1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lúc buồn bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Gacon_85, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ở VN,buồn thì ra Hồ Gươm đi loanh quanh
    ở đây,buồn thì học,kô thì đọc Kim Dung,lên net viết mail,nói chung là nhiều việc để làm,mấy khi rảnh rỗi mà buồn


    A rose by another name would smell as sweet
  2. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc buồn mà không biết lí do!
    Nhiều lúc buồn đến cảm thấy tú''c giận,muốn phá phách...
    Có ai bao h cảm thấy nhu'' thế hông?
    [​IMG]
    Respect All,Trust Some<A href="http://www.smileycentr
  3. MIRU

    MIRU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách và thư giãn, ít khi buồn mà tui đi đâu lắm vì như vậy sẽ làm những người gặp mình buồn theo, bởi vì niềm vui nhân đôi còn nỗi buồn chia hai mà..
    Tự mình sống,tự mình chịu, tự mình quản lý......
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng ta đâu ngờ để mất
    Một tâm hồn ta chờ đợi đã lâu
    "Never look back",we said.How was I to know I'd miss you so ?...
  4. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn , tốt nhất là nên đi chơi . Nếu ko đi chơi được thì em :
    1. Làm bận bịu mình như là đọc truyện , hoặc bất quá là học vậy
    2. Mang gấu bông ra nghịch
    3. Ăn thịt bò khô , chocolate , uống Nestea (nếu available )
    3. Mang thiếp bạn bè tặng từ lâu lâu xưa xưa rồi ra đọc lại
    4. Viết nhật ký
    5. Buôn điện thoại (hết sẩy )
    Đôi khi niềm vui vật chất khiến cho giải toả được nỗi buồn về tinh thần đấy !
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đi uống caffe..
    N&L
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh ý,nhất là do Khánh Ly hát thì.......buồn muốn chết==&gt; kmikaze===&gt; hết buồn

    A rose by another name would smell as sweet
  7. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư
    nếu mà có chuyện buồn tớ sẽ ngồi thừ ra từ sáng tới chiều để nghe nhạc,tớ thích nhạc cổ điển........chỉ ngồi nghe thôi,ko quan tâm gì hết,ko nghĩ gì cả,mặc kệ mọi sự xung quanh
    May mà trong nhà ai cũng biết bệnh của mình nên ko bao giờ bị làm phiền
    Click ~~~~&gt; Hội Học Sinh TTVN &lt;~~~~ Click​
  8. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hic hic sỉo ơi gà không thể theo được siro rồi như thế có mà lăn mất à ?
    [marquee][green] ~ 波 维[/size=4][/green][/marquee]
  9. AngelofDeath

    AngelofDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khi buon ah ? Minh ...neu binh thuong, co the se khoc, co the khong, tuy la vao luc buon minh co cam thay tuc gian hay khong, neu gian thi chac chan la se khoc roi, neu khong thi chi can 15 giay thoi. Minh tu thuyet phuc ban than la khong buon, tu tim niem vui, nhu the den mot luc nao do niem tin la minh khong buon se tro thanh su that, minh khong con cam giac buon nua.
    Con neu noi buon qua lon va qua sau sac thi sao nao ? Minh cung se nhu the thoi, nhung lau lau cam thay nhu co mot cai gi do, rat tram, rat lang le, len loi trong long, doi khi thay nhoi len...nhung chi vay thoi...vi chung ta con fai song nua ma fai khong
    Luck comes to some of us, a very small number, but success will smile with anyone who really really wants it !
  10. sunshine_lady

    sunshine_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    -Buồn á?Thì chui vào fòng, tắt đèn,đóng cửa,ngồi 1 mình, nghe Classic, thinking & khóc.......
    Hoặc vác xe ra đường lang thang, (nhất là vào mùa đông, càng lạnh càng tút), suy nghĩ đên cùng của sự việc(dễ tai nạn đây hờ hờ) , khóc để giải toả rồi về nhà....nhưng khi buồn wá thì cách này o ổn, o thể suy nghĩ đến cùng được.....kiếm việc rì làm, PS chẳng hạn, kekeke
    NEVERMIND
    Được sunshine_lady sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 03/12/2003

Chia sẻ trang này