1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi quachminhhao, 02/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Với chị bé mãi là trẻ con thôi, mà trẻ con thì cần thứ gì nhất bé có biết không --> Đó chính là tình yêu thương đấy bé ạ, cái đó thì chị biết là mình có thừa mà . Luôn dành cho bé tất cả những gì yêu thương nhất !!!
    Bé đi đường bình an và đêm nay sẽ có một giấc ngủ thật sâu và ngon nhé. Giờ đây bên chị vẫn như thoang thoảng là mùi hương hoa sữa, là ánh trăng sáng chảy tràn trên những mái nhà, cỏ cây, là gió đánh te te trên những tàu lá dừa giữa đêm thanh vắng . . . là tất cả nỗi nhớ . . . khó thể nào phai . . .
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Dear X...
    Secretly you have taken each broken piece of my heart from all those before you and put it together like a puzzle. Our troubled times were those of which my heart was not put completely together, but once the last piece was placed, that was when I realized I can''t live without you.
    You are a great guy and I just can''t imagine a day without knowing you. When you are not here I see you, I smell you, I feel you, I miss you... can''t wait to see you again this weekend, My Love.
    Love always,

  3. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    My love, I can not stand this. It is just too hard to be away from you. I am usually okay, but at times like this (especially tonight) it just becomes too much to bear. I can not sleep tonight from thinking of you.
    I just have to tell you, Cam, to share with you that sacred part of my inner, secret life, the thoughts I think that everyone has but does not always say. I know that sometimes pride gets in the way of expressing emotions. I believe that is the cause of my reticence in telling you how I feel sometimes, that and the fact that passion in an extreme state can be scary, you almost just want to shut it away for fear that it will eventually destroy you. I think of my feelings, my love for you not with craving or with hope or even desire, but just with a kind of wonder that such things could be. You have opened my eyes to how love should feel. I can promise you this, I will never again settle for less.
    But, at this time in both of our lives, we are surrounded by possibilities of choice, open doors and wide horizons, which I know, may come between us. But I also know and hope that they could eventually bring us together, with both of us being better people for the time we spent apart. And so for now I function between maybe and maybe not. It''s a strange mixture of love and *** and sorrow and hope and longing and faith. And even though you are far away, you''re all that I can see, I carry you with me through all my days and I miss you more than I can say. Also, Cameron, remember this - I love you no less than if you were right here now.
    I know I have a tendency to be impetuous at times - thus the reason for this letter. I think I will mail it now, before I consider what you might think of it. I love you and am waiting for the day when I can feel your arms around me again.
    Love always,
    Ngồi một mình nghe lạnh vắng...
    Đêm buồn ơi mưa rơi cô liêu
    Để nghe con tim đau bơ vơ sầu úa nhớ...
    Tình trôi theo áng mây...
    Nghe buồn với trái đắng nhức nhối...
    Còn đâu nữa ánh mắt sưởi ấm bao đêm lạnh giá...
    Đời em luôn vì yêu anh dù cho anh tình quên lòng vẫn nhớ...
    Hãy nói với em tại sao anh ơi tại sao...​
  4. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhở ! HÔm nay xem cái này mới nhớ ra là ....đã quá lâu rồi ....iem chưa nghe ai nói ngọt ngào cả .....[​IMG]
    ...........
    Giàng ơi ...! Ala ơi ......Mà thôi ...cóc thèm ....
    Ta tự nói cho ta nghe ! Cần gì ..." đứa nào " nói cơ chứ ...Xí [​IMG]
    " Autumn ngốc xít .................Ngốc xít Autumn ............Ở nơi nào đó .....có ai đó ....vì một lí do nào đó .....tim của nó đó .....đang nhẩy loạn cào cào như Autumn đó ....đó đó ......[​IMG]
    Quả này mà .....ai nói cho mình nghe chắc ngất xỉu mấy tập liền ..à không ngất xỉu toàn tập luôn .....................!!!!
    Ôi ......................................................
    ...........
    PS : Hôm nay ttvnol nhanh quá là nhanh đấy nhá ! Post phát nào được phát đấy ......Tiện thể ..." câu " vài bài ....<--- nói bé bé thôi ...mod " nó " biết ...nó ...treo nick !
    ----
    Amen ! Hy vọng ngày mai ....vẫn .....đăng nhập bình thường [​IMG]
  5. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, tự dưng lại muốn viết gì đó cho anh, cũng lâu rồi không nói chuyện cùng anh nhỉ?
    Hôm nay ý, lúc em đi làm về, chẳng biêt dở chứng thế nào, lúc gặp đèn đỏ thì lẽ ra phải đứng lại chờ bên kia .. đèn vàng thì vụt nhưng em lại vẫn cứ chạy? (à quên, không phải chạy thẳng mà tự dưng em quẹo tay phải, đó là một con đường dài và khá đẹp mà đã lâu em bỏ quển, trước đây cứ mỗi lần em gặp chuyện gì buồn hay vui là em chạy xe đi dạo suốt trên con đường đó, con đường dài khoảng 5km, đi quá 5km này thì đến ngõ cụt, nghĩa là con đường này chẳng dẫn đến đâu cả nhưng phải công nhận nó đẹp lắm, chính giữa con đường là con lươn chạy dài khắp và có trồng hoa đủ sắc màu trên đó và hai bên đường cúng trồng tòan hoa, thỉnh thoảng lại xuất hiện những ngôi nhà cũ nát nhưng còn mang dáng vẻ thơ mộng. Nếu ai đi xe trên đường này bắt buộc phải đi đến hết con đường thì mới được quay xe lại vì con lươn khá cao và tất nhiên trước khi quẹo vào đây thì hãy xem bình xăng của xe còn hay không cái đã. Kể cho anh nghe đến đâu rồi nhỉ? À, anh biêt không, con đường này có nhiều kỷ niệm với em, nhiều lắm kìa, nhưng em chỉ kể sơ vài kỷ niệm thui nghen. Có một lần em đi dạo vào đó, chẳng may đang đi được 3km rồi thì bỗng ? ?okeeéettttt? xe dừng lại, chẳng biết làm sao nữa, đó là xe em mượn của đứa bạn, xe cũ rồi nên không có đồng hồ báo tốc độ và xăng, mò mấm mãi mới nhớ ra, mở cốp xe ra thì thấy hòan toàn cạn kiệt, em chẳng còn cách nào hơn là dẫn bộ, may quá, đúng là ông trời không phụ lòng người, đến lúc em hết khả năng lết rồi thì xuất hiện một người từ đằng sau tiến đến hỏi xe làm sao sau đó em đi trước, người đấy lấy chân đẩy xe em lăn bánh, nghĩ lại thấy mắc cười không chịu được, cũng may đường này rất ít người không ai để ý chứ còn không ? hì, em cũng chưa nghĩ ra giải pháp nào nữa! Lúc đó em đang tự hỏi không biết có phải mình may mắn không? Để giải thích cho cặn kẽ câu hỏi đó em đã nghĩ ra một cách để chứng minh lại bản thân mình. Vài ngày sau, em trở lại con đường đó, trong lúc quay trở về, em giả vờ dừng xe và ngồi xuống loay hoay nào là bánh xe, bô xe, bình xăng, ?. Ngắm nghía một hồi lâu rồi đứng lên, giả vờ đạp máy một cách yếu ót thế là có một anh tiến đên chỗ em và ?chào, em cũng chào và cười thật tươi ?oAnh có thể giúp em xem làm sao xe này không chạy không được không?? và anh ta chỉ cần đạp nhẹ là máy bắt đầu nổ. Anh thấy thế nào? Có phải em là người may mắn không hay đối với trường hợp này, dù đó không phải em đi chăng nữa thì người kia cũng xuất hiện và hành động như vậy? Vẫn chưa hết nghi ngờ về bản thân, một lần nữa em tiếp tục tự khám phá chính mình, chẳng cần chờ đợi, đến đầu đường em vào nhà đứa bạn gần đó và nhờ nhà nó trông xe dùm lấy lỹ do là em đi công chuyện. Sau đó em leo lên xe bus nội thành để về nhà, lòng hồi hộp đang chờ đợi kết quả cuối cùng?. Khi bước xuống xe, em móc hết túi quần này đến túi quần kia, rồi túi áo, giỏ xách và bù lu bù loa với bác tài rằng: ?oChú ơi, làm sao bây giờ, cháu hết sạch tiền rồi?., huhuhuhu?? một sự hy vọng nhỏ nhoi, nhưng không, bác tài xanh mặt mà nói rằng: ?o Đừng có đùa! Đã lên xe mà không tră tiền, thế mà nói cho được à? lo mà mượn tiền đưa tui đi, không thì đừng có trách. Hix, hix? Biết nói thế nào nhỉ? Thế là đã rõ, em vẫn chỉ là em, một người rất bình thường?
    Hiiihihii, em đang kể tới đâu rồi nhỉ?lâu lắm rồi không trở lại con đường này, không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra cho em không, chắc là không vì hôm qua em mới đổ xăng đầy bình mà, em chỉ muốn nghĩ đến anh thôi, giá như có anh ở đây thì hay biết mấy, em sẽ bất anh cùng em đi bộ suốt con đường này và hai chúng mình sẽ hái trộm hoa trong vườn nhà ai đó, em với anh sẽ chơi oẳn tù tì xem ai nhận được hoa, rồi chơi đuổi bắt xem ai nấp kín hơn, tất nhiên là em rồi, hì, vì em thuộc nằm lòng con đường này, chỗ nào có bụi hoa, chỗ nào có nhiều nhà, nhưng em nghĩ chắc anh sẽ không chốn em lâu được đâu, anh nhỉ? Thôi bi bi anh nhé, khi nào rảnh em lại nói chuyện với anh, chúc anh luôn vui tươi và bình yên vô sự nhé.
  6. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    How was I to know that you were watching me sleep? I awoke to see you laying there and just then, you smiled and said hi and that just melted me. I wish with all of my heart that I could wake to your beautiful eyes for the rest of my life.
    I hated to leave but as I have told you, I left a big part of me with you. It is yours now so, take care and tread lightly. I wish that I could be with you now as you face so many struggles, but know that I am there in spirit and am praying for everything to work out for you. No matter where this life takes us, together or not, know that you and your girls will always be in my heart and "my favorite."
  7. river_island

    river_island Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết làm thơ,không biết những câu văn tỏ tình hay,tình yêu của anh không chỉ thể hiện ở những lời nói.Nó thể hiện bằng chính con người anh và những gì anh đang làm.Còn nếu để gửi đến em 1 lời nói yêu thương,anh chỉ nghĩ được 1 câu : ANH YÊU EM NHIỀU LẮM !
    Được river_island sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 07/11/2004
  8. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Friendship is a special gift
    given to us all.
    The smile of a friend is sunlight on a cloudy day,
    and every smile given to a friend is returned.
    A friend is one whom you can talk to, and listen to, without judging.
    A friend doesn''t ignore your faults but accepts them as part of you.
    A friend is a shoulder to lean on when you need support, A pat on the back when you do well, and a sympathetic ear when you fail.
    A friend is a person you can laugh with about everything, you can cry with without shame, and whom you trust completely.
    A friend is a partner in life and a part of you always and forever.
    ------------------------------------------------------------------------------------​
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi, tôi có viết những lời yêu thương gửi thằng bé và post ở hanoicorner.com. Hàng ngày vẫn muốn gửi thằng bé những lời yêu thương như thế. Không hiểu sao, hôm nay, khi thằng bé chạy theo tôi ra tận cửa nhà và cất giọng trong trẻo: "Tối dì lại sang chơi với em nhé!" cùng với ánh mắt đầy hy vọng, khi ấy tôi lại nhớ tới những dòng này...
    Gửi: Cục cưng của dì.. khi con đang khóc.
    Đức Gia ơi!Đức Gia à...Con nín đi con...dì đây mà con...Còn à, con...thôi đùng khóc nữa mà...Con ơi...dì sắp khóc theo con đây này...Thôi nào...dì thương....
    Đức Gia của dì!Con có biết là dì cưng con nhất nhà không?Nhưng dì sẽ không bao giờ nói cho con biết điều đó đâu.Con láu cá lắm cục cưng ạ.Nếu con biết điều đó thì con sẽ biến dì thành "nô lệ tình..cưng" ngay phải không?
    Đức Gia à!Con ngoan đi con....dì thật đau lòng khi thấy con khóc....Đức Gia ngoan nhất nhà mà....Đức Gia siêu nhân mà...nín đi con...
    Đức Gia của dì!Mai này con trở thành một chàng trai, dì sẽ vẫn dỗ dành con như thế.Con à, dì vẫn luôn cầu nguyện để con không bao giờ phải khóc, dù biết rằng người ta lớn lên cùng những tiếng khóc, cùng những giọt nước mắt...Vì dì cứ mong con mãi là cục cưng bé nhỏ của gì...dì ích kỉ quá phải không con?...Nhưng rồi con sẽ hiểu.Vì khi yêu người ta hay ích kỉ như thế....dì yêu con nhiều!
    Đức Gia của dì!Hạnh phúc của dì là được nhìn con lớn lên, con biết không?Dì biết, đó cũng là hạnh phúc của cụ, của ông bà ngoại, của ba mẹ của con nữa.Con hãy lớn lên trong vòng tay của mọi người nhà mình con nhé!....Dì được ở bên con ngay từ khi mẹ con mang thai.Khi biết con là một bé trai, dì đã rất vui con ạ.Cả nhà mình đều vui.Mẹ con trông đẹp hẳn ra...
    Đức Gia của dì!Điều gì đã khiến dì yêu con đến thế nhỉ?Có lẽ không chỉ đơn giản là tình ruột thịt...Con à, dì rất hạnh phúc khi được dõi theo con từ khi con chào đời...
    ....Trên giòng sông, sánh vai nhau thiên nga đùa trên sóng....Con à, con có nhớ những lời này không?Dì thì không bao giờ quên được bài hát đó con ạ.Hồi con Tám tháng, gì bắt đầu quen dần với việc ở bên con trong giấc ngủ trưa.Bật nhạc lên nào....Tình ca Nga nhé....Thế là hai dì cháu đu đưa theo những bản nhạc Nga...Dì mãi mãi không bao giờ quên được cái cảm giác lúc con thiu thiu ngủ...gục đầu trên vai gì....nặng dần nặng dần trên vai dì.....Một thiên thần đang phó thác tất cả linh hồn và thể xác cho dì....Con ngủ ngon lành....Cảm giác như dì đang gánh một gánh đầy hạnh phúc trên vai....
    Đức Gia của dì!Con đã trở thành mục đích sống của dì từ ngày ấy...
    ...Aaaaa dì T..Dì T.. vào chơi với em!....Ừ, dì đây.Hôm nay dì chơi với em cả ngày nhé...Aaaa hoan hô...Con có nhớ...Từ khi con sắp được đầy năm, dì ít được gặp con hơn.Con không ở nhà ngoại nữa mà lại về bên nhà nội. Dì thì không thể đến đó nhiều được....Nhiều lúc ngồi học cũng nhớ đến con.Nhớ cục cưng của dì quá....Hạnh phúc của dì là một tuần được nhìn thấy Đức Gia của dì nhiều hơn 7 lần.Mỗi lần đến nhà ba mẹ của con là thêm một ngỡ ngàng...Dì T....con à, tiếng cười của con, ánh mắt của con.....dì muốn khóc...nhưng dì đã giấu kịp những giọt hạnh phúc...gì để dành cho những lúc dì muốn khóc vì những chuyện buồn tủi...Chắc chắn những giọt hạnh phúc kia sẽ lấn át được những giọt buồn...Dì cảm ơn con!
    Đức Gia của dì!Con đã trở thành niềm an ủi lớn nhất của dì từ ngày ấy...
    Cục cưng thương yêu của dì!Bây giờ thì con đã hơn hai tuổi rồi.Biết chạy khắp nơi khiến dì không đuổi kịp.Biết ngồi vào mâm cơm với mọt cái bát và một đôi đũa như người lớn rồi...Dì T lấy cho em cái này...Thôi em không ăn được cái đấy đâu, em ăn cái kia đi nhé...Ứ, em không thích...Thôi được rồi, chờ dì cắt nhỏ ra đã...Thôi, Đức Gia đâu, đi ra kia chơi cho mọi người ăn cơm.Dì chiều nó thế là không được...Dạ...cho nó quen dần đi mà chị...Thôi được, Đức Gia ngồi im nghe không?Không được khua khoắng lung tung...Vâng ạ!....Cục cưng của dì "vâng ạ" rõ là ngoan....Dì muốn khóc...Con yêu!Con đã hiểu những gì người lớn nói rồi, đã biết cái gì được làm, cái gì không được làm rồi...Đức Gia của dì giỏi quá!...Con đang lớn lên...dì được nhìn thấy con lớn lên....
    Đức Gia của gì!Điều dì mong muốn nhất, đó là khi con lớn lên, con trưởng thành, dì vẫn được ôm lấy con mà hít hà cái mùi của con...mãi mãi vẫn là mùi da trẻ con thơm như sữa....
    Đức Gia yêu thương của dì! Dì tin rằng ngày mai con lớn lên là một chàng trai tuyệt vời nhất thế giới này.Con sẽ làm những việc mà ai cũng mơ ước làm được, những việc khiến cho tất cả những người yêu thương con cảm thấy tự hào. Dì cũng tin rằng con mãi mãi sẽ "hoan hô" mỗi khi dì đến bên con.Điều đó hoàn toàn có thật phải không con?
    Yêu con nhiều,
    dì của con.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 09/11/2004
  10. blindlove80

    blindlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    mong rằng mọi người xung quanh e đc hạng phúc và thoải mái,điều đó sẽ làm cho e hạnh phúc,khi đó we sẽ đc hạnh phúc của e!

Chia sẻ trang này