1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời yêu thương ........xxxx

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bebu10783, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. near_new_yen

    near_new_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu thương
    Lâu nay anh nghe về tình yêu sét đánh. Anh không tin lắm, lâu lâu người ta lại bàn cải, người bảo có người bảo không. Anh chỉ nhún vai nghĩ whatever, nhưng chắc là không có!
    Mà nay anh gặp nó đây. Kể từ khi anh nhìn thấy tấm hình em, anh không thể nào quên nó được. Nhìn nhìn lần đầu chỉ xững sờ. Thời gian như cô đặc lại. Trôi qua từng chút từng chút 1. Kể từ cái nhìn đâu tiên đó, anh lúc nào cũng nghĩ đến nó. Hễ nhắm mắt là thấy nó. Mấy ngày gần đây anh ngủ không được, cứ nhắm mắt là thấy nó, khoản 3 hay 4 giờ sáng mới ngủ được. Thanks God, gần đây anh không phải đi học nên cũng ko thành vần đề. Anh ngủ tới 2 giờ trưa anh dậy
    Thức dậy thì lại nhớ đến em! Anh rất muốn mail cho em, hỏi thăm em. Nhưng anh không làm được. Anh thấy mình có thua ai đâu, chẳng qua anh không muốn nói về mình thôi. Anh chấp nhận cái cuộc đời như vậy lâu lắm rồi. Đã bao năm anh chạy chốn tình yêu. Tình yêu à: run run run as fast as you can!
    Mỗi lần nhớ tới em, trí óc anh thanh thản, con tim nghe ấm êm. Nhưng trong bụng luôn vụt lên ngọn lửa, nó làm anh cồn cào. Anh muốn mail cho em, xin số phone của em để mà nói chuyện nhưng anh sợ. Anh sợ thất bại em à. Và anh thấy mình không xứng với em. Mặt anh coi vậy mà mỏng lắm. Vì em anh làm mặt dày cũng được!?! Nhưng anh không muốn. Chắc có lẽ lâu ngày con tim anh thành chai đá rồi chăng!(Man, chai đá mà còn bị sét đánh).
    Anh luôn nghĩ trong lòng cái câu: Chí làm trai đặm nghìn da ngựa. Từ lúc anh "giác ngộ" và quyết định tiến thân bằng con đường học vấn. Nhớ cái đêm mà anh hứa gắn liền cuộc đời với đèn sách anh có đọc cái câu: Gió điều hiu sông dịch lạnh lùng ghe, Tráng sĩ một đi không trở về. Nay sự nghiệp chưa thành thì làm sao anh dám...
    Có lẽ số phận là thế. Anh gặp em ở thời điểm không thích hợp. Duyên trời không có thì mình làm duyên nhân tạo?! Nhưng có lẽ bị cái tâm huyết đè bẹp lâu ngày rồi nên anh vẫn quyết định đi theo con đường mà anh vẫn đi, mặc dù trong lòng đầy nối tiếc. Chỉ mong điều may mắm đến với em. Tất nhiên anh nghĩ chỉ có anh là người duy nhất sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Nhưng thôi...chỉ mong sau này nghe tin em sống yên vui hạnh phúc là anh vui rồi. Chúc mọi điều tốt lành đến với em.
    Anh về trong cô đơn sẽ cố quên bóng hình
    Những lòng anh mêng mang những nhớ nhung đầy vơi...
    Được near_new_yen sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 30/12/2004
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh à, sao anh nói anh sẽ viết cho em vậy mà em chờ mãi chờ mãi chẳng thấy anh đâu.
    Nhớ lần sau vào thì viết cho em nhé! Chúc anh ngủ ngon, trời lạnh rồi, anh nhớ ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ nghen, đừng thức khuya quá nhé!
    Em của anh
  3. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Con đường có lá me bay.
    Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về ...
  4. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Người xinh đẹp ơi....đấy là tất cả những gì anh muốn nói với em ngày hôm nay...
  5. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Người ta àh ! Khi nghe người ta nói thế thực sự .... buồn lắm nhưng không sao đó là cảm xúc thật của người ta mà ... Mọi thứ còn ở phía trước nhóc sẽ cố gắng để tiến lên .... Với nhóc người ta luôn là một cái gì đó rất rất đặc biệt .... chẳng biết gọi đó là cảm giác đó là gì cả nhưng cảm ơn thật nhiều vì làm nhóc hiểu nhóc Có Thể còn những cảm xúc đặc biệt như thế
  6. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Anh a !!!Thấy người ta viết em cũng bon chen chút xíu, buồn chẳng biết làm gì..
    Anh nt cho em khi em đang trong phòng thi, muốn tìm cách nói chuyện với anh mà khó quá.Anh bị sốt mà em giận mình, em ở xa anh quá em chẳng thể lo dc gì cho anh.Em tệ lắm đúng ko anh...Chỉ mong anh luôn luôn khoẻ mạnh, cố gắng nha anh...cố gắng lên...
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , Anh thân yêu ah ! đọc những dòng cảm xúc của mọi người thấy ...... . Em biết trong tình yêu, mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 suy nghĩ , gặp những vấn dề không giống nhau. Nhưng khi yêu nhau ai cũng muốn gửi những lới thân thương đế người mình yêu.
    Năm cũ đã qua rối, em chỉ có 1 điều duy nhất xác dịnh cho năm mới là Đi làm. sau khi ra trường ,em sẽ đi làm. Đó là 1 bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em sẽ phải sống khác, em không chắc em sẽ thay đổi đc cách sống của em . Em thích em là em , em sẽ sống như từ trc đến nay em vẫn sống. Dù môi trường đi làm không còn giống như khi đi học. Em sẽ không ở cũng với những người bạn , em sẽ ở 1 mình, chắc ở 1 mình, em sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, để cho chững chạc già dặn hơn. Buồn cười là lúc nào cô em cùg nói em " lanh quá trời ". Em có lanh không anh ?. .
    2005 em chỉ xác định điều đó thôi. 1 điều ........ nhớn nhao đó chứ nhỉ?. Vậy là xong công việc . Còn tình yêu ?????
    Cũng may cho anh là em ........... chưa nghĩ đến. Tình yêu với em chỉ đứng thứ 3 : Sự nghiệp, gia đình, tình yêu. . Anh sẽ nghĩ thế nào nếu biết điều đó nhỉ?. Anh không phải là quan trọng nhất trong cuộc sống của em. Có lẽ, vì anh xa em , anh không ở bên em nên " anh là tất cả nếu lòng em muốn nhớ, anh chẳng là gì nếu lòng em muốn xoá". Em ghét anh. Ghét anh nhiều..
    Tình yêu ?. Em yêu anh mà em cũng không hiểu yêu là sao ? Em chỉ biết rằng với anh , chỉ riêng với anh em có nhiều cảm xúc khác lạ so với người khác. và ........ nhiều điều mà không biết diễn tả thế nào ?.Em chỉ có thể nói, đó là Tình yêu
    Cuộc sống chỉ có 1 phần rất nhỏ cho " mộng mơ" mà sao chiếu mệnh Song Ngư của em , luôn khiến em " mộng mơ". Dù biết mộng mơ chỉ làm cho em thêm buồn mỗi khi nhớ đến anh.
  8. tinhyeubuon

    tinhyeubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mùi mẫn quá cơ mình bắt đầu thấy ghen tị với cái anh chàng mà bebu yêu đấy. Hic giá như tớ được 1 người như bebu dành cho nhưng nhời ngọt ngào như đường cát mát mẻ như đường phèn thì có lẽ lên xe hoa thôi :))
  9. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Gió đâu phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    ...
    mc à, những ngày xa em mới biết anh cần em đến nhường nào...
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ah!
    Có lẽ đây lại là 1 đêm không ngủ với em. Dù sao mai cũng là thứ 7 mà, em sẽ ngu đến chiều để cho qua 1 ngày. . Vả lại, bây giờ lên phòng cũng chỉ có 1 mình em. 1 mình em với căn phòng vắng.
    Ngày mùng 5-1, Tuyết đen về rồi. Vậy là 1 người bạn của em đã chia tay với SG. Còn Thảo và Hường cũng sắp roài. Chỉ còn lại 1 mình em. Vậy đó, cuối cùng thì cũng chỉ có 1 mình. . Em biết chẳng có người bạn nào ở với em mãi đc. Rồi em sẽ phải đối diện với nỗi cô đơn 1 mình. Như khi em mất anh. SG, sẽ lại mới mẻ với em. Em biết , em sẽ vẫn vậy thôi. Có lẽ sống 1 mình, sẽ cho em sự chững chạc, cho em có nhiều thời gian nghĩ về cuộc sống hơn.
    Tuyết đen đi rồi, con bạn gắn bó với em nhiều nhất. Và là đứa là em hay giận dỗi nhất. Giận dỗi theo kiểu " không có chuyện cũng thành chuyện ", chẳng có chuyện gì mà 2 đứa không ai nói với ai câu nào nhanh thì 5 ngày lâu thì chắc nửa tháng. Em chán cái tính hâm hâm của em lắm. Mấy ngày nó sắp về , em lại dỗi nó . CŨng có lí do , hôm đó là ngày 31-12 , tâm trạng không vui em mới nhắn tin rủ nó đi chơi ,mà nó lại nói " nó đi sn ". Lúc em cần có người bạn bên cạnh mà không có, em tủi thân lắm chứ. Mãi đến hôm mùng 3 mới nói chuyện, vì nghĩ nó sắp về rồi. Nó đi rồi, bỗng thấy vắng vẻ đến lạ thường . Hôm nay, thằng Tùng vào , cái H cũng không ở nhà.
    Tôi nay, lang thang ra siêu thị, tha 2 túi đồ về, toàn mì tôm và lương khô, bánh , sữa. , Sẽ ăn trong vòng 1 tháng. Chẳng hiểu em có làm đc như lời em nói không? .Không đi chơi, ko mua sắm, không tiêu tiền, .... chỉ ở nhà, học bài . em sẽ cố, vì em cũng chán đi chơi rồi, Đi vòng vòng, hít bụi , hít khói, chẳng đc gì. Mà có ai đi cùng em nữa cơ chứ. Mang tiếng là có nhiều bạn nhưng mà để kiếm người đi chơi đâu dễ.
    Lại 1 cuộc sống mới lại sắp bắt đầu?. Sẽ như thế nào khi bạn bè về hết chỉ còn em ở Sg này nhỉ?.
    Bạn bè rồi cũng sẽ ra đi, bạn bè có cuộc sống riêng của họ. không thể bắt họ luôn ở bên cạnh mình đc. Em hiểu điều này từ lâu nhưng hơn 2 năm sống cạnh 1 tình bạn đẹp. làm cho em quên mất. Lúc nào cũng vui vẻ có bạn bè bên cạnh.
    Tự nhiên, em nhận ra rằng ít nhất cũng có 2 người luôn bên cạnh em . Đó là ai ? . Đầu tiên là Bố Bẩy . Bố Bẩy sẽ luôn ở bên cạnh em , và Anh . Liều có phải không nhỉ ?. Liệu anh có luôn ở bên cạnh em không ? ., Anh đang ở đâu , hạnh phúc hay nỗi sầu...... Em luôn tâm niệm rằng, dù anh đang ở đâu thì anh sẽ luôn nhớ em, luôn biết em đangl àm gì, luôn mong diêud hạnh phúc đến cho em. Hôm qua, giở những dònh nhất kí ngày trước , anh viết. , thấy thật ngây ngô , sự ngây ngô chân thật của 1 người con trai 18 tuổi. Lần đầu tiên , em biết anh viết nhâtk kí ,em đã rất bất ngờ , ngạc nhiên. không ngờ 1 người con trai nổi tiếng là nghịch , chơi bời lại viết 1 quyển nhật kí to đùng, dày đặc chữ , và điều quan trọng, cảm động nhất là ........... nhân vật chính là em.. Em yêu anh ...........

Chia sẻ trang này