1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi quachminhhao, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Cau a`,
    Hon tuan nay khong thay cau online, to nho cau lam day, nhieu luc muon ra dich vu xem cau co vao nhan tin gi cho to khong, cuoi cung cung khong di vi to so nhin thay nick cau khong hien sang, luc to muon khoc that to....... Hom nay to quyet dinh vao dich vu IT gan nha, va cung chang nhan duoc tin nhan nao cua cau, neu cau vao thi nho keu to ra nhe!
    Nho cau nhieu lam ........
    TB: Kho qua cau ah, thong cam nhe, khong hieu sao hom nay vao ttvn lai khong go tieng Viet bang Telex duoc, tuc ghe luon, to hoi anh chu nha dich vu nay thi anh ay bao la "cha biet nua", thoi danh viet mail ko dau vay, thong cam cho to lan nay nhe! lan sau nhat dinh bye bye dich vu nay ra mot ben luon. Hi`hi`, thoi chuc cau luon vui ve nhe!
  2. xuong_rong_cua_bien

    xuong_rong_cua_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần nói "tớ thích bạn " thế là đủ rồi
    tui chỉ là của riêng bạn, của riêng bạn mà thui
  3. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi chúng mình không "bàn loạn" với nhau nhỉ? Cậu bảo là bất cứ khi nào muốn nói chuyện với cậu thì cậu sẽ luôn là người lắng nghe, vậy mà chẳng thấy cậu đâu để kể lể cho cậu nghe, kể cả những chuyện tinh linh, những câu than vãn .... Hi`, tớ nói thế thôi, tớ biết cậu bận rộn mà. Hãy cố gắng hoàn thành công việc để nói chuyện với tớ nhé!
    Cậu ạ, hồi trước tớ nói với cậu là tớ chẳng bao giờ khóc khi xem phim, vậy mà hôm qua khi tớ xem phim "Tình yêu hoàn hảo" ở VTV1 tớ đã không kiềm được nước mắt đấy cậu ạ, diễn viên trong phim diễn xuất quá tài tình, như ở ngoài đời thật nên tớ thật sự thấy cảm động. Mà không biết cậu có xem phim ấy không nhỉ?
    Tớ phải nhắc lại cho cậu nhớ một lần nữa: Khi nào cậu online thì đừng quên lôi tớ ra nhé!
    Cuối cùng cho tớ gửi lời hỏi thăm đến gia đình cậu và vườn thú nhà cậu nữa. Khi nào có cún con hay mèo con nhớ cho tớ một con nhé!!
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói thật nhiều như chưa nói
    Khi cuộc tình nhanh chóng phôi pha
    Khi ngày dài vô tận bóng mây qua
    Khi em đã không còn bên anh nữa
    Khi kỉ niệm ùa về như thác lũ
    Chỉ mình anh ?" lòng lạnh giữa hư vô
    Như con nhím ?" sau một lần đổ vỡ
    Trái tim anh tràn ngập nỗi nghi ngờ
    Anh muốn hoá cơn gio mùa lạnh ngắt
    Giấu trong lòng những khao khát yêu thương
    Biết bao giờ? Anh lại biết vấn vương?
    Tim đập lại ?" tháng ngày xanh mãi mãi?
  5. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu quý
    ,
    Đấy, chị đã công nhận là em nói đúng chưa? cuối cùng may mắn đã đến với chị, mặc dù là nó đến sau em nhưng em thấy may mắn của chị còn lớn lao hơn em, em đang ghen với chị đấy. Mà cũng kỳ chị nhỉ? chị em mình lúc học và làm việc là những ngành khác nhau nhưng khi làm việc đều cảm thấy yêu thích công việc trái nghề của mình, em thấy đó không phải là may mắn nhưng là sự cố gắng của chị em mình phải không chị? Cái may mắn là mỗi người đều lạc vào những nơi không thể ngờ được và được mọi người ở nơi đó yêu quý. Chị cũng phải cẩn thận nghen, trong công việc không phải ai cũng dễ dàng thân mật và cùng trao đổi kinh nghiệm cùng mình, trong đầu họ lúc nào cũng tồn tại hai chữ ?ocạnh tranh? do vậy muốn tiến xa hơn mình cũng phải bắt chước họ ở điểm đó, còn có nhiều thử thách phía trước mà chúng mình cần vượt qua. Nào, chị em mình cùng nghéo tay và hứa : ?ophải thật cố gắng? nhé!

  6. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cho một "người em gái"
    Em gái yêu quý !
    Anh không thể nào tin được vào tai mình khi nghe em nói rằng em quan tâm đến anh hơn bất cứ người nào khác. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên được biết em, anh đã xác định mình chỉ là người đứng ngoài lề câu chuyện của em. Và anh đã cư xử với em chỉ như một cô em gái nhỏ thôi, em thấy không ! Không hiểu sao em cảm thấy ở anh một sự hấp dẫn nào đó, dẫn dắt suy nghĩ của em đi lạc lối.
    Bây giờ giống như một người đi săn bị trúng đạn, anh đã bất ngờ và cư xử thật ngờ nghệch, không như những gì là bản lĩnh mà anh đã thể hiện trước đây.
    Anh đã đề nghị chúng mình chia xa nhau mãi mãi, bởi vì anh không muốn chúng mình luôn nằm giữa sự lầm lẫn giữa tình bạn, tình yêu. Bởi vì em muốn quan tâm đến anh bằng một tình cảm lớn lao hơn tình bạn, mà anh không thể đáp lại. Không phải bởi vì em không đáng yêu, mà vì anh đã quen với việc mình sẽ không phải là của em, đã quen coi em là một cô em gái nhỏ, em ạ.
    (to be continued )
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lạ chưa ?
    (Tố Hữu)
    Lạ chưa vẫn ở bên em
    Mà anh cứ nhớ; cứ thèm gần hơn!
    Cứ lo em giận em hờn
    Mải mê anh để cô đơn em buồn ...
    Cơ chi chắp được đôi hồn
    Như chim đôi cánh lượn hôn mây trời
    Cơ chi đi suốt đường đời
    Như hình với bóng sóng đôi tháng ngày!
    Em cười anh cũng vui lây
    Anh đau, em lại lệ cay, xót thầm
    Qua bao xao động, thăng trầm
    Tâm ca được mấy tri âm không lời?
    Tình yêu là thế em ơi!
    Hai người mà hóa một người, trăm năm ...
    Tớ muốn ấy chỉ là ấy, thế thôi.
  8. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu em là khổ đau, là 1 mối tình đơn phương chẳng bao giờ em hiểu cho thế nhưng anh vẫn yêu em, vẫn mong chờ 1 ngày em hiểu cho lòng anh. trong trái tim anh chỉ có hình bóng của duy nhất mình em mà thôi.
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Anh thật là nhẫn tâm khi nói với em điều đó, trong khi em đang rất buồn chuyện gia đình. Em nói với anh đừng bỏ mặc em khi em đang cần đến anh. Không hiểu sao mỗi khi buồn em đều nhớ đến anh. Có lẽ anh đã thật gần gũi với em trong những hoàn cảnh khó khăn, khiến cho em thấy anh là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao cho em và em sẽ cảm thấy hụt hẫng nếu một ngày anh phải ra đi khỏi cuộc đời em. Nhưng cho đến giờ anh tự nguyện giúp em vui sống đâu phải để đòi hỏi một điều gì kể cả tình cảm của em. Nếu như một ngày nào đó em tìm thấy nguồn vui thực sự nào đó cho cuộc đời em, anh làm sao mà không cảm thấy hơi chạnh lòng, bởi vì em đã rời khỏi cuộc chơi. Nhưng sự khởi đầu nào bao giờ cũng là tiền đề của một kết thúc dù vui hay buồn. Em hãy vui lên và sống cuộc đời của mình mà không cần vướng bận đến người anh này. Hãy coi như những ngày bên nhau là một quãng đời vui vẻ của một người anh trai và một người em gái, em nhé.
  10. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gửi người Anh Trai!
    Cám ơn anh về những gì anh đã làm cho em.Tụi ở lớp tưởng anh em mình yêu nhau,kể cả thằng bạn thân của anh cũng hỏi em thế.Nhưng e biết rằng em ko thể yêu anh va anh cũng vậy,có quá nhiều điều giữa chúng mình và cả anh lẫn em đều ko muốn yêu nhau đâu.E cũng chỉ mong được như thế này thôi.Thỉnh thoảng anh hứng lên 11h đêm kiếm được con xe dylan 2 thì chở em lên LD ăn kem mít,2 đứa vừa đi vừa cười khiến cả đường nhìn như 2 đứa điên,những hôm anh sang nhà em ngồi bệt ở cửa nhà nói chuyện đên 1h sáng.Rồi hôm 2 đứa rủ nhau đi chơi ở HL khiến mọi người phải nhắn tin giục về,rồi cắm trại ở trường...Em thật sự cảm thấy vui,và em ko muốn mất đi cảm giác ấy,em mặc kệ mọi người nghĩ thế nào,chỉ cần anh em mình thấy vui vẻ là được.Em mong rằng sẽ luôn được vui vẻ như thế.

Chia sẻ trang này