1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc buồn mà không có ai để chia sẻ, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MrWater, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn mà không có ai để chia sẻ, bạn làm gì?

    Không biết một câu hỏi như vậy có thể được các bạn hiểu thế nào: Một mẹo nhỏ trong cuộc sống, một cách giải toả, một người bạn rất cần thiết mà ta đang thiếu, một tâm sự hoặc một stress.......
    Tôi không biết nên giải thích thế nào, nhưng đã rất nhiều lần tôi ở vào tình trạng như vậy. Buồn đến nỗi không thể học tập hay làm việc, không tìm ra nguyên nhân của nỗi buồn. Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm những điều sau mà không thấy vơi đi chút nào:
    - Đi lang thang.
    - Mang tiền đi mua món đồ gì đó.
    - Nhìn ngắm mọi người ( không thể không suy nghĩ).
    - Lướt NET tìm bạn chat.
    - Nghĩ về việc tự tử, nghĩ xem nếu mình chết thì mọi người sẽ như thế nào và cố gắng xua đuổi ý nghĩ này đi.
    Còn các bạn, đã bao giờ các bạn ở vào tình trạng như vậy chưa? Các bạn làm thế nào? Hãy chia sẻ với tôi nhé.
    Xin cảm ơn nhiều.
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Mỗi khi có chuyện gì buồn thì mình lại ngồi một mình, nghe nhạc và suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều. Rồi tự an ủi chính mình và làm cho tinh thần vững hơn. Mình là người vượt qua nỗi buồn khá nhanh, mình nghĩ vậy . Đối với mình thì sự lạc quan trong tâm hồn giúp chiến thắng được mọi nỗi buồn.
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chuyện buồn có một cách giải quyết khác nhau em đã lập một topic tổng hợp những chuyện vui buồn rùi mời bác Mr water quá bộ sang thăm
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà Bật Yanni thật to ngồi nghe .Cực phê mà chẳng phải suy nghĩ nhiều .
    Còn không thì đi lòng vòng chui vào bar nào uống beer nghe nhạc ở đấy rồi về đi ngủ



     
  5. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Bác cũng giống em, em khoái Yanni lắm . Mới có chuyện buồn, mở lên nghe , thế là tâm hồn lại thảnh thơi như trước.
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng hay bị, nhưng tớ chỉ kể lại cho bạn tớ nghe lúc tớ đã bình tĩnh lại. Lang thang - đi nhiều mệt lắm, lúc đó thì mệt toàn bộ luôn --> ko nên.
    Lúc đó thì .........Ngủ hoặc kiếm cái gì đó để đọc hoặc nghe nhạc cái loại cực mạnh ấy, lắc lư theo nhạc 1 lúc cũng cảm thấy nguôi ngoai đi nhiều.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  7. ichoi

    ichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cầm một cục tiền đủ để mua: vài cuốn truyện (cổ tích chẳng hạn), vài ba đĩa phim, những món ăn vặt yêu thích...vậy là tiêu hết hai, ba tiếng trong nhà sách và siêu thị rùi nhe''.
    Chạy long rong ngoài đường thêm nửa tiếng nữa.
    Về đến nhà, bỏ đĩa nhạc êm dịu vào máy, đọc truyện
    Hoặc...coi phim
    Thế là đủ hết ngày lun
    À, nếu mà hết tiền???
    Trùm mền ngủ chứ còn làm gì được nữa hả trời?
  8. chitchit_meomeo

    chitchit_meomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã có lần rơi vào tâm trạng như bạn va mình đã thoát ra bằng cách tìm đứa bạn thân và đi chơi với nó. Trong buổi đi chơi đấy, nếu mình cảm thấy có hứng thì mình kể cho nó nghe còn nếu cảm thấy không có hứng thì hai đứa cứ vừa đi vừa nói chuyện lung tung, toàn những câu chuyện không đầu không cuối nhưng nhẹ nhàng. Nhưng nói chung là mình toàn nói chuyện mà mình đang cảm thấy tệ hại cho đứa bạn của mình nghe thôi thế là dần dần mình cảm thấy tâm trạng bớt nặng nề. Nếu bạn không có những người bạn sẵn sàng ngồi nghe bạn nói những điều đôi khi là vớ vẩn ấy thì hơi đáng tiếc nhưng bạn có thể thử cách khác như bạn hãy ngồi một mình và nghĩ thật nhiều đến vấn đề mà bạn đang gặp phải. Mình tin bạn chỉ có thể nghĩ đến nó cùng lắm được một tiếng đồng hồ thôi là bạn sẽ thấy chán lắm rồi và nghĩ sang chuyện khác. . Thời gian là một khái niệm cũ rồi đúng không nhưng nó luôn là giải pháp tốt cho tất cả mọi người đấy. Bạn hãy tự bảo với mình là mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thôi nếu chưa ổn thì tức là chưa phải cuối cùng vẫn còn có thể giải quyết được. Mình hy vọng bạn sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại. Buồn mãi thì sẽ xấu lắm đó
    ".... cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!!!"
    Được chitchit_meomeo sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 26/02/2004
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Những lúc tớ buồn thì tớ sẽ ngũ một giấc hoặc rủ đứa bạn thân đi măm măm , co thể gọi đây là cách tiêu tiền để giải tỏa phiền muộn. Hihi...cũng hiệu quả lắm đấy.
    I LOVE LILYS
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ!còn biết làm gì nữa?đừng buồn nữa thế là xong!!![nói chuyện một mình]
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!

Chia sẻ trang này