1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời yêu thương gửi cho người ấy !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi DaXauConNgheo, 17/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    ặ hay cĂi cô này. Tôi có post bài này cho cô 'Âu mà cô rà khâo nhỏưn vặĂ. Đỏằông có nói là em câng post cĂi bài 'ỏƠy không phỏÊi là vơ anh 'ỏƠy nhâ kỏằo mỏằi ngặỏằi lỏĂi kêu là anh bói giỏằi.
  2. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ặ anh này em có bỏÊo anh post bài này lên cho em 'Âu, anh bỏằ?nh ah.thặĂ thỏân gơ mà ngang ko chỏằ<u 'ặỏằÊc.nghe chĂn chỏt thỏ mà câng 'òi là thặĂ.
  3. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi. Đó là bài hát "Vì đó là em". Bài này có từ trước kia rùi nhưng mà bi giờ Quang Dũng hát lại. Cái kiểu yêu nhau theo lối lạc hậu, cũ kỹ đó em đâu có thèm để ý đâu. Chỉ có cái kiểu tình hấp hối, tình giãy chết đành đạch thì em mới biết thôi. Rite?
  4. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ối zời , 1 lão già cổ lỗ .......
  5. Sieusaobongda

    Sieusaobongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    You bring me up when IÂm feeling down
    You touch me deep you touch me right
    You do the things IÂve never done
    You make me wicked you make me wild
    Cause baby youÂre my number one
  6. Sieusaobongda

    Sieusaobongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thâm tâm tôi đã khắc tên em rồi đấy............................​
  7. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương, đúng là như thế thật.vết thương trong lòng tao đã lành rồi,khi tao gặp mày tao đã biết được điều đó.co lẽ tao hơi buồn và thất vọng vì mày,mày đã thay đổi, mày làm tao chán lắm, mày đã khác xưa rất nhiều, ko còn là người bạn thân mà ngày xưa tao yêu quý nữa.có lẽ sau chuyện này tao và mày sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, tình bạn sẽ kết thúc ở đây, nhưng tao ko hối hận, tao ko bao giờ hối hận cả.tạm biệt mày, chúc mày luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  8. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt khi em đã mang lại hạnh phúc cho chính mình ...
  9. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thời gian và môi trường TP đã làm mày thay đổi,mày đã khác ngày xưa quá nhiều.nhìn mày cứ ngày xuống dốc thế này tao thất vọng và đau lòng lắm.tao ko muốn nhìn thấy mày như thế đâu.
  10. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là lời 1 bài hát , xong anh muốn gửi đến em , người anh yêu mến nhất . ANh mong em sẽ luôn thành công , làm chủ chính mình và hạnh phúc sẽ luôn ở bên em . Hãy vững vàng lên !!
    Tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn
    Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai
    Đừng khóc nhé em đừng buồn nhé anh
    Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui
    Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
    Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người
    Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời
    Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng
    Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
    Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời
    Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta

Chia sẻ trang này