1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi quachminhhao, 02/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em thích những lần anh gọi em bằng những tên dễ thương ?oBaby?, ?othỏ con xinh xắn của anh?, ?ongôi sao nhỏ? ? và những lần cốc nhẹ lên chán : ?ocô bé ngốc của anh ạ!? mỗi khi em làm sai việc gì đó. Với những cử chỉ âu yếm của anh đã làm em xúc động để rồi suốt đêm không ngủ, trong tâm trí em lúc nào cũng chỉ có anh mà thôi. Bây giờ đây anh không còn ở gần em nữa nhưng trong giấc mơ em luôn thấy anh bên cạnh và nói những lời âu yếm, em còn thấy cả hai chúng ta lúc thì đang dạo bước trên một cánh đồng xanh bát ngát, lúc thì đang dìu nhau trong cơn mưa, lúc thì ngồi cùng nhau trên bờ biển xanh ngát và cũng có lúc chúng ta lạc vào xứ sở Tây Tạng, em là cồng chúa và anh là hoàng tử xứ khác đã bắn mũi tên trúng vào tim em. Anh biết không? Biển có nghĩa là ?oêm dịu?, mưa có nghĩa là ?omạnh mẽ?, cánh đồng có nghĩa là ?oluôn tươi đẹp, luôn xanh ngát?, công chúa hoàng tử có nghĩa là ?osự kết hợp định mệnh?. Đó cũng chính là tình yêu của chúng ta anh nhỉ?
    Thôi chào anh nhé, hẹn anh trong một ngày đẹp trời.

    Được quachminhhao sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 23/05/2004
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Những con trai con gái tương lai thân yêu của cha !
    Các con có biết cha luôn mong ngóng các con ra đời trong niềm hạnh phúc của toàn thể những người thân yêu, nhiều như thế nào không ?
    Các con sẽ là 3 hay 4 đứa cả trai cả gái, vì cha muốn vui cửa vui nhà khi sau này các con khôn lớn, sẽ bay nhảy khắp mọi miền Tổ quốc, và chắc rằng cũng có đứa sẽ không muốn cha mẹ cô quạnh tại căn nhà của đại gia đình, các con nhỉ !
    Các con có biết rằng mẹ các con ( vợ tương lai của cha ) khi làm quen với cha có thể sẽ nũng nịu mà rằng "nếu anh thích đông con đến thế thì chắc chỉ có lấy 2 vợ, chứ ai mà kham nổi từng ấy đứa". Nhưng các con ạ ! Dù cha cũng sẽ chẳng cần phải nói ra với ai, nhưng các con cũng sẽ chỉ từ một mẹ sinh ra mà thôi, vì đối với cha tình yêu sẽ chỉ dành cho một người là vợ của cha, mẹ của các con mà thôi.
    Là con của cha mẹ, các con là niềm tự hào để khi ai đó thích thú trước những đứa trẻ khoẻ mạnh, thông minh, tinh nghịch đang chạy nhảy trước sân nhà, cha mẹ có thể mỉm cười trong sự vui sướng mà nói rằng, con chúng em, chúng tôi đấy.
    Các con hãy luôn nhớ sự kỳ vọng của cha mẹ đặt lên tương lai của các con nhé !
    ( to be continued )
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à,
    Dạo này nhưng thay đổi của nhóc là rất tốt,mừng lắm,cứ thế mà phát huy nhóc nhé..Mọi thứ cứ cho vào khuôn khổ hết cho nó yên tâm..học hành nè,bạn bè nè,các cuộc vui cũng thế nữa nha..Nhóc đừng làm mọi người phải lo lắng cho bản thân như thời gian vừa qua nữa nha..Mọi người sẽ kô vui nếu nhóc như vậy..có gì khó xử,có gì bế tắt hãy cứ suy nghĩ nó theo chìu hướng tích cực nhá,mọi thứ rùi sẽ ổn..nhóc thấy kô?Những chuyện kia,tưởng chừng như kô thể giải quyết đc vậy mà bây h lại ok...Lạc quan lên nhóc à,biết là mọi thứ bây h kô đc như ý nhóc,nhưng hãy cố gắng,tự tin lên..nhóc ngày xưa là như thế,tự tin và kiêu hãng biết chừng nào...Bên nhóc lun có bạn bè,lun có những người yêu thương nhóc đó.

  4. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    đôi khi, được nói lời yêu thương đã là một sự hạnh phúc, va` nói ra được lời yêu thương đó còn là một sự hạnh phúc hơn.
  5. waitandwait

    waitandwait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết ngày mai và những ngày sau đó khi anh xa em anh sẽ bắt đầu như thế nào.. khi sự xa cách mới chỉ trong ý nghĩ thôi thì thời gian đã gần như không trôi, thuốc lá trên môi anh cứ cháy đều đặn.. tâm hồn anh bị đánh cắp !!
    Anh không biết được những ngày không có em thực sự khủng khiếp đến thế nào.. mặc dù anh cố gắng tưởng tượng ra rồi,.. nhưng thực sự anh không dám chắc em yêu a !!!
    Anh sẽ không dam ra bể bơi, không dám đi uống cafe, không dam lang thang trên phố phường.. tóm lại anh không dám " sống " thì phải.. nếu thiếu em thôi anh đã héo mòn rồi...
    Anh tin rằng anh yêu em hơn cuộc sống của riêng anh ! Anh tin rằng con tim anh chỉ có em thôi.. em biết không, những sáng sớm, ánh dương toả khắp nơi.. anh vẫn mong rồi em sẽ bên anh khi anh thức dậy.. mỗi khi ánh trắng xuất hiện trên trời đêm anh cũng đã tin rằng .. rôi chúng mình sẽ đươc bên nhau, trong vòng tay của nhau.. và những nụ hôn sẽ ngọt ngào..
    Còn bay giờ, anh không đủ sức để ích kỷ mang em về cùng cuộc sống với anh.. anh không thể lam em hạnh phúc được rôi.. anh không đủ tài.
    Và anh cầu mong thời gian sẽ qua đi.. những kỉ niệm sẽ tô điẻm cuộc sống của em.. và em sẽ hanh phúc bên người em tron, người mà sẽ thực sự mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của em...
    Anh sẽ ra đi.. và anh biết trong trái tim của em đã có hính bóng của anh ! Dù sao thế anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi.. mà em luôn mang hanh phúc cho anh, mang ấm áp và bình yên cho anh !.. có lẽ chằng cần dù từ " nhưng " làm gì nữa em ạ ! Anh không có quyền mang đến cuộc sống khổ cực cho em và càng không thể mang hạnh phúc tới em..
    Khó khăn rồi sẽ qua đi.. và em sẽ hạnh phúc em yêu dấu nhé ! Anh yêu em, anh ôm trọn con tim yêu thương em của mình theo thời gian, theo những bước chân anh đi !
    Hôn em !
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vote 5* cho bài này. Tôi nhận thấy niềm khát khao, ước vọng trong sáng về một gia đình tương lai, đồng thời cũng là một dự định đầy tính quyết đoán của một người đàn ông trẻ.
    Anh thân yêu! Ông bố của những đứa con tương lai của em!
    Chắc anh vẫn nhớ em luôn ao ước chúng ta sẽ có ít nhất 4 đứa con? Nếu như anh có thể chia sẻ với em những lời yêu thương như của người ta kia, em sẽ cố gắng hết mình để đến một ngày em được nhận một bức thư trìu mến bắt đầu bằng "Người mẹ của các con trai con gái tương lai của anh!"
    Anh! Mình còn quá trẻ để bàn tới một gia đính huống chi là việc có con. Em cũng đủ khôn ngoan để nhận ra rằng đàn ông luôn có bản năng yêu tự do, nghĩa là em không nên khiến cho người đàn ông của em cảm thấy nặng nề về những trách nhiệm ràng buộc của một gia đình tương lai. Và Anh, một người đàn ông trẻ với bao nhiêu dự định, vẫn luôn coi trọng sự nghiệp hơn em. Đó là một thực tế buồn nhưng em vẫn luôn chấp nhận ở bên anh mà không hề đòi hỏi một lời hứa hẹn.
    Anh biết vì sao không anh? Vì phụ nữ lại có bản năng chờ đợi. Em thừa nhận là không thể như những người mẹ, người chị ngày xưa, mòn mỏi chờ chồng đi kháng chiến. Phải, em làm sao có được sự hi sinh to lớn như thế? Nhưng giờ đây, khi em vẫn được số phận ưu ái ban cho "tuổi trẻ", em vẫn cố gắng chờ đợi anh nghĩ lại, chờ đợi anh cảm thấy ý nghĩa của hai chữ "gia đình".
    Bố của những đúa con trai, con gái tương lai của em! Đừng để em chờ đợi quá lâu anh nhé!
  7. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh bài hát này và chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc.
    Một mai về sau, qua những đổi thay, anh sẽ vẽ lại phút giây nhìn thấy em. Và gương mặt em dẫu đã nhoà phai lại vây kín anh như những ngày xưa ấy. Để anh nhận ra giây phút đầu tiên, xoá nhoà bến bờ cách ngăn lòng chúng ta, và nơi biển xanh, dưới cánh rừng xa về trong bức tranh dệt màu mắt em.
    Để người yêu có nhau trong đời, cùng chung ánh nắng chung nụ cười, hoà chung tiếng nói như bao người ngợi ca tự do. để đàn chim trắng bay về gần, dịu dàng khúc hát ru ân cần và em đã đến như thiên thần ngủ trên ngực anh.
    Một mai về sau, qua những đổi thay, con của chúng mình vẽ nên màu thanh bình, và em gần anh trong ánh bình minh bỏ quên tháng năm ngước nhìn nắng xanh.

  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Khoác chiếc áo vàng mùa thu
    Tôi đứng đợi mùa hè
    Ngậm nhánh rêu mùa đông
    Tôi ngồi đợi mùa hè
    Rồi cùng mùa xuân dưới bờ mi thảo mộc
    Tôi nằm đợi mùa hè
    Đi cùng các mùa đi
    Tôi đi gặp mùa hè
    Bằng trái tim mảnh như tiếng ve
    Biết tôi đợi mùa hè
    Sao thời gian nhuộm màu trắng xoá
    Sao hoa phượng bỏ đi đâu
    Không về trên nhánh lá
    Để tôi nhớ mong người xa xôi quá
    Cắn môi mình bật máu tưỏng mùa sang...
    Yêu mến ơi,
    Ở bên kia thời gian và xa cách
    Khi nhớ tôi
    Anh có đợi mùa hè?
    ---------------------
    Cảm xúc nhiều khi không diễn đạt được thành lời.
    Đành mượn tứ thơ của người làm ý mình
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có 3 thời khắc trong ngày mà ta sẽ bị nỗi cô đơn, sự quạnh quẽ "giày xéo" nhất.
    Đó là:
    Buổi sáng thức giấc,
    Sau giờ đi làm về
    Và trước khi chìm vào giấc ngủ
    Những lúc đó, đơn giản chỉ là được nhanh chóng trở về tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều mà mình được đóng vai "bà nội trợ".
    Hay chỉ là một phút giây được tâm sự, được chia sớt gánh nặng đã trải qua trong ngày, để giấc ngủ đến ngon hơn, sâu hơn.
    Và hóm hỉnh khi sáng hôm sau trở dậy truớc, được nở một nụ cười cho buổi sáng an lành
  10. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Con thân yêu,
    Con nên biết:
    Cha không muốn một cái tẩu tuyệt vời,
    Hay một chiếc đồng hồ tốI tân hạng nhất,
    Cha cũng không muốn những điếu xì gà toả hương thơm ngát,
    Cũng chẳng cần áo sơ mi, cà vạt đắt tiền
    Cha cần chi đến áo khoác lông chồn,
    Và bất cứ quà tặng nào con có thể mua bằng tiền bạc?..
    Cha chỉ cần con vẫn yêu mến Cha hết mực,
    Vì: như những người phụ nữ vẫn thường truyền tai nhau:
    ?oMua quà tặng cho cánh đàn ông mới khó làm sao!?
    Và xét cho cùng, những người phái đẹp quả là có lý!
    Vậy Cha xin con khắc vào tâm trí:
    Điều Cha cần chẳng phải những thứ mua giữa chợ đời
    Cũng chẳng phải những gì phải diễn tả bằng lời,
    Nhưng chỉ là một cái hôn đầy tình thương thắm thiết.

Chia sẻ trang này