1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhừng lời Yêu Thương (chỉ dành cho Ovantine)!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trước khi biết anh em chỉ cần một người để ôm
    Bi giờ, hình như chỉ ôm thì không đủ, hiz.
  2. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Trước đây "tớ" và "ấy" vô tư chơi đùa bên nhau mà chúng mình có nghĩ ngợi gì đâu nhỉ ??? Giờ đây khi "tớ" xa "ấy" , mặc dù chúng mình vẫn liên lạc với nhau nhưng "tớ" vẫn cảm thấy trống vắng và thiêu thiếu một cái gì đó.
    Và "tớ" đắn đo suy nghĩ trong suốt thời gian qua ... cuối cùng cái "tớ" thiếu chính là "ấy" và chỉ "ấy" mà thôi. Có lẽ trong tời gian này "ấy" cũng có cảm nhận giống như "tớ" nhỉ.
    Mong là một ngày gần nhất, "ấy" sẽ về cùng nắm tay với "tớ" dạo chơi trên đường phố như ngày xưa "ấy" nhỉ.

Chia sẻ trang này