1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những luc buồn các bạn làm gì cho em lời khuyên nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baonam091, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    giúp bạn nhưng tớ đích thị là spam đấy
    Quay lại với topic chính nè: lúc bùn tớ đi ngủ, trèo lên nóc nhà, chơi điện tử, nghe nhạc dance hay trance, spam,.... uống bia, hút thuốc, uống rượu, đốt tiền vào những trò vô bổ, mua sắm tùm lum, đập đồ đạc như di động chẳng hạn... đi chơi với ngưoi yêu cũ, quát tháo trẻ con...
  4. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ========

    oh my god, sao niced4ys hoang thế, lần sau ra chợ mua 20 cái điều khiển tivi về (nhớ là loại Made in China ấy), lúc nào buồn thì lôi ra đập. 50k 1 cái, đập vẫn được tiếng là đập phá đồ điện tử.
    Còn khi buồn mình:
    1. đi lang thang+nghe nhạc thật to+nhạc Dance đấy nhé (những lúc này ko bao giờ nghe mấy thể loại nhạc Việt bi luỵ, love song hay rap riếc gì cả). Mình cũng rất khoái đi discotheque, đấy là 1 cách xả stress cực hay, nhưng ở VN thì mình ko thích lắm (có lẽ là do chưa thấy chỗ nào hợp gu vì chưa đi nhiều).
    hoặc 2. Làm những việc cho bản thân mà mình cảm thấy thích.
    hoặc 3. Lướt web.
  5. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tui ah, bùn mà đi lang thang một mình tui thấy bùn hơn; rủ bạn có lúc chúng nó bận hết, càng bùn; than thở với bạn, cũng có nhưng có lúc cũng chẳng muốn phiền ai, lúc đó vào blog than thở một mình, lên ttvnol tìm cái topic kiểu như ''Lúc này bạn đang nghĩ gì'' cũng đc.
    Nhưng nếu ở nhà một mình, bật karaoke lên rên rỉ mấy bài kiểu như Biệt ly, Biệt khúc, nhạc vàng, càng thê lương càng tốt, rên chán chê khản cổ, thở dài liên tục thế là hết bùn chán. Loại này hàng xóm mà nghe thấy chỉ có thở dài thôi, ko sợ (cách này chắc chẳng giống ai hihi:D)
  6. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    khi` ! tính mình thì lại ko thích động vật lắm ..khi buồn roài thì còn tâm trí đâu nữa mà hát hả bạn ...chỉ có gào thật to thôi bạn ơi ...cám ơn bạn đã có những lời khuyên ..
  7. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi buồn có nhiều kiểu buồn lắm nha bạn . Phai nói rõ chứ nói buồn không dễ bị hiểu lầm lắm
    Sao bạn không đi ăn đi , nuốt nỗi buồn vô bụng và chờ............... nó get out , thế là xong không còn buồn nữa . nhưng đừng ăn nhiều quá coi chừng mất eo
    Hoặc bạn có thể nghe nhạc , đi shopping , rủ bạn bè đi chơi đây đó , ngủ , học , có rất nhiều việc để làm khi bạn buồn, không lo thiếu chỉ sợ bạn không thích làm mà thôi. Thử kiếm một thứ hợp với mình mỗi khi mình buồn nha .
  8. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    theo như bạn thì thanh niên như chúng mình thì sẽ có những chuyện gì là buồn nhất ....mình bây giờ đang buồn vì bạn gái mình phản bội mình ...và thứ hai là công việc của mình ko đc suôn sẻ lắm ....có hai nỗi buồn này thôi ..mà sao chẳng làm thế nào để hết buồn dc ..hix !
  9. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    theo như bạn thì thanh niên như chúng mình thì sẽ có những chuyện gì là buồn nhất ....mình bây giờ đang buồn vì bạn gái mình phản bội mình ...và thứ hai là công việc của mình ko đc suôn sẻ lắm ....có hai nỗi buồn này thôi ..mà sao chẳng làm thế nào để hết buồn dc ..hix !
    Bạn đang hỏi tôi hay là bạn hỏi tất cả mọi người . Nhưng là ai thì tôi cũng cho ban lời khuyên nhưng bạn nghe hay không là tùy nhé. Thật tụi mình cũng có nhiều chuyện buồn nhưng quan trọng là buồn gì và buồn như thế nào , ít hay nhiều, lâu hay mau thôi . Sao bạn không thử bỏ những thói quen trước kia và thay vào đó là những điều mới lạ hơn thử đi ?? Thử kiếm một thú vui nào đó như là chơi thể thao , rủ đám bạn uống càfê tán phét. Trong công việc thì tạo một chuỗi thời gian làm việc hợp lí và một phần thất bại biết đâu là do bạn không tự tin và chuyện này xen chuyện kia, không phân định rạch ròi. Hãy thử refresh mình lại thử xem sẽ có sự thay đổi nagy thôi. Còn chuyện tình cảm thì khó mà quên được như tôi cũng zậy nè nhưng bạn nên học cách ừ với nó. Không quên kỉ niệm và không buồn bã giận hờn vì chuyện đó làm gì hết . Bắt tay với cái gọi là cân bằng về nhiều mặt.
  10. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    khi tớ buồn thường làm gì nhỉ?? Đi lag thang ra đường này, nhưng xét cho cùng thì đi ra đường về rồi cũng chả khá lên đc mấy, ngày xưa ( cách đây khoảng 1 năm) thì hay chui vào Bụi ngồi, ngồi chán rồi đứng dậy..........
    Còn h thì chẳng làm gì cả buồn và vui ......Dạo này mất cảm giác rồi

Chia sẻ trang này