1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lúc cảm thấy buồn! nên làm gì đưọc nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nangthuytinh85, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangthuytinh85

    nangthuytinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    những lúc cảm thấy buồn! nên làm gì đưọc nhỉ?

    Chẳng biết vì sao nữa! sao mình hay gạp phải chuyện buồn đến vậy! cảm thấy hụt hẫng quá! Dù vẫnn biết được có rất nhiều lời khuyên của bạn bé là càn thiêt! Vậy má mình vẫn chưa hết cái cảm giác chán nản! đôi lúc tự đáu tranh với mình nhưng vãn chưa chiến thắng đuọc bản thân!
    Làm thế nào đưọc chứ!
    Hôm nay lên lớp với một cảm giác rất tự tin , và thoải mái!!
    vẫn bình thường như mọi khi, đén bảng thông báo và xem danh sách tên mình ỏ dâu!Nhưng không thấy gì!
    vào phòng giáo vụ găp cô giáo, vẫn ngoan ngoãn , lễ phép như thưòng nhưng không hiểu sao cô lái cáu gắt với mình như vây!
    Nghĩ ra ! và đã hiểu! tai cậu ban ghi danh sách thiếu tên mình!
    đến bảo nó nhung vãnn không được! Đành đi về nhưng trong lòng vãn âm ức lăm! nhằn tin cho đúa bạn thân ! Nhưng không liên lac được!
    olinne! .................. noi'' chuyen vu vo voi'' vai người bạn Nhưng trong lòng vẫn ấm ức quá! không thoải mái được ! Làn nào cũng thế! Chẳng muốn làm gì! Chăng biết nnên phải làm gi!
    Dù biết chắc chỉ là chuyện cỏn con đối với người khác ! Nhưng sao vẫn thấy nặng nề với bản thân mình thế!
    Thương mẹ thội! Chắc mẹ nghĩ con gái mình vẫn thế thôi! sẽ làm cho mẹ thât vọng hơn dù biết nếu có nói ra thì mẹ cũng chẳng trách gì mình cả! Nhưng..............vẫn buồn!
    [​IMG]
  2. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ là hết buồn bạn ơi
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà bạn! Có phải lúc nào cũng toại nguyện được cả đâu,có những thứ lớn lao,có những thứ nhỏ nhoi.Tóm lại là tự tin lên bạn,việc gì cảm thấy cho qua được thì cho qua để nó đỡ làm mình nặng đầu
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Là cuộc sống mà ... suôn sẻ mãi thì chỉ tẻ nhạt thôi ... Đâu có ai không muốn may mắn và hạnh fúc đến với mình nhưng đâu fải ai cũng có được điều đó Vui buồn làm nên một phần của cuộc sống... Bạn hãy nghĩ đến những lúc bạn gặp may mắn và người khác gặp xui xẻo không nhu ý xem Thế là hết buồn nhé
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là thế nào nhỉ? nếu nói lắm chông gai thì cũng chưa chắc nếu nói toàn màu hồn cũng kô phải.Tui cảm thấy mình là 1 gánh nặng cho gia đình và xã hội,tất cả mọi chuyện rắc dối xảy ra dều coa nguyên nhân từ tôi.Tôi buồn lắm,rất buồn.và những lúc buồn như vậy thì chỉ biết nằm khóc 1 mình thôi .
    Hy vộng sẽ chẳng có ai buồn như tui,chúc mọi người luôn vui vẻ
  6. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    bùn thì đập đầu chít đi
  7. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác này buồn ko nêu ra lý do , đôi khi người ta buồn vì nhiều thứ , nói chung là người không tránh khỏi nhữnglúc như thế rồi , nhưng khuyên bác đừng nghĩ quẩn thế là ok
    Em ko đồng ý với bác Vitbe khuyên người ta đập đầu vào tường chít đi ............=> bác này ác hơn thú(có gì bác bỏ quá cho em) he he he.....
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn[​IMG]

    mms://210.245.24.10/Music/Top_nhacSO/Top_nhacSO_7/04_DanTruong_KhiCoDonEmNhoAi_LVVoHoaiPhuc.wma
    Được thantrau sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 18/05/2006
  8. VoTinh_DaTinh

    VoTinh_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ngoài kia tấp nập lắm mà???
    Khi buồn nghe nhạc...
    Khi lòng trĩu nặng...lang thang ..vi vu trên phố..ngắm cảnh
    mọi người đông vui, tập thể dục cùng nhau dưới nền nhạc...
    lòng vơi bớt bao nhiêu...
    những ngày hè thế này..
    lúc stress vô cùng ..tui chạy và chạy...và khi những giọt mồ hôi đầm đìa như tắm..
    là lúc bao căng thẳng cùng trôi theo...
    Vui lên lovely à..bạn đâu phải là 1 gánh nặng.???
    bạn là một con ng`..
    mà đã là 1 con ng` thì ai cũng có một ưu điểm vượt trội của mình..
    Cố gắng tìm thấy nó nhé....chúc vui vẻ.
    Chúc mọi người vượt qua đươc nỗi buồn nhất thời.
    ...Để tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống .
    ..Và ta lại lãng du...
  9. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không phải nỗi buồn nào cũng có duyên cớ rõ ràng như 1+1=2 ,nhiều khi chỉ vì những thứ rất nhỏ trong cuộc sống cứ tích tụ tích tụ lại như những hạt sạn làm ta mệt mỏi và chán nản.Sao ta không dành topic này thành nơi để chia xẻ và an ủi những vấn đề chẳng ra vấn đề ấy với nhau nhỉ?
  10. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đó mới là cảm giác của con người, hehe (không phải khúc cây), có lúc vui có lúc buồn, đó là chuyện bình thường, nhưng nhiều khi buồn quá là do mình tự làm cho mình buồn thôi, hãy suy nghĩ thư giãn hơn và lạc quan hơn thì sẽ hết bùn à...

Chia sẻ trang này