1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lúc buồn bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Gacon_85, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tuỳ trường hợp. Buồn vì gì nữa !
    Còn nếu buồn chung chung thì cứ táng CC or CoB là hết buồn ngay ý mà ! Với lại, nếu buồn thì đi giải quyết giống em với thằng kmi hôm qua cũng đc, tuy rằng hơi tốn xiền 1 tẹo hé hé !

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Buồn hả?Trèo lên gác ngồi một mình hoặc là Ăn mà thường tớ thường đi ăn thôi
    The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào đi rủ anh nhé anh là hay san sẻ nỗi buồn với người khác lém
    N&L
  4. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    :)) Khi buồn đọc bài này kể ra cũng đỡ buồn đấy chứ nhỉ. Khi buồn mình thường làm gì nhỉ, chắc là đi chơi đâu đó, ở lì 1 chỗ thì càng buồn hơn
    You and I will walk that road together!
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Oh!Thật thế à?Có vẻ cái nick kia của anh gây ấn tượng hơn nick này HA nhỉ?
    Bổ xung nhé,lúc buồn đi xem phim hài ở Rạp.Chống chỉ định:Đi 1 mình hoặc đi cùng boyfriend.
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Vô rạp mà ko vô với boyfriend or girlfriend thì vô làm gì cho tốn xiền...thà ra ngoài kia thuê 2K một đĩa về xem cho nó xong
    Bây giờ công viên,vườn hoa hay hồ ,ao gì người ta chiếm chỗ hết rồi..còn mỗi cái rạp mà cũng cấm nữa thì chui vô đâu để mà...
    N&L
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    bây h mình mới biết cùng lắm là đập đầu vào gối ngủ cho xong ! sau khi dậy nhìn cuộc sống bằng 1 con mắt khác, thoáng hơn ..
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  8. phuthuycuoichoi

    phuthuycuoichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    buồn thì phù thuỷ làm gì nhỉ...vác chổi ra cưỡi, cưỡi xong rồi về thấy đỡ hơn
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    thế vác chổi cưỡi đi đâu hả bác :-D
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn tớ thường ngủ , nhưng dạo này tớ thường mất ngủ , nên tớ thường send SMS cho thằng bạn thân người thái lan của tớ , rồi hai đứa đi loanh quanh trong Centre ville hoặc như bây giờ chẳng hạn , tớ đang buồn thối ruột và tớ đang ngồi ở nhà nó !!!
    Mùa thu ơi đã qua rồi , kỷ niệm cũ
    Gợi nhắc chi , những ngày tháng đã qua
    Chào nhau , chào lần cuối , và mãi mãi
    Tấm chân tình chôn chặt giữa ngàn thu
    Nho mùa thu Hanoi

Chia sẻ trang này