1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời yêu thương gửi cho người ấy !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi DaXauConNgheo, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường.
    Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
    Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu
    Một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi.
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời
    Nụ cười xinh tươi ... sáng như hoa hướng dương
    Lạng lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo
    Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh
    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em
    Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây
    Biết yêu em , thương em , mong em trong trái tim
    Nhưng không thể nói lên anh yêu em
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
    Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
    Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh
    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em
    Sẽ mãi mơ về em hỡi em !!!
    Tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong 1 lần
    Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương
    Cùng đắp xây mộng mơ
    Mình sẽ mãi bên nhau
  2. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao tu dưng lại phải về.đang chơi vui vẻ.bùn quá cơ.bao nhiêu dự định kế hoặch còn chưa thực hiện.chơi chưa đã thì .....
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    SAO ANH CHẢ BAO GIỜ CHỊU NÓI ĐIỀU MÀ EM MUỐN NGHE?EM GHÉT ANH LẮM(LAỊY CHÚA THA TỘI CHO CON VÌ CON VỪA NÓI DỐI)
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0

    Honour made me a man
    Courage made me a hero
    History made me a legend
    You made me a victim
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
    Không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ
    Không còn mộng mơ, không còn thi vị
    Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh?
    Đã đôi lúc em chợt nghĩ đến anh
    Và nghĩ đến những ngày xưa cũ
    Chợt một thoáng mắt em buồn tư lự
    Em hiểu rằng em chẳng thể yêu anh?
    Ở bên anh, em hiểu lá màu xanh
    Khi xa anh, em nhủ lòng?lá úa
    Đi bên anh trái tim hồng nhảy múa
    Nhưng xa rồi tim lại hóa bình yên..???
    Rồi một ngày mùa Đông đến bên hiên
    Từng bông tuyết phủ rơi màu tinh khiết
    Em tự hỏi : Phải chăng màu ly biệt?
    Khi tâm hồn lạnh lẽo chốn phồn hoa?
    Rồi một ngày em cũng chợt nhận ra
    Mình là kẻ mang trái tim hóa đá
    Một trái tim mang sức nặng tàn phá
    Huỷ hoại tâm hồn qua những thương yêu
    ( của ai đó )
  6. nkm_cva1986

    nkm_cva1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối vật vã !~!!!mày ơi thơ mày đã chán văn của mày cũng kém thế nên đùng viết thì hơn
    blue_of_love nói cũng phải đó . Không có cái gì là không thể quên được dù cho mối tình đó có thắm thiết đến đau đi nữa !!!!! Tui đã quên được mối tình cũ để đến với 1 mối tình mới nè
  7. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    tao mà gặp mày thì tao chém hết ngu kệ tao liên wan j đến mày mà này bao h di nhau di tao đang muốn nhậu wá mà cái phương ah wá khứ rồi không đi đc mỹ mới đau h đang cố liên lạc với con bạn cũ ở VĐ
  8. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Nói gì nhỉ ? Vì chúng ta đã có nhật kí riêng- hàng tháng lại viết thư tay cho nhau . Rồi mỗi ngày một tin nhắn thương iu ! Nhưng .. có lẽ những gì em nghĩ và muốn nói với anh còn chưa đủ .. Bởi tất cả tình cảm em dành cho anh ngày càng nhiều hơn . Anh ơi . ...
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    CHuối quá con ơi . hì hì Bây giờ tao lại đc tự do roài mày à hì hì Với mình tình yêu cứ như là một cái gì trói buộc mình vào những rằng buộc vớ vẩn . Mà mình thì thích chơi hơn cả 1
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Hãy giấu em vào nỗi nhớ của anh đi
    Để khi anh buồn anh có thể nhìn thấy
    Tình yêu ta ngày xưa đẹp biết mấy
    Tim yêu đương chưa vướng nhũng ưu phiền

    Hãy giấu em vào nỗi nhớ của anh đi
    Để tình yêu ta mãi còn anh nhé
    Không thể vùi lấp bởi bão táp sa mạc
    Chẳng thể lãng quên dù bể tình mênh mông
    Hãy giấu em vào nỗi nhớ của anh đi
    Để trong giấc mơ anh em sẽ về
    Vẫn nguyên vẹn dịu dàng và hơn thế
    Anh biết rằng anh mãi còn em!
    Viết tặng cho con chồn
    milujute

Chia sẻ trang này