tay...rui gửi lại,rùi em lại gửi lại...bức sau thì viết dễ thương hơn bức trước,mà lại khen tui hết lời "bác hát hay ghê,hôm qua đi chơi trông bác đẹp trai quá...có lẽ vài bữa bác qua lại Sing có nhiều em giữ bác lại làm của riêng đó...",rùi có mấy đoạn "Anh ơi...à ko,vẫn là bác chứ nhỉ..." nghe có vẻ "gợi" óc tò mò,thích thú của mình...(bác thì là do quy định vì tui quen em đầu tiên ở 1 forum,hay gọi bác cháu cho vui mặc dù hơn nhau có 2 tuổi")
    Rùi đến bức thứ 3,tui kết em nó luôn rùi...
  3. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hi` !y'' em nói là trong thư nàng có nhắc lại những giây phút hai người hạnh phúc bên nhau và nang noi đến những cảm xúc của nàng khi ấy thi các bác thấy sao ?
  4. a_hn_one

    a_hn_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có lần làm thế rồi - ko đến nỗi hẳn là thư tay nhưng mà nói chung là để cho đối tượng đọc xong xúc động tới mức hiểu luôn là tớ thích anh ta... tiếc cái tôi và anh ta không có duyên thì phải, mình cứ hâm hâm điên điên... rồi cuối cùng chính mình đánh mất tình cảm với anh ta từ lúc nào không biết. Hôm nay tớ vừa nói cho anh ta hiểu là tớ không còn thích anh ta như trước nữa... anh ta cũng hơi bất ngờ... chả biết thế nào nữa... hic hic...Mối tình đầu của tôi.. giờ đã xa xôi...
    NỖI ĐAU XIN ĐỂ RIÊNG TÔI...
    A_hn_one
  5. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hèm! Thư à? Còn phài xét xem có đáng tin cậy không đã. Nhỡ nhận được dưa bở thì ôi mặt. Hehe. Còn nếu đó là của người mà mình đang yêu gửi, thì đó là number one roài. Cả ngày lơ lửng trên mây. Còn của người khác á, cũng sướng lắm đấy nhưng ko dám lộ ra đâu, ko con sư tư Hà Đông nó ghen thì phải biết.
  6. hungtuylip

    hungtuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  7. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    2 trường hợp
    1/ nếu là người mình không thích : rất ngại nếu không nói là sợ
    2/ nếu là người mình thích: mừng chít mẹ , có thể nhảy lên vì vui mừng
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  8. chieuxuantrenbien

    chieuxuantrenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nếu là của người mình không thích chut nào thì thật là chán,có thể xem là tin xấu.Còn nếu là của bạn gái em đang để ý và thích thì đó lần phần thưởng lớn nhất,hihi.

Chia sẻ trang này