1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc buồn mà không có ai để chia sẻ, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MrWater, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư??Dạo này mình hay buồn quá!!Như lúc này đây,muốn có 1 ai đó ở bên cạnh,nghe mình nói,an ủi,vỗ về hoặc thậm chí chả cần làm gì cả,chỉ cần chìa đôi vai cho mình gục đầu vào đó mà khóc oà lên!!
    Sau cơn mưa,trời lại sg''.Nagỳ mai,rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp!!Cố lên nhé,L ơi!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  2. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nhạc, viết nhật ký ghi lại những suy nghĩ và cảm nhận, (sau này đọc lại cũng nhận ra nhiều thứ). Một cách hết buồn (hơi tốn tiền một chút ) là online, vào box Cuộc sống để post bai linh tinh, thế cũng thấy nhẹ lòng.
    Còn một cách giải sầu nữa là uống rượu, hehe, cái này hay phết nhá, hết buồn ngay đấy....
  3. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    những lúc ấy tôi thường làm gì nhỉ ?
    cafe một mình...... ngẫm nghĩ sự đời, nghĩ một lúc...lâu, sẽ nghĩ ra được một số lý do để vui đấy.
    uống rượu hay bia cũng là 1 giải pháp hay, vì khi uống xong tôi thường buồn ngủ, ngủ dậy cũng đỡ buồn hơn 1 tý...
    hay vào sàn nhảy, uống hơi tây tây 1tý ( lại uống ) nhảy nhót, hò hét đến mệt nhoài ra...... cũng đỡ buồn 1tý...... khéo xong lại tìm được một lý do mới để vui ấy chứ..
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao..... em lừa dối ?
    ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nao, cớ mà sao.... em còn vu vơ hoài ?
    --------------------------------------------------------------------------------------------
  4. sheiscute

    sheiscute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    vào những nơi nào hoà nhập với thiên nhiên.Nhiều cây, như công viên chẳng hạn, ngồi nhìn ra hồ, nghe gió thổi vào mình, nghe nước mắt rơi. Sau gần hai tiếng thì không khóc nữa, sau một tiếng thì kô còn nước mắt nữa, trống rỗng, sau tiếng nữa thì hết, không hiểu mình vừa buồn vì cái gì.
    Không ra công viên cũng được ,lên khoảng ban công tầng 16 các khu đô thị mới , nhìn ra xa . càng xa càng tốt, để gió xoa dịu nỗi lòng....
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bật những bản nhạc thật buồn. Đang buồn rồi, nghe cho nó buồn luôn thể. Sau đấy, khi không chịu được nữa, bật Rock. Vặn Volume mức cao nhất có thể. Cảm giác như chưa bao giờ dễ chịu đến thế. Bạn thử xem.
     ... GONE WITH THE WIND ...
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mình có một topic nói về bạn tri kỷ. Những lúc buồn cũng như vui mình đều kể cho BTK của mình nghe.
    Tuy nhiên để phân tích một cách khoa học thì việc gì cũng có lý do của nó.
    Lý do nào khiến bạn buồn? (BTK của mình thường hỏi như vậy)
    Lý do đó đặt vào người khác thì người ta có buồn hay không?
    ...
    Tóm lại: Việc gì ta cho nó là quan trọng thì nó là quan trọng.
    t9g68
  7. rua_mat_nhu_meo

    rua_mat_nhu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi đi mày ơi. Tra tấn người khác thế chưa đủ à? Khiếp, con gái con lứa, lúc nào cũng rock uỳnh uỳnh. Hehe, bạn nào buồn mà ko có ai chia sẻ thì cứ kiếm Mèo. Tớ cho bạn chia sẻ miễn phí luôn.

Chia sẻ trang này