1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời yêu thương ........xxxx

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bebu10783, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Những lời yêu thương ........xxxx

    My love ! Giờ này, anh đang làm j nhỉ? . Có biết chăng em đang nhớ đến anh nhiều lắm không?. Thật là đáng ghét, em ko muốn nhớ đâu nhưng sao, ........... mà sao em lại ko ngu đc ....... vì nhớ anh. Em đã xa anh khá lâu rồi, 3 tháng............6 tháng......... 1 năm ........... gần 2 năm rồi. KHoảng thời gian ......... cũng không dài lắm. Thật ít ỏi nếu đem so sánh vời tình yêu " Goá Nhi - Long Nhi" phải không?. Chờ nhau cả dời, hi sinh cho nhau tất cả. Em ko hiểu sao, em nằm và nhớ lại những chuyện đã qua. Em nhớ đến nét nhăn nơi sống mũi mỗi khi anh cưòi , em nhớ ánh mắt rất tinh quai mỗi khi anh định làm gì đó để trêu chọc em ( đáng ghét vô cùng), nhớ khuôn mặt khi anh xị xuống, cãi môi trề ra ( ôi thôi, xấu sao mà xấu tệ)., nhớ những lúc anh cõng em, ............ My love ! Hãy cho em biết, anh đang làm gì?. Anh có nhớ về em không??????????????
    Em sẽ cắn anh thật đau nếu anh không nhớ em , mà kể cả anh có nhớ em, em cũng cắn anh thật đau, để anh luôn phải nhớ em................ :-*
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    11h15 ngày 2-11.
    My love ah` ! sao anh không hồi âm lại cho em. Thật là đáng ghét đó nha. :(. Em ghét anh nhiều lắm. Giá mà anh biết đc em mong nhận đc hồi âm của anh như thế nào??? Ngày mai là ngày tròn 2 năm em vào Sài Gòn. .......... Đã 2 năm trôi qua rồi.
    Em đang bị bệnh, cái cổ họng của em thật là.......... pó tay. Chỉ cần trở trời là nó hết đau rồi ho. Sài Gòn dào này thời tiết ........ rất khó chịu, không nắng nhưng oi bức và làm cho người cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay, em cũng không đi dạo vòng vòng SG theo thói quen nữa mà em hay nằm nhà, coi hết phim này đến phim khác. .........., ra đường nhìn dòng người đi đi lại lại, làm cho em cảm thấy cô đơn nhiều hơn..........
    Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai
    Thèm đến khóc 1 người để tin cậy
    .............................................
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳn hề hồi âm lại ............... tại sao vậy chứ?.. Ai cũng nói em hãy quên đi vì anh không quay về đâu. Nhưng em ko muốn quên. Tại sao phải quên chứ. Em muốn nhớ tất cả về anh, từ giọng nói, tiếng cười, cử chỉ, hành động, những đùa vui....... Anh không phải là người đàn ông duy nhất nhưng là sự chọn lựa của em. Anh- mối tình đầu - mãi mãi. Mối tình đầu luôn để lại cho ta những gì khó quên nhất.. Anh yêu ơi ! " Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò........". Những ước mơ c... những hi vọng của em........... dường như là theo gió bay đi mãi không trở lại.
    Em cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Đêm qua không ngủ, giờ này vẫn không ngủ, chăng có việc gì làm cả. Em thấy sao ......... cuộc sống vô vị đến vây. Bây giờ, em chỉ muốn sống 1 mình, ko bạn bè không tất cả. Nằm nhà và.......... cảm nhận những nỗi buòn, những việc đã qua.Vậy là sao chứ? .Em đang nghĩ gì mà lại làm vậy. Em đã vô tình với nhiều người vì vậy mà em phải ........... thấy đc sự vô tình từ anh. Phải không ????
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, em đi sinh nhật 1ngườ bạn cùng lớp. Và em đã buồn và nhớ về anh. Nhớ anh vô cùng. Anh biết vì sao không? Tối nay, em có gặp lại đc hình ảnh của anh qua 1 người bạn. Cũng cái dáng to cao và cũng phong cách rất là .............bê tha. Uống bia thì ôi thôi, hết ly này đến ly khác, Nhưng em biết chắc chắn là anh uống còn kinh khủng hơn nhiều. Em ngồ hát những bài hát chúng ta hay hát. Những kỉ niệm trong em lại ......... dâng đầy trong nỗi nhớ khôn nguôi. Dẫu biết nỗi nhớ vẫn cứ mãi là nỗi nhớ, những kỉ niệm vẫn cứ đong đầy trong tâm trí của em. Tại sao em lại ngồi và nhớ thương về 1 người .......... không còn là của em nữa. Anh chẳng còn yêu em nữa đâu. Tất cả đã chỉ là những kỉ niệm ngọt ngào trong em, chỉ trong em mà thôi................ Em có ngu ngốc quá không? KHi cứ ngồi và hoài niêm lại những chuyên đã qua. Những chuyện đã qua, quá khứ không ngủ yên trong tim em.
    "" Với em tình yêu như giác mơ khi em gặp anh. Phút giây gần nhau em ngỡ chìm sau trong ánh mắt người...... có anh mà thôi trong trai tim xót xa tình em. có anh mà thôi trong giấc mơ về ngày mai. Va em vẫn mãi đợi chờ, vẫn mãi đợi chờ........ ngàn năm khó phai 1 bóng hình, tinhg em thiết tha với bao kỉ niêm, ngàn năm khó phai lời ru này, bờ mội ấm êm hương xưa vẫn còn. Yêu anh ngàn năm người ơi biết không âm thầm tình em......................"
    Bài hát thật hay phải không? Có lẽ hát là những lờ hay ý đẹp mà ngườ ta muốn ca tụng 1 tình yêu. Em biết em không phải là sỏi đá, không phải là vô tình. Em có trái tm và em biết rung cảm trước những sự quan tâm của người khác. Đến 1 ngày đó, nếu em có đến với ai thì sao nhỉ?. Liệu em có viết tiếp những lời này hay không? Em có còn nghĩ đến anh không?.
    Cần có thời gian, em là người thực tế mà. Em không phải là Long Nhi . Em là em, em không đợi chờ ngàn năm không 1 hi vọng. Tại sao anh không cho em 1 cơ hội để chờ đợi nhỉ?. Đợi 1 ngày nào đó anh về với em. Hãy cho em 1 cơ hội thôi, em sẵn sàng chờ đợi trong hi vong, vào 1 ngày mai. Để em thấy ngày mai cho em hi vọng...............
  5. vietduongpro

    vietduongpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

  6. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn vào Public HN tham gia hội đồng hương HN đang học tập và công tác tạ SG he he
  7. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Link : www.ttvnol.com/hanoi.ttvn
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hic , My love ơi ! Đây là ....... những lời " yêu thương " của em dành cho anh, vậy mà ....... các bác ý vào ......... . hic hic . Ghét thật đó nhỉ?. Các bác rủ em sang box thì các bác nhắn tin cho em, các bác viết vào đay làm cho ......... . chẳng thấy romantic gì cả. bắt đền đi. huhuhu. Thôi chẳng giận, chẳng buồn các bác này làm gì , giẫn chóng già. mà em thì thích " Chào em chào xinh tươi :.. Bỏ qua đi.
    My love ơi ! Dạo này em vui lắm. này nhé, tối nào em cũng online đến " nửa đêm gà gáy", post bài như 1 con ong chăm chỉ. Em thích thảo luận mà. . . Có đáng khen không nào ???. Bây giời có lẽ , việc post bài là niềm vui của em. Còn nữa, tình hình học tập của em cũng rất tôt. Bài thi 2 môn vừa rồi tương đối, mặc dù không cao nhưng em bằng lòng vì " hiểu là chính, điểm số không quan trọng">., đúng không a ?. Em đang rất tự tin vào kì thi tốt nghiệp sắp tới. Bây giờ ,em có nhiều bạn lắm. Sài Gòn bây giờ quen thuộc với em lắm. Mà anh biết không ?. Tiết trời SG dạo này rất tuyệt. Tuy ban ngày vẫn nắng , nóng và có vẻ oi bức. Nhưng đến tối thì rất mát mẻ. và lanh lanh, ban sáng cũng vậy. Thú vị lắm nhé, m,ỗi sáng em ngủ rất, vệ sinh cà nhân xong thì nổi gai ớc, vì lạnh mà em vẫn cứ muốn mở hết của ra để đón cài lạnh -- làm em nhớ mùa đông HN , nhớ anh .
    " Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô dơn , nhớ anh ." . Àh , tối nay , em đi nghe nhạc Trịnh, những tình khuc Trịnh Công Sơn. Thật đàm thắm, nhẹ nhàng, và da diết. " Tưởng rằng đã quên cuộc tình bấy lâu, tưởng rằng đã quên, môi ai ................". hic hic , Miss u so much !!!!!!!!!!!
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nôen ! Tối nay, em cũng đi cơi cùng những người bạn thân thiết của mình. Giờ đây, ai cũng có đôi có cặp. Thật may mắn là Long ở Đà Nẵng, nếu giả sử hôm nay Long cũng có mặt tại SG thì em là người lẻ loi trong ........... đám bạn bè. Hương cũng có Tùng, Tuyết có BÌnh, Thảo có anh Thanh. Dĩ nhiên, em mừng cho tất cả mọi người. Những người bạn của em đều đã có " 1 nửa của mình". . Em cũng luôn cầu mong bạn bè em luôn hạnh phúc và tình yêu của họ sẽ đi đến hôn nhân, dù có nhiều trở ngại khó khăn. Còn em , thì thế nào đây nhỉ?. Em cũng chẳng biết nữa. 1 mình , 1 mình, 1 mình. Em không buồn vì em quen roài. Đêm nay, đêm nôen , SG cũng se se lạnh nhưng cũng chẳng làm em hài lòng, em muốn trời thật lạnh, lạnh như đợt tết năm trước khi em ra HN. Lạnh cóng người, lạnh tê lạnh tái. Thời gian trôi nhanh thật. Em vào Sg cũng đã 2 năm và cũng đón nôen 3 lần ở SG. Nôen đầu tiên của em là đón nôen cùng với bạn học cùng lớp. Tối đó, bọn em đi chơi, rồi lang thang đến 3h sáng. 3h sáng thì lại không có chỗ mà về, nên quyết định lang thang tiếp ......... 1 buổi tối nôen chỉ có lang thang. loanh quanh trên đường, hết quận 8 đến Hồ con rùa, đến quận 1, quận 10.... rồi về Gò vấp..
    Đêm nay, đường phố SG đông hơn 2 năm trước. nhộn nhịp, hoành tráng hơn. Mỗi năm 1 khác, thời gian không dừng lại. Còn 1 tuần nữa là sang năm mới với nhiều thay đổi trong cuộc sống. Em nghĩ vậy ......... Dù sao thì, năm sau em sẽ ra trường, sẽ đi làm. ÔI cha, sẽ thế nào đây. Em có trưởng thành hơn không, em có thay đổi , có người lớn hay không? Em không muốn thay đổi, em muốn em vẫn là em nhưng anh ơi, hình như chẳng ai hiểu em cả, mỗi khi em sống hết thật với bản chất thì ........ mọi người nhìn em bằng con mắt khác lạ. trong vòng 2 tuần mà em " lên xuống thất thường" đến nỗi bạn em cũng cảm thấy mệt mỏi. Tự nhiên, em không nói chuyện với ai trong nhà, lì lì, lầm lầm. Sau 5 ngày như vậy thì em nói hcuyện lại với mọi người, nhưng 2 hôm sau lại cãi nhau 1 trận với cả nhà. hic hic , và rồi từ hôm đó đến hôm nay luôn có những " khó chịu " giữa em và bạn bè. Em là 1 đứa hâm hâm, hâm vô cùng, em biết mà. Khoảng thời gian này, em muốn hét to với mọi người " Hãy đi hết đi, bo mặc em ,đừngc quan tâm đến em ". Hãy bỏ mặc em , đi em 1 mình, em phải chịu như thế mà. Thế mới đáng đời. Tại sao chứ ?. Em không phải là con bé mạnh mẽ, cứng cỏi như mọi người nghĩ. Em mệt mỏi khi luôn phải mạnh mẽ, giúp đỡ bạn bè mình mà bản thân em thì ....... em không biết phải nhờ vả ai, không biết ai có thể giúp đỡ em.
    Em nghĩ năm sau em sẽ thay đổi, thay đổi vì cuộc sống thay đổi. môi trường thay đổi. Ai không còn đi học, ko ở chung với những người bạn luôn nhường nhịn em. Ra cuộc sống, bước vào môi trường làm việc, em phải cư xử sao cho lịch sử, đoàng hoàng và có khoảng cách.
    Nhìn về tương lai, em thấy sợ. Thấy lo lắng. hình như, khi nghĩ về tương ai không ai không khỏi lo lắng, phân vân, ko biết sẽ ra sao. Ôi thôi " em đi bỏ mặc con đuwòng , đường xa vời vợi, vô thương nhớ ai ,, bỏ mặc con đường bỏ mặc tôi ........."
    em nhớ anh nhiều. Có lẽ, em đã vào lại trạng thái đầu tiên của em. Em không biết , em chưa gặp đc ai thích hợp hay do em kén chọn. 2 năm thời gian cũng không nhiều để em nói, em quên anh. Em không quên anh đâu. Chỉ vì, em ko muốn quên, với anh em luôn muốn nhớ , nhớ tất cả. Anh luôn là người tuyệt vời nhất, hợp với em nhất. thỉnh thoảng đọc bói trên báo cũng thấy họ nói Song ngư hợp với Cự giải. . Em tâm niệm rằng, hình như, anh sinh ra là để cho em, chúng ta sinh ra là của nhau. Vậy thì phải làm sao bây giờ. Em không muốn thay đổi đâu, không muốn lựa chọn ai khác nữa. chỉ có anh thôi..... anh thôi......... em yêu anh ...........
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bắc thân yêu !
    Đêm qua, em không ngủ đc. hic hic , ko phải vì anh àm em không ngủ đc đâu . Em cũg chẳng biết tại sao nữa, chắc muốn giảm cân đây mà .. Tối nay ,em đi chơi với Hường , vòn g vòng SG rồi em ăn kem. , buổi đêm SG cũng se se lạnh , ăn kem vào thù vị lắm. Lại nhớ anh ..........
    " hoa có vàng hay em đã ra đi , để lại tôi với nỗi buồn ............ "
    " Những phút gần nhau đâu biết đã biệt ly, trái đắng tình yêu lăn dưới bước người đi. Phút cuối cầm tay ................
    " có những mùa thu , xao xac lá vàng bay, ngỡ vẫn còn đây, hơi ấm của bàn tay, chiếc lá vàng rơi, trên phố vắng chiều nay, nói với tình nhân năm tháng đã đổi thay, cô đơn bên hiên đời lạnh lùng , ta di đôi chân còn ngại ngùng. Từ khi về nơi xa ấy, mùa thu còn buồn không em ???????????????????????"
    Bài hát thật hay phai ko? sao mà buồn đến vậy???????????
    Có gì là mãi mãi , có gì là vĩnh viễn không ? Em thấy ghét sự thờ ơ của em . Em muốn có 1 điều gì đó làm cho em thấy sợ hãi. Sao em bất cần thế nhỉ ? Em dám làm tất cả mà ko hề nói hối hận ?.
    Những ngày cuối cùng của tháng 12, thời tiết thường se se lạnh. SG cũng không còn cái nắng oi ả nữa. Trời đẹp, tràn đầy nắng và gió. Cuộc sống bây giờ thật tuyệt phải không ? Bằng lòng với những gì mình có. Làm những gì mình thích, em đã trưởng thành rồi. Không là 1 con bé chỉ nhìn cuộc sống qua khung cửa sổ. Em thực tế cuộc sống này và nhân ra nhiều điều. Em khôn hơn, già dặn hơn. . Cuộc sống là phải thế sao ? Cứ phải sống với những lo toan đời thường.
    Anh àh ! Anh bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?. Em cũng không hình dung ra nữa. Chẳng biết anh có thay đổi hay không ? Nhưng em biết chắc 1 điều tình yêu của anh sẽ không thay đổi đâu . Anh yêu em lắm mà. .

Chia sẻ trang này