1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi quachminhhao, 02/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Có một thời gian tôi cảm thấy mệt mỏi và chán chường tất cả mọi thứ, tôi thu mình sau vỏ ốc và xa lánh mọi người ?..vì có nhiều chuyện không hay xảy ra với tôi. Trong một đêm nọ, sau cả ngày cực khổ, tôi lao vào phòng và leo lên giường. Khi nằm xuống tôi đút tay xuống dưới gối và bỗng thấy có một gói giấy. Tôi kéo nó ra và trên gói có ghi: ?oHãy đọc khi con cô đơn?. Tôi bắt đầu đọc:
    ?oCon thân yêu,
    Mẹ biết cuộc sống khó mà hoàn hảo được, mẹ biết con bị thất bại và mẹ cũng biết chúng ta không thể thành công trong mọi việc. Mẹ cũng biết rằng mẹ yêu con tràn đầy, không điều gì có thể làm thay đổi được tình yêu của mẹ! Mẹ ở đây vì con, dù con cần đáp lạI hay không thì vẫn thế. Con đi đâu hay làm gì trong cuộc sống không thành vấn đề, điều chắc chắn là mẹ luôn yêu con và hãnh diện vì con là con của mẹ. Mẹ ở đây và yêu con mãi mãi. điều đó không bao giờ thay đổi.
    Mẹ của con
    Và đó là lá thư đầu tiên trong nhiều lá thư: Hãy đọc khi con cô đơn? . Những lá thư như những lời tâm sự chân thành nhất của mẹ gửi cho tôi, và từ đó bản tính tôi đã dần dần thay đổi. Những lá thư đã dẫn bước tôi đi suốt thời niên thiếu và đến khi trưởng thành trong tình thương vô biên của mẹ.
    Cho đến ngày nay, vì nhu cầu công tác, công việc của tôi phải giao tiếp với rất nhiều người. Một hôm, sau buổI thuyết trình giảng dạy, có một ngườI đàn bà nọ đến vớI tôi để chia sẻ những điều căng thẳng giữa bà và con bà, chúng tôi đã đi dạo và tôi đã nói về tình yêu bất diệt của mẹ tôi, về những lá thư ?oHãy đọc khi con cô đơn?, vài tuần sau, tôi nhận được tấm danh thiếp với lời ghi chú là bà đã viết lá thư thứ nhất và gửI cho con bà.
    Tôi thầm cảm ơn mẹ đã tâm sự với tôi qua những lá thư đó. Mẹ tôi biết thời niên thiếu tôi cần gì. Ngày nay trước biển đời song gío, tôi biết rằng ngay dưới gối đầu của tôi vẫn có sự bảo hiểm thầm kín. Tình yêu đó vững chắc, vĩnh cửu vô biên, vô điều kiện và đã biến đổi cuộc sống.

    Được quachminhhao sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 03/06/2004
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, thằng con trai nhỏ đến với mẹ nó dưới bếp trong khi cô đang chăm chú chuẩn bị bữa tối, nó đưa cho cô một tờ giấy đầy những hàng chữ . sau khi mẹ nó lau tay vào chiếc tạp dề, nàng cầm lấy đọc. Đây là những gì nó đã viết:
    - Cắt cỏ: 3000đ
    - Lau rửa phòng: 2000đ
    - Đi mua hàng cho mẹ: 1000đ
    - Giữ em khi mẹ đi mua đồ : 1000đ
    - Đổ rác: 1000đ
    - Được học bạ điểm tốt: 400đ
    - Quét và cào rác ngài sân: 200đ
    - Tổng cộng nợ: 14000đ

    Mẹ nó nhìn chằm chằm vào nó đang đứng gần đấy, có thể nhìn thấy loé lên trong tâm trí cô những hồI ức. Cô lật tờ giấy của thằng con đã viết và cầm bút ghi:
    - Chín tháng cưu mang cho con lớn lên trong lòng mẹ: Không tính công!
    - nhiều đêm mẹ ngồi với con, cho con uống thuốc và cầu nguyện cho con : Không tính công!
    - Tất cả những lúc khó khăn, những giọt nước mắt con đã gây ra cho mẹ trong nhiều năm qua: Không tính công!
    - Khi con làm những nỗI vất vả đó tăng them thì cái giá phải trả cho tình yêu của mẹ là : không tính công!
    - Vì tất cả những đêm đầy hãi hùng và vì những nỗi băn khoăn cho những ngày sắp tới mà mẹ luôn nghĩ đến: Không tính công!
    - Vì những đồ chơi, những thức ăn, quần áo và ngay cả việc lau mũi cho con, con ơi, mẹ có tính công đâu!
    - Và khi con làm những nỗI vất vả ấy tăng lên thì giá trị viên mãn của tình yêu chân thật của mẹ là : không công!
    Các bạn thân mến, vần, khi con trai của cô đọc xong những gì mẹ nó viết thì đôi mắt nó nhoà lệ. Nó nhìn thẳng vào mẹ và nói:
    - Mẹ ơi, con rất yêu mẹ!
    Nói xong, nó cầm bút và viết bằng chữ to tướng: ?oĐÃ TRẢ CÔNG ĐẦY ĐỦ?

  3. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cái duyên của sự chân thật
    Không có cái gì giả dối mà lại tốt đẹp cả. Từ lâu, người xưa đã nói "chân - thiện - mỹ", ba điều ấy liên quan khắng khít với nhau. Cái gì có thật mới tốt và có tốt mới đẹp. Cái duyên của người con gái cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
    Có cô gái chưa hề đọc tiểu thuyết "Chiến tranh và Hòa bình" của Tolstoi bao giờ nhưng khi bạn trai hỏi về tác phẩm ấy cô cứ gật đầu lia lịa là đọc rồi, ra vẻ mình cũng hiểu văn chương nghệ thuật, còn nức nở khen đó là tác phẩm tuyệt vời. Nào ngờ chàng trai kia lại là sinh viên khoa văn, tưởng là vớ được người cùng sở thích, anh ta say sưa bình luận về các nhân vật trong truyện nhưng cô gái càng nghe càng như bìm bịp nghe sấm, chỉ biết ngồi gật gù đưa đẩy có lúc bị hỏi mặt ngớ ra. Thế là định đóng vai một người "thông thái" lại hóa thành cô gái vô duyên, nói năng ấp úng.
    Thực ra trên đời không ai có thể am hiểu tường tận mọi lĩnh vực. Khoa học hiện đại phát triển như cái cây ngày càng sum suê nhiều nhánh. Ngay cả những người học cao có khi cũng chỉ chuyên sâu vào một lĩnh vực, làm sao biết được mọi thứ? Giả dụ có người cái gì cũng biết thì chưa chắc đã đến đầu đến đũa thành thử cũng chẳng hơn người không biết là mấy. Bởi vậy ít nhất nên thật thà là hơn. Người xưa nói: "Cái gì biết nói biết. Cái không biết nói không biết. Ấy là biết đấy!".
    Chẳng hạn ngồi với bạn trai trong quán cà-phê, nếu anh ta hỏi: "Em thấy thể loại nhạc này thế nào?". Nếu cô gái trả lời: "em là dân kỹ thuật, rất dốt về âm nhạc, nghe cũng thấy hay nhưng chẳng biết nó thuộc thể loại gì". Một câu trả lời chân thật như thế cùng với nụ cười hồn nhiên sẽ tạo nên vẻ duyên dáng tuyệt vời. Hơn là cứ nói bừa đi, thể loại nọ xọ thể loại kia để muốn tỏ ra mình là người sành điệu, nào ngờ lại ra cái ít biết.
    Có câu: "Một sự bất tín vạn sự chẳng tin", từ sự dối trá này, người ta dễ suy ra những sự dối trá khác. Ðến khi mình có nói thật cũng không ai tin và vô tình trở thành kẻ dối trá, khiến người ta lảng tránh. Có cô được bạn trai rủ vào quán ăn. Cô đồng ý nhưng nói thật là hôm nay em không mang tiền. Như thế cũng chẳng có gì là xấu mà tránh được trường hợp người nọ tưởng người kia có tiền, đến khi thanh toán cả hai cùng mắc cỡ đến nỗi lần sau không dám gặp lại.
    Nói chung sự chân thật bao giờ cũng chiếm được cảm tình của người khác. Ðặc biệt trong lĩnh vực tình cảm. Gặp một người bạn, tình cảm của mình tới đâu nên bộc lộ đúng mức độ ấy. Không nên cường điệu quá lên, thể hiện một sự vồn vã giả tạo đến nỗi làm người ta khó hiểu. Thật là, những người giả dối thường là những người đánh giá thấp đối tượng giao tiếp với mình. Tưởng rằng người ta ngu ngơ chẳng biết gì nên mình có thể lòe bịp được họ. Biết đâu rằng con người thời nay đa số khôn ngoan, có học, tiếp xúc nhiều với các phương tiện thông tin nên đâu có dễ dàng lòe bịp được nhau. Có cô gái đến chơi nhà bạn trai thấy bà mẹ anh ta có vẻ như người ít đi đây đi đó, tưởng là "bà nhà quê" không biết gì nên cô ba hoa chuyện bên Tây, bên Mỹ, có một suýt ra mười, để ra vẻ ta là người đi nhiều biết rộng. Nào ngờ mãi sau cô mới biết bà thông thạo hai ba ngoại ngữ, là chuyên viên Bộ ngoại giao đã từng công tác nhiều năm ở nước ngoài. Cô ngượng đến nỗi lần sau không dám gặp bà nữa.
    Những người chân thật khi giao tiếp với ai, từ ánh mắt đến giọng nói, điệu cười bao giờ cũng toát lên cái thật và vì thế nó đẹp. Chúng ta biết rằng cái duyên không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn là vẻ đẹp tâm hồn. Sự thật thà làm cho tâm hồn bạn thanh thản, trong sáng, nói năng sẽ mạch lạc, cử chỉ sẽ đàng hoàng. Ðó là vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, dễ thương, khiến cho đối tượng giao tiếp an tâm, tin cậy và họ cũng muốn bộc bạch nỗi lòng mình, càng nói chuyện càng như bị cuốn hút. Ðó chính là một nét duyên thầm đấy!
    -----------------------------------------------Nhoc7C-----------------------
  4. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người con gái đã đi qua đời tôi !
    Niềm hạnh phúc sao mà mong manh và khó đạt đến như vậy. Có cảm giác hạnh phúc như một tấm áo vá, mà mỗi miếng vá là một khoảnh khắc hạnh phúc trong đời.
    Cảm ơn Em, người con gái đã đi qua mà không dừng bước trong cuộc đời anh. Cảm ơn em vì đã cùng anh dệt nên một câu chuyện tình như bao câu chuyện khác, có niềm vui và nỗi buồn, có niềm tự hào và nỗi ê chề, có niềm hy vọng và nỗi thất vọng ..
    Bắt đầu câu chuyện cổ tích để hy vọng một kết thúc có hậu. Để rồi đến phút cuối mới biết, ở cuộc đời này những tấn bi kịch cũng không hiếm gặp. Khiến hai con người tràn đầy nhiệt tình, sôi nổi, thành ý .. không thể đi hết cuộc đời cùng với nhau.
    Cuộc chia tay đẫm nước mắt, tràn đầy những đớn đau, nhưng lại thiếu vắng nỗ lực hàn gắn. Không hiểu tại sao, chúng mình đều có sự tỉnh táo đến mức gần như cuộc chia tay giữa hai người bạn, không có sự trách móc, không có nỗi cay đắng. Ngỡ như mai kia khi chúng mình có gặp lại, giữa chúng ta cũng sẽ là nỗi mừng vui của những người bạn lâu ngày không gặp.
    Anh thành thật chúc em hạnh phúc với những lựa chọn mới của mình. Mong em đạt được những điều mà anh không thể nào mang lại cho em được. Mà anh lại không muốn em bên anh mà không vui. Khi em ở bên ai hãy nhớ rằng, anh cũng vui niềm vui của em. Và anh cảm ơn ai đó đang mang lại niềm hạnh phúc cho người anh yêu.
    Vĩnh biệt em, một niềm hy vọng không bao giờ trở thành hiện thực của anh ! Mong em hạnh phúc và đôi khi nhớ đến câu chuyện của chúng mình, như nhớ đến một miếng vá hạnh phúc của chiếc áo cuộc đời em nhé !
    Kết thúc của một câu chuyện luôn là sự mở đầu của những câu chuyện khác.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tới...
    Tỏ tình
    Nghe này anh hỏi một câu
    Một câu nghiêm chỉnh từ đầu đến đuôi
    Một câu trộm nghĩ từ lâu
    Bắt nguồn từ lúc nụ cười của em
    Một câu thật rất dịu êm
    Mượt mà như tóc rủ trên vai người
    Một câu em cấm được cười
    Cho rằng ngờ nghệch , dở hơi hoặc là ...
    Một câu " hơi bị " thật thà
    Như một với một thành ra ... chúng mình
    Một câu đừng bảo linh tinh !
    Đừng quay lưng nhé kẻo tim " nó " buồn
    Một câu chở dại , chở khôn
    Chở thương , chở nhớ , chở buồn , chở vui ..
    Nghe đây anh sắp sửa rồi .
    Nói ngay , sẽ nói , mà thôi ... từ từ ....

  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Kẹo ơi!
    Giờ này Kẹo đang ở nhà trẻ nhỉ? Kẹo hết ho chưa? Kẹo ăn được chocopie chị gửi cho chưa? Kẹo mặc vừa quần áo chị gửi không? Kẹo ơi.......
    Kẹo ơi! Chị vẫn chờ ngày Kẹo hiểu được những lời chị nói. Chị yêu Kẹo ! Chị muốn nói với Kẹo bao nhiêu chuyện nhưng mà Kẹo bé tí bé tẹo chẳng hiểu được hết.
    Ngày mai Kẹo của chị tròn 3 tuổi. Chị không lên với Kẹo được. Chị buồn lắm. Nhớ kẹo quá. Kẹo ơi.... Chắc chị phải chờ hơn chục năm nữa mới tâm sự được với Kẹo. Chị phải chờ thôi !
    Kẹo ơi! Chị nhớ Kẹo quá. Kẹo giống bố như đúc nên chị không bao giờ nghĩ chị em mình khác mẹ. Bà nội nói chị với Kẹo là bản sao của bố đấy. Kẹo ơi.... Chị nhớ cái môi trè của Kẹo quá. ..nhớ cái mắt cười tít lại... nhớ cái giọng ngọng líu ngọng lô đòi đi chơi... nhớ cái lúc chị ru Kẹo ngủ, Kẹo cứ sờ sờ vào cái xương quai xanh của chị rồi thiếp đi... Kẹo ơi... nhớ kẹo quá đi mất...
    Kẹo ơi ! Nếu chẳng may chị lấy chồng xa, Kẹo lớn nhanh lên để chăm sóc bố hộ chị với nhé. Kẹo ơi! nhìn cái dáng Kẹo đá quả bóng là chị yên tâm rồi. Kẹo llớn lên khoẻ mạnh nhé Kẹo!!!!!
    Yêu Kẹo nhất nhà!!!!
    Chị.
  7. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Được một ngày rảnh rỗi, bất chợt em nhớ đến anh và em đọc lại tất cả những email anh gửi cho em, càng đọc càng thấy nhớ anh vô vàn. Hồi đó công nhận là chúng mình siêng mail cho nhau anh nhỉ? (Ai như em bây giờ, việc gõ một cái mail là cả một công trình anh ạ, công việc luôn bận rộn nên chẳng còn thời gian để vào mạng gửi mail, trong hộp thư ngoài những email của anh ra nếu có mail mới thì y như rằng đó là thư quảng cáo). Lúc đó em có thói quen là cứ mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là check mail và hồi âm cho anh, nếu hai bên có lý do riêng không mail được thì phải báo trước nếu không phải xin lỗi ở mail sau, chẳng hiểu thế nào mà nó lại thành qui luật chung của tụi mình anh nhỉ? Riêng có thứ bảy và chủ nhật là anh không mail cho em được vì anh không đến công ty làm việc, bù lại hai ngày cuối tuần em nghe được giọng nói của anh qua ĐT, em cảm thấy thời gian ấy thật hạnh phúc. Anh còn nói em rằng bất cứ khi nào em muốn nghe giọng anh thì cứ nhá vào máy ĐTDĐ của anh lập tức anh sẽ gọi lại cho em sau, anh thật chu đáo và quan tâm đến em từng li từng tí như một người em gái nhỏ.
    Lúc đó nhà em mới mua máy in, cứ mỗi lần nhận được mail của anh là em in ra cho dễ đọc, sau một thời gian dài em soạn lại và đếm xem được bao nhiêu tờ? kết quả thật bất ngờ anh ạ, sau đó em đóng thành một cuốn sách có bìa cứng bên ngoài (tất nhiên là chỉ mình em được đọc vì em giữ rất kín). Em cũng có nói với anh điều bí mật đó và lập tức anh bật cười, em biết em thật ngớ ngẩn khi làm việc đó nhưng em cũng biết là anh rất hạnh phúc vì trong trái tim em luôn có anh hiện diện .
    Cũng có lần tụi mình cãi nhau vì bất đồng quan điểm nhưng cuối cùng bao giờ anh cũng nhường em để em thắng. Chúng mình đã hiểu nhau nhiều qua những lần mail, gọi ĐT và cùng nhau đi dạo phố, qua những lần thảo luận về điện ảnh, âm nhạc và báo chí??những kỷ niệm của chúng mình em chẳng thể nào quên cho dù thời gian trôi nhanh và trong cuộc sống gặp nhiều biến cố.
    Và bây giờ đây em chỉ mong rằng anh luôn được khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. ??. Cuối cùng nếu anh có nhận được dòng tin nhắn em gửi cho anh đây thì anh hãy mail cho em nhé, mong tin anh thật nhiều.

    Em gái của anh.
  8. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Em đừng tưởng chỉ mình em là thiếu nữ
    Chỉ mình em mắt biếc vớI môi hồng
    Cho em tha hồ tô son điểm phấn
    Không có anh thì đẹp mấy cũng bằng không
    Không có anh đam mê em làm gì bằng kiều diễm
    Không có anh đắm say em đâu thấm men đời
    Nói thật nhé, không có anh đốI tác
    Em sẽ vô tình như lá rơi.
    Bỗng đâu anh biến mất giứa đờI
    Em sẽ thấy giường chiếu gốI chăn là vô nghĩa
    Em sẽ thấy thừa tay thừa chân thừa môi thừa má
    Thấy đờI vật vờ như hạt mưa bụI mồ côi
    Em yêu ơi anh nói cho oách vậy thôi
    Anh sẽ chẳng là cái đinh gì nếu thiếu em đỏng đảnh
    Và anh sẽ là một thằng trờI đánh
    Nếu bất đồ để em lọt khỏI tay
    Nào hai đứa mình cứ bát ngát trờI mây
    Em như bán cẩu Nam, anh như bán cầu Bắc
    Khi chồng khít lên nhau thành trái đất
    Một hành tinh xanh vi vu giữa vũ trụ, sinh thành.​
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi,
    Con biết là mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu mẹ nhỉ? Sáng nay con ngủ dậy, vẫn nằm nướng như mọi khi và nghĩ đến bài kiểm tra toán hôm qua... Bạn Yến đang nói chuyện gì đó và nói rằng mẹ bạn ấy bảo Phương Thanh như đàn ông, con nhớ mẹ..... Mẹ của con cả đời không biết Phương Thanh là ai, mẹ của con cả đời không biết những lời yêu thương là gì, chưa ai nói với mẹ cả, đến mức mà giờ đây con cũng không dám nói, không phải con ngại đâu mẹ ạ mà bởi vì con chưa xứng đáng... Mẹ của con, mẹ của con cả cuộc đời gắn liền với đau khổ, tủi nhục, chồng chẳng ra chồng mà là con thú mang lốt người_ độc ác, tàn nhẫn... Nhưng cả cuộc đời lại gắn liền với việc chuyển nhà, từ nông thôn lên thị trấn, từ thị trấn lên thị xã, thành phố chỉ với một mục đích duy nhất là con đuợc học hành đến nơi đến chốn. Phải rồi, con học giỏi và ngoan lắm mẹ ạ, từ bé đến giờ con luôn làm mẹ bất ngờ phải không? Nhưng mà con đang không xứng đáng, con không động đến sách vở, không chịu rèn luyện bản thân mình, mấy cái tủ quần áo, giày dép chất cao như núi... Sao mẹ còn cứ bênh con? Mẹ nói con gái cần phải thế à? Mẹ nói con vẫn còn thua thiệt bạn bè lắm à? Không đâu, tuổi thơ khốn khổ của con đã qua rồi mà mẹ, tương lai tươi sáng đang chờ con và mẹ đừng thở dài mỗi khi nhìn thấy con nữa mẹ nhé, con tự hào về mẹ lắm, cảm ơn mẹ vì tất cả_ vậy là đủ rồi mà, mẹ đừng dằn vặt mình nữa.... Mẹ đừng làm con cảm thấy mình tồi tệ hơn mẹ nhé.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bao giờ hiểu được chữ Yêu
    Mà đã nói yêu nhiều đến thế
    Mẹ
    Quê Hương
    Hay là anh?

    Có thật tôi yêu mẹ không?
    Khi thả mình vào giấc ngủ triền miên
    Mơ mộng vẩn vơ
    Đam mê tầm thường
    Tôi lạc lối

    Bỏ rơi tất cả
    Hay tất cả bỏ rơi tôi?
    Không
    Tôi chẳng yêu gì cả
    Khi Tình yêu còn chưa đủ
    Cho chính bản thân mình...

Chia sẻ trang này