1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời yêu thương ........xxxx

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bebu10783, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bắc à, hôm nay, th mệt mỏi quá cả về tinh thần lẫn sức khoẻ. Người Th rã rời, mệt mỏi, bụng lúc nào cũng đau âm ỉ ( Th ước chi có B bên cạnh để vỗ về, vuốt tóc , và nói chuyện với Th ).
    Sáng nay , Anh Thanh và Thảo cãi nhau . Lí do àh ? . Anh Thanh chấp nhặt câu nói cuả cái Thảo " không có tiền trong người cảm thấy khó chịu , ko cười nổi ". Rồi những thái độ, lời nói, 2 người gây nhau. Lên tâng 3 anh Thanh cứ đập đầu vào tường ( mỗi khi anh ý tức giận anh ý thường hành hạ bản thân như vậy đó ), cái Thảo can mà không đc. Lúc đó, Th đang nằm ngủ trên tâng 4, Th nghĩ cũng chỉ như mọi lần , gây 1 lúc rồi thôi. AI ngờ càng ngày càng to , anh Thanh và Thảo kéo nhau lên tầng 4, Th nhìn thấy anh Thanh mà hết hồn, đầu anh ý chảy máu dòng dòng , mà cứ đâm đầu vào tường, Th và Thảo cùng nhau can anh ý. Mãi mới đc, thì bác trai lên quát mắng ầm ĩ. Bắc àh ! Nếu là Bắc thì sao khi nhìn thấy cái cảnh ; bác trai thì quát mắng cái Thảo, anh Thanh thì chảy máu dòng đòng , Thảo hì ngồi khóc , mà không nói đc câu nào . Nhỏ bạn thân Th khổ như vậy đó, mà Th làm đc gì chứ. Im lặng và nhìn mọi nguời. Trong lòng Th cảm thấy xót xa, và bất lực. Là bạn bè, tronghoàn cảnh như vậy , Th phai lảm thế nào ?. Th biết làm gì chứ.
    Tình yêu - chẳng nhẽ 2 người yêu nhau khó khăn lắm sao?. Mỗi khi , nhìn thấy bạn bè đau khổ vì chuyện này chuyện kia, Th thấy sao mà " tự làm khổ nhau ". Phải chăng đúng là Th vô tâm, hay không thông cảm với nỗi đau của bạn bè.
    Mỗi khi bạn bè có chuyện gì, Th không như Hường, Th không hỏi thăm , Th không noí , không khuyên can gì cả. Th chỉ biết im lặng. Phải Th chỉ biết im lặng, chỉ nói 1 câu duy nhất " Thôi đừng buồn nữa ". Vì Th không biét phải nói làm sao , khuyên can thế nào ?. Mỗi người 1 cách sống , 1 suy nghĩ, 1 chọn lựa, Th tôn trọng quyết định của người khác. Phải chăng như thế là sai ?. Cả ngày hôm nay , Th nghĩ nhiều, không biết phải làm gì giúp anh Thanh và Thảo .
    Tối nay , Th nói chuyện với bố Bảy . Thấy nhớ bố Bẩy nhiều. Tất cả những gì Th có đều do bố Bẩy mang lại cho. Th thấy nhớ nhà, nhớ cái gia đình mà Th đã không muốn quay về. Tại sao vậy nhỉ?. Ai cũng hỏi sao Th không muốn về nhà. Bố mẹ Th rất yêu thương Th , anh chị cũng quan tâm, có 3 đứa cháu xinh xắn , dễ thương, có những người bạn học cũ . Vậy mà , gần 3 năm vào SG, Chỉ đếm đc trên đầu ngón tay những lúc Th muốn về nhà. Uh, Th cũng đã nói nhiều " gia dình là nơi cuối cùng mình muốn trở về ". Có lẽ, Th là 1 đứa sống ích kỉ, nhẫn tâm , vô tâm với những người yêu mến Th . Ai cũng nói Th đc nhiều người yêu mến, nhiều bạn bè nhưng sao Th thất hờ hững với mọi người quá,. Th muốn mọi người hãy bỏ rơi Th, đừng quan tâm , đưng yêu thương Th nữa. Th mệt mỏi lắm rồi, giá như thế giới này chỉ có 1 mình Th thôi nhỉ.
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    SG vào mùa mưa rồi Bắc àh . Hôm trước , cơn mưa đàu mùa thật là thích, Nhìn trời mưa, th chỉ thích đc phóng ra đường. Lang thang trong cơn mưa, Thưởng thức , cảm giác của những hạt mưa. Điệu nhạc mưa , những hạt mưa lăn tăn, rơi rơi. SG đang nắng chang chang bỗng gặp mưa, hơi nóng bốc lên .Muid hơi đất bốc lên, caimúi vị , thấy lạ lạ, quen quen . Giống như mùi ............... chẳng biết là mùi gì nữa. Nhưng thấy thích lắm.
    Bắc àh ! Th thĩong rồi. 2 bài thi rất tốt. Hàng thường th tốt hơn hàng nguy hiểm. Th đang hi vọng lắm, Tuy rằng, nếu đạt điểm xuất sắc thi kó nhưng giỏi thì Ok. .
    Th đc nghỉ rồi. CŨng khong biết sẽ làm gì sau kho học xong. Về nhà cũng đc, nhưng về làm gì cơ chứ. hic hic , ở SG cũng chán nhưng vẫn còn hơn. Đi học thêm anh văn, ọc gì mà cũng chẳng tiến bộ. Làm sao mà thi toice đc đây.chán thật, học thì lười làm saoma điểm cao đc chứ.
    Bạn bè có vẻ rã rời hết rồi. Ai cũng bận rộn với cuộc sống , với lo toan ,
  3. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    I hate you
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Sáng, trời SG thật mát mẻ. Khắc hẳn so với mọi ngày. Có lẽ, chiều nay, trời sẽ mưa. NGoài đường vẫn tấp nập người đi lại, tiếng xe máy, ô tô ồn ào hỗn tạp. Mình mệt mỏi, buồn ngủ
    Vậy là cũng đã cuối tháng 4, SG vẫn chưa chuyển mùa .Năm nay . mùa mưa đến chậm hơn. Đã bước vào tháng 4, chuyển mùa rồi. Ngoài bắc là sang mùa hè với những ngày oi ả, còn SG, chuyển sang mùa mưa , những nhưng cơn mưa chợt đến chợt đi , đúng phong cách của XI Gòn.
    Trả lại em con đường mùa hạ
    Cả cơn mưa cả cơn mưa ngơ ngác đến bây giờ
    Chiều tan lớp tôi 1 mình đứng đợi
    Rồi cúi đầu ngọng ngụi với câu thơ
    Đọc những câu thơ , mình nhớ mùa hè của cái thời đi học. Nó đã qua cái tuổi học sinh lâu rồi. Nó vẫn tiếp tục đi học nhưng cảm giác háo hức chờ mùa hè, chờ tiếng ve, mùa tím hoa phượng để đc xả hơi , đc đi chơi cùng bạn bè. Những kỉ niệm về thời phổ thông lại hiện về trong nó
    Có mùa hoa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
    Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
    Cô bạn gái ngại ngùng không dám hỏi
    Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay
    Có tiếng ve suốt 1 thời không ai hay
    Chỉ có lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
    12 năm tiếng ve kêu như thành lệ
    Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn
    Nén tiếng thở dài. Ùh , nó buồn. 1 cảm giac bâng quơ thôi. Có gì đâu nhỉ? Nó là đứa thực tế mà. Nó qúa hiểu quy luật của tự nhiên.
    Tháng năm bắt ..............
    Tôi nợ người 1 ánh mắt buồn tênh
    Ở trong đó có điều chi rất khẽ
    ----------------- ***** ----------------------*****--------------------------
    Nó luôn là như vậy. Nó muốn sống o SG vì SG làm nó thực tế hơn. Lúc đắm mình vào những câu truyện lưỡn mượt để cuối cùng nó thốt lên rằng " đời không như là mơ ". Lại lan man , suy nghĩ nó đang đi đến tận đâu rồi. Con bé dở hơi . Với cái bụng đói thêm nhwngx cái ngáp dài tới mang tai , nó mệt mỏi và chẳng biết là đang suy nghĩ gì.
    Tối qua nó mới hâm chứ. 1 mực đòi đi nhậu. Ngày hôm quá, mệt mỏi với nó .Nó buồn về 1 người bạn, buồn về cách sống của bạn. Mệt mỏi về thể trạng , nó thèm đi nhậu. Đc uống , để có cảm giác phê phê. Uh, nó là thế đó. Nó không thích nói ,tâm sự với ai những lúc nó , chán nản. Nó buồn, nó suy nghĩ, nó chỉ muốn 1 mình. Nó là sao :
    Rồi 1 ngày cới dần những bâng khuâng
    Ta phác họa ra ta thành kẻ khác
    Mũ lưỡi trai , thung thình áo khoác
    Ngụy trang minhg kiêu ngạo ,thản nhiên
    vui đó chứ nhỉ?. Trong mắt mọi người nó luôn thế. Và nó cũng thích như vâỵ. Nó không muốn người khác thấy nó buồn, nó khóc. Bây giờ, nó biết nó :
    Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai
    Thèm đến khóc 1 người để tin cậy
    Chiếc ô đó trong tay như dấu phẩy
    ngắt giữa chừng, niềm kiêu hãnh ngã nhoài
    Nó rất thích câu thơ này, cả đoạn thơ , nó đều thấy hình ảnh nó trong đó. Phác họa chân dung của nó , con bé dở hơi.
  5. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như thế này, em chỉ muốn nói: "Em rất nhớ anh!...Ước gì.... "
  6. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay,nhận được mail của "em"...Đọc xong cả một bức mail dài ngoằng,trong đầu chỉ nhớ đúng 1 dòng :"Anh ơi,em hiểu rùi...Em sẽ không làm phiền anh thêm nữa đâu..."...
    Mệt mỏi,bối rối...Nằm dài trên giường...Đầu óc trống rỗng...Loanh quanh chỉ có 2 chữ "CHIA TAY"...
  7. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    bebu ơi hôm nay tớ mới đọc được chuyện của bự.thui cái gì là quá khứ thì để nó ngủ yên đi.
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    2h ,
    Th thấy hơi mệt mỏi, cũng muốn lên nhà đi ngủ rồi. Nhưng mà tự nhiên nhớ là lâu rồi không viết cho B. Mất dạy quá nhỉ?.
    Cả đêm trước không ngủ, Th đã đi vòng vòng SG cùng 1 người.
    1 người nào đo - không phải là B . 1 ngưòi nào đó , làm cho Th thật sự cảm thấy xao xuyến. 1 người nào đó
    Người đó đã nói cho Th nghe nhiều về họ. Th cũng hiểu 1 chút về họ. Cảm nhận của Th về họ rất tốt. tuy nhiên, điều Th phân vân chỉ là bản thân Th thôi, Th ko bít đây là tình cảm gì nữa. Là cảm xúc rất bình thường của 1 đứa con gái. Th có yêu thích người ta không hay chi thích chơi , thích nói chuyện với họ. Người đó, hợp Th về nhiều điều, giống Th về nhiều cái, cách sống, cách nghĩ.............. Tất cả mới chỉ bắt đàu thôi, chỉ là mơ hồ. Con gái vốn đa nghi mà. Th cũng vậy. tuy nhiên, Th ko quan trọng tình cảm của họ với Th. Th cần bít tình cảm của Th là sao?. 2 ngày hôm nay, Th có nhớ về người ta. Th nhớ về người ta, và Th đã rất muốn nghĩ người ta nghĩ gì về Th. Nhưng làm sao mà đc cơ chứ. HỌ là họ - Th là Th. Mà họ luôn " bắt bài " dc Th. Th lại đứa ích kỉ trong tình cảm, Th đã yêu ai , th luôn luôn muốn người đó phải nghĩ về Th, ...... Anh là tất cả nếu lòng tôi muốn ghi, anh chẳng là gì khi lòng tôi muốn xoá. Nó có thể rât nhớ , rất iu nhwng rồi lòng sĩ diện ko cho phép nó thể hiện ra điều đó.
    Bắc àh ! Th làm sao đây. Th sợ khi Th vè nhà ,thì ...... Th với người đó cũng không có gì sâu sắc cả. Chỉ tự biết , tự cảm nhận mà thôi. Khoảng 10 ngày nữa Th về nhà, về nhà Th sẽ có cảm xúc gì chứ. Th sợ Th sẽ không còn nhớ gì họ nữa. Coi như là thời gian thử thách tình cảm của nó và họ.
    bắc ah1 lần này là thật. Cảm xúc của Th là thật. Th đã thích người ta. Th đã nhớ tới người ta. Dù mới chỉ quen người ta trong thời gian không lâu. Cái đó mới bít, tình cảm thì ko có nhanh hay chậm. Nếu có thì nó phát triển nhanh đến bản thân mình không kiểm soat đc.
    Chủ nhật ,trời mát mẻ, mưa làm cho Th nhiều cảm xuch thấy vui lắm, Th thấy buồn vì người ta ko nhơ đến Th. Uh có lẽ th suy nghĩ nhiều, nghĩ ngợi nhiều quá, Có lẽ, Th cứ bỏ mặc đi. Th bít Th mà ko nghĩ thì Th sẽ quên mau lắm. Ôi thoi, kệ đi vậy. Đời mà .
  9. Williams-Hoang

    Williams-Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn đây là lần đầu tiên vào Topic của bạn đọc những tâm sự của bạn, ngay lúc này đây cũng muốn nói điều gì lắm trên quan điểm của 1 thằng con trai, chỉ đơn thuần của 1 thằng con trai bạn nhé ....
    Bạn có tin vào sự "tình cờ" và "số phận" không ? Dù bạn cố trốn chạy bạn có phân vân hay bạn lưỡng lự thì ngay lúc này đây bạn phải quyết định ... trong tình yêu không có sự sẻ chia trái tim cho dù trái tim bạn nhiều ngăn đến mấy ... Tôi cũng dám chắc người đó cũng không quan tâm đến quá khứ của bạn cũng như bạn không thể nào xen ngang được quá khứ của người kia.... đó là những khoảng trời riêng cần thiết nhất của mọi người ...
    Bạn đừng nghĩ ngợi nhiều, đừng có đoán tình cảm của người đó dành cho bạn mà bạn hãy nhìn vào cách người đó đến với bạn, để ý khi người đó nhìn và cười với bạn nhé ... như thế có lẽ là câu trả lời tốt nhất dành cho bạn bây giờ bạn ạ....
    Tặng bạn 1 bài viết cũng chẳng hẳn là 1 bài viết, đó là tâm sự của người bạn thân tôi thôi:
    "Một ngày mùa đông, mưa... gió... lạnh... Những giọt nước mắt em rơi không ngăn nổi ta nói lời chia tay... Cứ ngỡ sẽ quên mau... Cứ ngỡ sẽ chẳng sao đâu nếu một ngày gặp lại... Dáng em gầy liêu xiêu, ru mình dọc con đường vắng...
    Ta không chút bận lòng, quay đi. Em mong manh, em dễ vỡ, em yêu ta hơn yêu bản thân mình. Ta kiêu hãnh, ta nông nổi, ta biệt em lớ ngớ chẳng hẹn gì...
    Cứ ngỡ sẽ chẳng sao đâu... cho đến hôm nay gặp lại... Ta sẽ chẳng dối lòng mình để nói ta không chợt đau nhìn em tin tưởng đặt bàn tay nhỏ nhắn của em trong tay người ấy... Bừng lên trong mắt em ánh nhìn rất lạ, ta chưa từng được thấy bao giờ. Em bây giờ mới thật là em...
    Ta bây giờ mới thật là ta... Nhìn sâu vào mắt em, bàng hoàng ta chạm nỗi sợ hãi lớn nhất của mình... Ta đã trôi xa khỏi em, xa quá rồi phải không em? Tại sao luôn phải muộn màng để nhận ra lầm lỗi???
    Một ngày mùa đông, mưa ... gió ... lạnh... Những giọt nước mắt ta rơi không xóa được lời chia tay hôm ấy...
    Ta trở về nhận mặt nỗi đau mất em..."
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mưa dầm dề cả ngày. Thấy thích thích., ùh lúc nào mưa chẳng thích nhỉ. bắc àh, cứ mưa là Th nhớ b. Nhớ cảm giác. Nhất là khi Th ở nhà.....
    Sáng hôm wa, Th lên nhà B ( hôm qua là dỗ anh Long mà ). Th gặp bà , mẹ Mùi, Bố Bình, các bác , các cô , các chú. Những họ hàng nhà B, Th gặp thằng nhóc Thắng. Nó làm Th nhớ đến B nhiều. Phòng B , những đò dùng, bưc ảnh của B. Tất cả thật gần gũi thân quen mà sao ..... mà sao thực tế lại xa xôi như vậy.
    Th và mẹ Mùi cũng có nói chuyện 1 chút. Th thấy mặt mẹ Mùi đỏ, và Th sợ , Lúc nào, đứng trc mẹ Mùi , Th cũng vậy. Th sợ vì Th ko dám nhìn mẹ Mùi buồn, những giọt nước mắt của mẹ làm cho Th thấy .... cảm giác có lỗi. Mọi người vẫn ở đay, Tùng Hồng, Dư, ...... vẫn nói chuyện, vẫn trêu chọc nhau , cười nói vui vẻ , mà ko có sự hiện diện của B. Ko ai nhắc đến B , nhưng Th bít rằng cũng như Th, trong suy nghĩ của mọi người đều thấy thiếu vắng 1 điều ì thân thuộc. Nén 1 tiếng thở dài.
    2 năm giữa , chính xác là bao lâu nhi?. 2 năm 7 tháng và ...11 ngày. Cũng ko lâu phải ko nhỉ? . Nghĩ về khoảng thời gian đó, Th chỉ bít thở dài. thời gian trôi nhanh như 1 tiếng thở dài thì ..... tiến thở dài cũng nặng nề quá nhỉ?. Th cũng khác trc nhiều. Th bít Th khác nhiều nhưng khi về nhà Th vẫn là Th mà thôi. Lối sống gđ, cách sống, và mối quan hệ trong gia dình Th ko thay dổi, và Th cũng không thay đổi. Hôm trước vừa gây nhau với bố mẹ, 1 cảm giác bức bối thường gặp. Th vẫn thấy Th nhỏ bé, ko chỗ đứng, ko ý kiến. mệt mỏi. Th bít làm gi đây ngoài thở dài.
    Th bít mỗi khi Th về nhà, quanh quẩn cái thị trấn nhỏ này, Th sẽ luôn nhớ tới B . Từng góc phố, con đường, con người , hình ảnh nào cũng gắn với B. Chính vì vậy ,. mà chưa bao giờ Th nghĩ là Th sẽ ở thị trấn này. Thị trấn này bình yên quá, bình yên = những kỉ niệm của mối tình đầu, với hình ảnh 1 người đã yêu Th rất nhiều, những gì vô tư, trong sáng , vui vẻ nhất của thời học trò. Th sợ cái bình yên nhu vậy. B là quá khư , là hư là ảo là nhữn điều khong có thâth rồi mà sao Th vẫn cứ luôn cảm giác B ở bên Th rất gần,.
    Th bít , Th có thể quên B. Th có thể ko nhớ tới B. Th sống lí trí, ko cần tình cảm. Nhưng Th ko muốn quên., Th muốn nhớ. B là điều tốt đẹp nhất Th có. Th đã là người quan trọng với B nhất.
    B ah! như thế nào đây khi , hiện giờ , Th có nhớ 1 người. Th nhớ người ta. Th nhớ , suy nghĩ về người đó. Nhưngg rốt cục , Th nhận đc gì?. Th ko đòi hỏi quá đáng, Th chỉ muốn Th cho đi cái gì thì Th nhận đc cái đó. " Cuộc sống vồn công bằng mà ". Người ta có công bằng với Th hay ko?. Th luôn mong muốn 1 tình cảm , 1 sự yêu thương, 1 người yêu Th như B đã từng yêu.
    Th thất vọng nhiều lắm. Th ko bít vị trí của Th trong suy nghĩ của người ta. Vị trí của Th cũng chỉ là ..... " tìm 1 người bạn khó , chứ tìm 1 người yêu thì không.". Đó là suy nghĩ của ngưòi ta, và Th đã ... ko nói đc gì. Vì Th và người ta giống nhau. Đã có 1 thời Th đã có suy nghĩ như vậy.
    KHi dành tình cảm cho 1 ai đó , thì Th mong nhận đc tình cảm của người ta. Có quá đáng không? .
    Khi Th về đây, Th đã nói với người ta '''''''' em sẽ ko liên lạc với anh nữa ". Nhưng ngay đêm hôm đó, nó đã nhắn tin cho người đó : " em là gi trong suy nghĩ của anh ? " vậy mà người đó ko trả lời. Nhưng rồi Th cũng lại bỏ qua cái tự ái, thỉnh thoảng Th cũng đã gọi điện. Rồi Th thấy thất vọng lắm. Cái Tôi cá nhân của người ta cao quá, Và Th chảng lài gì cả, Th vẫn thua cái Tôi cá nhân của họ. Th bít làm sao chứ. Th ghét điều đó,. Th cũng có cái Tôi , Th còn là 1 đứa cực kì hay tự ái. Người ta đã làm thế, Th còn bít làm gì hơn chứ, Th chẳng muốn liên lạc với người ta nữa. Cứ kệ đi . TÌnh cảm này ko hứa hẹn, ko xác đinh gì cả. Th sẽ lại là Th thôi mà. Tối nay , Th bắt đàu đi học toice, rồi lại đâu vào đó. bebu vẫn cứ là bebu thôi phải ko ,
    " Binh yen nhat la tinh cach cua nguoi me, manh me nhat la tinh cam cua nguoi cha , ngat ngao nhat la tinh cam cua nguoi yeu ... nhung lau dai nhat lai la tinh ban ."

    Dek cần gì
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 29/05/2005

Chia sẻ trang này