1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những luc buồn các bạn làm gì cho em lời khuyên nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baonam091, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    em hoàn toàn đồng ý với cách này của bác...vote cho bac *****....dỗi dỗi thì vote lại quả cho em nhé....
  2. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    khi ngồi với bạn bè thì hết buồn hết chán....nhưng khi về với căn phong vắng tanh cái cảm giác buồn nó lại càng lớn hơn...hix !
  3. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    cách của bác cũng hay ..nhưng mà hàng xóm sẽ ko để cho bác yên đâu ...
  4. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    thêm một người nữa có cùng cách suy nghĩ ...vote cho bác *****
  5. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn sống ở HN thì tớ mách nhỏ bạn cách này ...phải nói là siêu giảm buồn.
    Phóng xe lên Bờ Hồ rồi gửi xe trước cửa Đền Ngọc Sơn sau đó đi bộ vòng quanh Hồ ...Không khí thoáng mát trong lành sẽ mang lại cảm giác thư thái dễ chịu cho bạn, hơn nữa sẽ có rất nhiều người cùng đi bộ với bạn nên bạn sẽ không có cảm giác bị cô đơn ...Cứ đi quanh Hồ nếu thấy mệt thì rẽ ra Tràng Tiền ăn Kem ...Dù là mùa đông hay mùa hè, dù bạn có khoái món kem hay không thì cũng cứ ăn nhé...ăn thật nhiều, ăn thoải mái. Trong lúc ăn kem đừng có nghĩ lung tung gì hết, cứ để cái mát lạnh thơm béo của Kem nó đi từ từ xuống ruột non...ruột dzà rồi nó đi ngược lên trên não ...xoá tan những nóng bực buồn rầu trong trí não của bạn .....Khi nào cảm thấy không an nổi nữa thì đi về ngâm mình trong bồn tắm (nước lạnh nhé ...càng lạnh càng tốt ) Sau đó thì lên giường ngủ khì .....Sang ngủ dậy mọi nỗi buồn của bạn sẽ chôi tuột đi.
    Nếu bạn không sống ở HN thì ...lúc buồn hãy kiếm người bạn thân nhất trút hết nỗi buồn ...trút hết sự bực dọc trong người qua người bạn thân đó ....sau rồi bạn sẽ thấy thoải mái dễ chịu hơn bởi vì nỗi buồn được chia đôi thì nỗi buồn sẽ tan biến, hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ được nhân đôi.
    Chúc bạn sẽ không bao giờ phải nhắc tới chữ "buồn" trong từ điển của mình nữa nhé.
  6. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
  7. miu_xinhxinh

    miu_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi mình bùn mình có nhìu cách lắm,cách này k đỡ thì chuyển sang cách khác.mình hay chơi với con mèo nhà minh,khoa học đã chứng minh rằng vật nuôi trong nhà sẽ júp ta đỡ bùn hơn mà.hoặc gọi đt buôn với bạn hoặc hát hoặc đi bộ dạo mát 1 mình,lúc đó đầu óc thanh thản nhìu lắm!
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vừa giận dỗi anh xong. Buồn khủng khiếp. Không muốn khóc mà nước mắt cứ giàn giụa. Ừ, thì khóc... khóc cho tới khi cảm giác mắt đang dần sưng húp lên rồi thì tự nhủ... "mình khóc như thế có đáng không? người ta có biết không?"... Chắc chắn là người ta không thể biết rồi. Cố lấy lý trí để điều khiển cho lòng thôi thổn thức. Không cho phép tự làm khổ mình như thế.
    Muốn ngủ. Ừ, thì ngủ cho quên hết tất cả. Chao ôi, sao mà khó ngủ thế! Đầu óc cứ ong hết cả lên. Oh, my God!
    Đêm đã khuya rồi, lang thang ư? Ra đường lúc đó không gặp phải ma cũng gặp phải "cướp"
    Mắt cứ chong chong nhìn lên trần nhà. Và rồi... ơ-rê-ka... Mình bật dậy...đến bên cái computer và turn the power on... và tiếp tục thói quen thường ngày với ttvnol... nhắn tin cho một đứa bạn tin cậy nhất rủ nó online buôn dưa lê một lúc... Thanks God, nó đang online...
    Và... cảm giác thật thoải mái. 12 pm... người đã làm mình buồn gọi điện tới... Bơ lơ, không muốn trả lời, vờ như đã ngủ rồi, nhưng thật tâm trong lòng nghĩ... không nên tự làm khổ chính mình nữa!!!
    Bạn thử áp dụng xem nhé! Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi; quan trọng là ta có muốn vui hay không thôi.
    Nice evening!
  9. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Họng chị ko sưng bằng quả ổi thì em làm con kiến
    Bạn bè là để cho những lúc như thế,động viên và chia sẻ nhưng đừng tìm đứa nào đang chán đời nhé
  10. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này