1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi quachminhhao, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Some like it shaken, not stirrid
    Others prefer it fruity and sweet
    A few just like it plain and sample
    When it come to your love,
    I?Tll take it anyway it?Ts served

    Có người thích lắc chứ không khuấy
    những ngườI khác thì thích vị hoa quả và vị ngọt
    một số ngườI chỉ thích những thứ đơn giản và thuần khiết
    nhưng khi nói đến tình yêu của anh thì em sẽ thích bất kỳ cách nào nó đến .
    Được quachminhhao sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 09/05/2004
  2. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thích có 1 người yêu tôi chân thành và nếu như người đó là em thì thật là hạnh phúc biết ngần nào.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trái tim suốt đời non trẻ
    Mặc cho ***g ngực sẽ gìa
    Tình yêu chỉ là đứa bé
    Mặc cho mái tóc sương xa...
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Gửi em của anh dù có lẽ em chẳng bao giờ lên mạng này.
    Thời gian quả thật trôi rất nhanh, thời gian ở bên em lại trôi càng nhanh hơn nữa, ngày nào anh chờ em, mà giờ đây em đã lại xa anh. Chẳng biết nói gì cả, chỉ biết cầu mong cho em được bình an, thuận lợi, cầu mong cho thời gian lại tiếp tục trôi nhanh như nó đã từng, để anh lại sớm có em ở bên cạnh. Nhưng sự thực luôn luôn đi ngược lại mong muốn của con người, lúc này đây, anh lại thấy thời gian trôi đi thật chậm chạp và nặng nề. Nhớ em nhiều và hơn lúc nào hết anh mong muốn sớm có cơ hội được đến cạnh em, được ở gần em.
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ây ây, các bạn à....lời lẽ yêu thương có lẽ là những lời chân thành, giản dị xuất phát từ con tim, không cần hoa hoè hoa sói, nhỉ....
    Còn mình, mình xin được dành những lời yêu thương dưới đây, để tặng cho "phu quân tương lai" của mình...
    Ra đường sợ nhất công nông
    Về nhà sợ nhất....chồng không nói ri`...
    **​
    Chồng em áo rách em thương
    Chồng người áo gấm xông hương mặc người​
    --------------------------------------
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi mang tình về đâu
    Trái tim chờ đã bạc màu
    Mỗi người chúng ta đang đi tìm hạnh phúc như những con tàu tìm sân ga cho chính bản thân mình. Hi vọng một ngày con tàu này sẽ lại tìm được một sân ga.
  7. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Gió đã mang tình vào tim
    Trái tim giờ đã xanh màu tình yêu,
    Tim anh giờ là của em
    Nhờ có em mà đã hết bạc màu.
  8. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    anh à !
    anh nhắn cho em làm chi? để rồi em cứ phải giữ lại những dòng ngắn ngủi ấy, cứ phải đọc đi đọc lại những từ quan tâm lạnh lùng ấy, rồi lại nhen nhóm trong mình lửa yêu thương khờ khạo ! Em làm sao thế này? ...em cũng chẳng biết phải làm sao nữa...!
  9. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Dzậy thì em đừng mở những dòng tin ấy ra thì sẽ không phải đọc nó.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    IF EVER YOU NEED TO TALK
    If ever you need to talk,
    If ever you need some cheer,
    Remember you have a friend
    who always will be here...
    She doesn''t want a lot,
    only to see you smile,
    and just to see you happy.
    Always know she cares,
    no matter what you do.
    You''ll always find her there
    to give you hug when you are blue.
    There is a saying that goes:
    "You don''t have to love in words,
    because even through the silences,
    love is always heard."

Chia sẻ trang này