1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời yêu thương ........xxxx

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bebu10783, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    th ghet bắc nhiều lắm.aobắc lại để th 1 mình thế này. Th yêu bắc nhiều mà. Th biết cuộc đời ko thiếu con trai mà sao bắc luôn là người th nhớ thương. TH ghét bắc sao để th phải khốn khổ đến vậy. th ghét bắc . I hate u , hate u very much
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Th dã yêu , đã thương 1 ngươìu mà sao buồn đến vậy. Ai cũng nói , Th ko lo nghĩ, th không yêu mà sao. TH thấy th yêu Băcnhiều lắm. Th ích kỉ, thi vị kỉ lắm nhưngTHsẵn sàng hcấp nhận cs chỉ đc ở bêwn Bắc 1 ngày , 1 ngày thôi. TH đã mong đc ở bên Bắc1 ngày. NHững dấu yêu ơi , đã xa thạt sao ?.NHớ thương còn đây,
    Mỗi khi Th phê phê, nhơ thương ơi , sao th ................. yêu mền đến vậy.Chỉ là nhớ và nghĩ . Tuấn từng yêu và Tuấn từng nhớ. Nhớ 1 ng, khốn khổ như thế nào. Th nhớ và yêu 1 ng không còn yêu th nữa. không còn yêu th nữa. thế dấy. th vốn lạc quan mà now th ko cười nổi. Th khócne, những giọt nc mắt mà Th đã bao lần muốn khóc.
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn hôm nay vẫn nắng gắt quá. Cảm giác mệt mỏi làm cho tôi thấy chán nản hơn. Tâm trạng của tôi là gì nhỉ ?. Tôi đang muốn làm gì?. Muốn đi lang thang , nhưng bít đi đâu. Đi lang thang mà nói là đi đâu . hâm vâyh, chỉ là lang thang thôi mà. Nhưng mà trời nắng quá, giờ giá mà là thời tiết ở ngoài HN nhi?. Mình sẽ .......... dạo quanh phố phường dạo qua thị trường.
    Xời, có sao đâu nào, chỉ là không làm bài tốt thôi. Trượt lần này thì lần sau thi lại. Vẫn biết vậy mà sao vẫn khó chịu. Có phải làm mình không hiểu bài đâu. Ngay cả bài đơn giản nhất. cả lớp ai cũng làm đc mà mình thì KHÔNG. Chán thật. Đầu óc mình cứ như mụ đi chẳng biết là làm thế nào nữa. Hâm quá là hâm. Vậy mà lúc nào cũng là người giảng bài cho bạn bè ở lớp. Tác hại của việc ngủ nhiều. Ngày hôm qua, ngủ dã man thật. chắc phải ngủ 18h/24h. Mà thôi, hi vọng bài này đc 5. Mà nếu khong đc thì cũng thôi, chẳng cần, thi lại cho nhớ. Cái tội ngu chẳng ai giúp
    Anh àh, SG nắng quá. Ghét thật. Cứ nắng hoài vậy hèn gì đen như cột nhà cháy. Mà chẳng có chút gì lãng mạn cả. Hôm trưóc. hoathuytinh nói với em " Lãng mạn là làm theo suy nghĩ của mình". Nó hỏi lại em < " lãng mạn là gi ?" E, không biét. Em chỉ giải thích đơn giản là " lãng mạn là tiểu thuyét, là mây là gió là hư vô, là tưởng tượng ". , ghê gớm khônng?. Nói cứ nhủ là ............ triết gia vậy.
    Em là 1 đứa thích lí sự , thích tranh luận. Em tranh luận chỉ dựa vào lí thuyết, những gì em hiểu và 1 chút gọi là lí sự cùn. . Anh nói đâu có bằng em, mà lúc nào anh cũng nhường em, ghét ghê. Sao anh không tranh luận đến cùng chứ. Nhường nhiều thành hư, anh thích em hư lắm àh ?>. Mọi người cũng nói " anh và em bù trừ cho nhau". Em ghê gớm, anh hiền lành ( không dám hiền dâu, kinh lắm đó ), em lắm mồm còn anh ít nói ( oài không dám ít nói dâu, nói như vẹt ý ).
    Anh chẳng hiền dâu. Lắm lúc em tự hỏi, " Tại sao em yêu anh ?". và cũng muốn hỏi lại " Tại sao anh yêu em " -- " Bởi vì em là em " .Khi em nghe anh nói câu đó, em đã vui vô cùng.
    note : viết linh tinh, vớ vẩn. chẳng đâu vào dâu cả.. 1 ngày không vui
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng lại cứ thấy buồn miên man. bebu à, hôm rồi được gặp mặt em, nghe giọng em nói, bây giờ lại đang ngồi đọc những dòng tâm sự của em, chị bất chợt nhớ đến một người bạn của mình nhiều quá - là bạn gái thôi.
    Út thân !!! Đã lâu rồi hai đứa mình chẳng còn thân thiết như xưa phải không, C không hiểu vì lý do gì lại trở nên như thế nữa, hay là C làm điều gì mà Út không hài lòng. Giá mà Út đang ở HP để C có thể gọi điện nói lời xin lỗi, để được nghe Út trách cứ, để được nghe lại cái giọng nghèn nghẹn sũng nước mắt . . . hay để được nghe lại câu "ghét lắm, ghét cái mặt lắm" mà Út và C vẫn thường hay trêu nhau. Giờ này ở nơi xa xôi Út đang làm gì ?!, đêm nay Út có trực không. Trong lòng Út bây giờ chắc vẫn đong đầy nỗi nhớ về M. Mới hôm vừa rồi Út còn nói với C là có nên nhắn tin tìm M không. Tình yêu của Út dành cho M mãnh liệt và sâu đậm quá, mà như thế chỉ làm Út buồn nhiều thêm mà thôi. C rất muốn thấy lại được Út là một bmmh của ngày đầu tiên mình mới quen nhau, ngày đó Út mạnh mẽ lắm mà. Bây giờ C cũng không dám nói chuyện nhiều với Út, vì cứ sợ chạm phải nỗi đau. Hi vọng rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, sẽ mang đến cho Út nhiều niềm vui và may mắn nhé. Chúc Út một đêm ngon giấc - nếu đêm nay không phải trực
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó, bạn đã yêu...
    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
    Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu...

    Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
    --------------------------------------------------------------------
    T
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo anh vẫn vậy: vẫn sống như khi anh chưa gặp em, đủ buồn vui và đủ tất cả...Nhưng một điều mà anh có biết, rằng anh đã và đang thiếu em (hix, thậm xưng một chút anh nhé)
    Và mùa đông sẽ thật dài và buốt giá...
    Tặng anh:
    "Cái rét đầu mùa em rét xa anh
    Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
    Một đắp cho anh ở vùng sóng bể
    Một đắp cho mình ở phía không anh"
    Mong mùa đông sẽ trôi thật nhanh, và hơi ấm của Người khác mang lại. Đưa anh đi trên bước đường quan ngại, đến thành công và hạnh phúc riêng mình.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 20/01/2005
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thanks honghãinh nhieu lắm.
    uh có lẽ, đó cũng là những gì bebu nghĩ . Dù anh đan g nơi đâu, anh vẫn thương nhớ bebu. Cảm nhận của anh cũng sẽ không khác cảm nhận của bebu " luôn cảm thấy thiếu vắng ....".
    Th về đây rồi, về thị trấn nhỏ khi tiết trời đang giáp tết. Th cố gắng về nhà muộn. Th muốn thời gian ở nhà ngắn thôi. Cảm giác ở nhà làm cho Th mệt mỏi. Tiết trời giáp tết lạnh và mưa phùn. KHông lạnh lắm nhưng ......... cũng không muốn ra dường. Cảm giác khi đi ngoài trời mưa phùn, buốt lah làm cho Th nhớ B nhiều. Cảm giác những hạt mưa tạt vào mặt lạnh buốt nhưng Th thích như vậy. Th lúc nào cũng hâm hâm như bạn bè thường nói. Về nhà, thấy bạn bè nhiều điều khác, hình như chỉ có Th là vẫn vậy. , bạn bè có vẻ lớn hơn nhièu, chững chạc hơn nhiều. Cũng đúng thôi, lớn ròi mà.
    Thị trấn cũng khác nhiều rồi, Th cảm thấy thế. Th thấy mọi cái lạ lẫm lắm. Tại sao vậy nhỉo?. Hìh như, bây giờ, Th kho khan lắmm rồi. Tại sao Th ko thể diễn tả cảm xúc của Th. Cái cảm giác bực bội khó chịu mà không biết phải làm sao cả.
    " Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, bỏ mặc nơi đay bỏ mặc đời. Bỏ trăm năm sau, bỏ .................. tôi là ai ?. Em đi bỏ lại con đườngm bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ ai, ra đi em đi. Bỏ lại dặm trường, ngàn dâu............... muôn trùng nhớ thêm, Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi, bỏ mặc gian nan bỏ mặc ............. bỏ xa xôi yêu, ngàn năm nhớ .... bỏ măc tôi ngồi giữa cuộc vui ......."
    Chắc phải bỏ nmặc tất cả. bỏ mặc cả B , vì B đâu còn là của Th nữa đâu. B chẳng còn là gì cả. B chỉ là hư vô , chỉ là .......... như là cơn gió.
  8. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    bebu10783 thương yêu của anh.Anh đã đọc tất cả những dòng tâm sự chứa chan của em.Anh biết anh có lỗi,anh biết em yêu anh nhiều lắm nhưng số phận không thể nào thay đổi được phải không em?Chúng ta đã có nhiều kỉ niệm đẹp,đã có một thời sống để yêu nhau.Nhưng tình yêu có nhiều sóng gió.Và những sóng gió đó đã quật ngã anh.Mong em hãy thứ tha cho anh.Mong em hãy giữ gìn sức khoẻ.Ở đâu đó sẽ có người thầm cầu mong cho em hạnh phúc.Dù bất cứ lúc nào,bất cứ nơi đâu anh cũng luôn dõi theo cuộc sống của em.Chỉ cần thấy em cười là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Chắc em cũng luôn mong cho anh như vậy.Hy vọng những lời nói này của anh sẽ làm cho em bớt buồn hơn.Chào em!
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Qua Valentin rồi, đó cũng chỉ là 1 ngày ............ như bao ngày đối với mình. Mà dù sao cũng thù vị. 10h tối, minhg đứng ăn kem 1 mình ở Tràng Tiền. Ăn 1 mình ngại, mua thêm 4 que vửa đi vừa ăn. . Ăn xong mới thấy lạnh. Nhưng mà thấy vui vui, Ngoài đường thấy nhiều người đi chơi với nhau zui zẻ thấy thích thích. Hơi tủi thân, chẳng biết đến bao giờ. Nhờ Valentin duy nhất của mình và B. Đó vào mùng 3 tết, hôm đó cũng lạnh, có mưa phùn , có hoa hồng và có nụ hôn. Với mình thế là hạn phúc, dù chỉ đi cùng nhau khoảng 30phút. Nhưng những giây phúc bên cạnh nguwòi mình yêu dù ngắn ngủi thôi nhưng thật hạnh phúc. Hạn phúc do con người tạo nên , để có hạn phúc cũng thật đơn giản phải không?????. Trong cuộc sống này, với mình không có gì hoàn hảo cả nhưng hãy biến những điều không hoàn hảo thành hoàn hảo. Suy nghĩ đơn giản đi 1 chút, đồi hỏi đơn giản đi 1 chút. Vậy là, ta sẽ có niềm vui, hạnh phúc.
    Mấy ngày tết, Th đi chơi cũng vui lắm B àh. Lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh. Bạn bè cũng lớn cả rồi, hầu hết đã có người yêu. Có vẻ dạo này, Th rất hay thành người thứ 3 , nhưng Th thấy thoái mái lắm, Th thấy bạn bè vui Th cũng vui.
    Lần này về nhà thật vui. đi chơi với Phượng nhiều hơn. Cảm giác như ngayd xưa vậy. lúc nào 2 đứa cũng đi với nhau. Hôm mùng 4, gặp lại hầu như toàn bộ lớp B1. thấy lạ lẫm nhưng rồi thấy thân quen ngay. Tối về, Th dở những dòng lưu bút của bạn bè viết hồi lớp 9, tháy thật ngây ngô, thật vô tư. Vừa đọc vừa cười. Đọc những dòng chữ của mỗi người Th lại nhớ đến khuôn mặt , nhớ đến những kỉ niệm trẻ con hồi đó. Vui thật.
    Hôm mùng 1 Th ra với B, Th thấy lạ lẫm quá. Th còn bị nhầm, Th ko biết B nằm ở đâu nữa. Th tệ quá phải không?. Nghĩa trang hoang tàn quá, cỏ dại mọc đầy. Không còn thấy lối đi. Khi bóng tối bao trùm thì Th cũng thấy sợ. Th thật sự thấy sợ cái cảm giác hoang vắng. Th thay dổi quá phải không?. Th không còn yêu B nữa sao ?. Lúc nào, Th cũng nghĩ rằng " Th luôn có B bên cạnh ''''.Chiều tối nay, lúc ra với B, Th lại sợ , Th lại muốn về thật nhanh. Bên cạnh, Th chỉ là những nấm mộ, tiếng gió vi vu , bong tối bao vậy...... B ơi ! Th đã rất hoang mang.
    " Kỉ niệm này biến thành kí ức "
    " Dấu yêu ngày xưa đã hết rồi".
    Những dấu yêu ngày xưa vẫn còn tràn đầy trong Th, vì tết này Th đc nhắc lại nhiều kỉ niêm ngày trc. Nhưng có lẽ, Th thực tế hơn. B đã không còn nữa, dù thế nào thì B không bao giwò còn bên cạnh Th. Th không bao giwò đc gặp B nữa rồi. Cái chết khắc nghiệt là vậy. Vì vậy mà ai cũng sợ. Chết là hết, là hết tất cả. Hết tất cả. Th ghét ông trời sao ác đến vậy. ÔI, sao tự nhiên lại nhắc đến chứ,
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    B ah` ! hôm nay, bố lại hỏi Th về anh Bình. hic , Th chẳng có cảm xúc gì cả . Hôm trc, Th đi chơi với anh ý, B biết sao không ? Anh ý cầm tay Th ........ Th bất ngờ, rút tay lại và Th đã nói anh ý " đừng là như vậy, Th chẳng là gì của anh ý cả ". Và Th không muốn gặp anh ý sau buổi tối hôm đó. Rõ ràng, Th chẳng có chút cảm xúc nào với anh Bình cả, anh ý cầm tay Th làm cho Th có ác cảm với anh ý hơn. Bố Th nói, Th không nên như vậy. Vậy Th phải làm sao ?. Th không thể ép tình cảm
    . Khi về nghỉ tết, mọi người nói nhiều , khen ngợi anh Bình đã làm cho Th xuôi xuôi. Th nghĩ rằng tình cảm dần dần sẽ đến và " lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu ". Th đã muốn tiến xa hơn với anh Bình. Dĩ nhiên, anh Bình rất tốt , 1 mẫu lý tưởng để lấy làm chồng. Nhưng rõ ràng, " không thể gượng ép đc tình cảm". Vả lại, cái khái niệm " lấy chồng " còn xa xôi quá với Th. 23 tuổi cũng chẳng phải là sớm cũng chẳng phải là muộn cho việc lập gia dình. Năm sau la đẹp tuổi đối với tuổi 83 lắm đo. :D. Nói vậy thôi, còn xa xôi lắm.
    Tối nay, đi với Huế. 2 con hâm hâm đi với nhau. Chẳng biết đi đâu, lại vào bar. nhạc đập ầm ầm, và chẳng có bàn nào có 2 đứa con gái cả. Thấy lạc lõng. Vào bar uống 1 chút men thấy thoái mái hơn. 2 đứa đi về ăn mì , và chạy vòng vòng , xem ngườ ta đi với nhau. Thật là chán đời 2 con hâm, định mua 2 con lợn tặng nhau làm quà 8-3 mà cứ chần chừ mãi, cuối cùng là chẳng mua đc. Vậy là 8-3, có 1 lẵng hoa và 2 bông hồng. :D , thê cũng là tốt lắm rồi. Và 1 buỏi đi chơi cũng thú vị.
    Với mình, chuyện không có người iu cũng là chuyện thường rồi. Bình thoái mái lắm, với cuộc sống, với bạn bè với những gì bây giờ mình đang có . Cuộc sống là chuỗi ngày dài, bận rộn với những kế hoạch .....đi chơi, lườn lờ. Mõi ngày là 1 buổi đi chơi, tụ tập bạn bè, online, game. Chỉ vậy thôi.
    Mình không biết, mình phải đi tìm 1 người như thế nào ?. Ai đó nói, đi tìm cả cuộc đời để tìm thấy " 1 nửa của mình". Mình đã thấy và đánh mất rồi. Liệu có tìm thấy đc không?. Nửa muốn tìm thấy ( vì trên đời này có rất nhiều người mà), nửa không muốn thấy ( vì không ai giống Bắc ) cả. giả sử có 1 người giống Bắc thì sao nhỉ?. Sao mà biết đc,
    Lại 1 đêm ko ngủ, chắc da mặt mình sẽ xấu lắm . Thức khuya không tốt mà. Nhưng mà không thức khuya, mình thấy khó chịu lắm. Dù chẳng có việc gì, mình muốn thức thật khuya. Sáng ngủ đến trưa. Chiều nghe nhạc, tối đi chơi. Để có cảm giác 1 ngày trôi đi nhanh hơn. Hâm tỉ độ.

Chia sẻ trang này