1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lúc cảm thấy buồn! nên làm gì đưọc nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nangthuytinh85, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Hết giờ làm đi lang thang....muốn tìm một đứa bạn để ngồi cà phê im lặng nhưng chả đứa nào rỗi cả!
    Công việc....tình cảm.....những cái quá nhỏ nhặt chẳng ai để ý đến nó lại dồn lại....cảm thấy nặng nề....
    Buổi tối Hà Nội mấy hôm nay thời tiết đẹp....
  2. sun_flower198

    sun_flower198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có lúc cảm thấy ko hiểu sao mình lại tồn tại trên cuộc đời này nhỉ? Có ai cần đến mình ko? Ngoài gia đình, bạn bè...thiếu một người...một người đặc biệt...
    Có lúc buồn vì người mình tin tưởng làm mình thất vọng quá, họ làm những việc theo cách mà mình...ko thể hiểu đươc???
    Có lúc buồn vì cuộc sống nhiều áp lực quá, áp lực học hành, rồi công việc...
    Mệt mỏi lắm!!!
    Có lúc muốn đi tới một nơi thật xa, nơi ko ai biết mình là ai...chỉ có mình và thiên nhiên...
  3. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có nhiều người tâm trạng giống mình vậy nhỉ, bây h mình mới hiểu không phải nỗi buồn chỉ dành cho mình.
    Những lúc buồn mình thèm cảm giác bên tách cafe cùng với người bạn thân nào đó. Ai cũng bận , ai cũng có công việc của mình, thôi đành tìm đến ROCK vậy.
    Uớc gì những người trong TOPIC này có thể họp mặt một lần nhỉ. Ở quán cafe nào đó chẳng hạn.
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện tranh cho zui
  5. nasty_n_foolish

    nasty_n_foolish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lúc tớ buồn là những lúc tớ ăn nhiều nhất.Ăn đồ ngọt Schokolade hay bánh ngọt.Không bít mọi người sao, chứ tớ ăn vào cũng thấy đỡ buồn.Thấy nghĩ mọi việc nó positiv hơn.
  6. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    buồn, mình thường nghe nhạc.Rock ballat muôn năm.Nếu ko lại viết nhật kí, viết cho vơi đi nỗi buồn, viết gửi đến 1/2_người iu ko bít mặt, người tưởng tượng để tự an ủi mình.nếu ko sẽ chết mất trong cái thế giới# của mình.hoặc lên mạng đoc bài viết của mọi người, như giờ này chẳng hạn.
  7. huyentrang123456789

    huyentrang123456789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    vì đời là thế đó
    "Buồn"cũng là 1 tâm trạng tuyệt vời mà thượng đế ban tặng cho con người.Đôi khi buồn bạn sẽ nghĩ ra được nhiều điều thú vị vd nhiều lúc buồn tôi vẽ ,viết truyện ,...v v...và đến lúc xem lại kết quả thì mới phát hiện ra rằng nó thật tuyệt vời
    Hoặ có thể khi buồn cứ phon cho người bạn thân và dốc tuồn tuột mọi chuyện cho nó
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn bạn hãy lấy xe ra khỏi nhà, chạy một vòng thành phố. Nhìn phố phường, con người, cảnh vật ...... Và ngồi một mình thưởng thức âm nhạc ở một quán cà phê quen thuộc rồi bạn sẽ thấy tốt hơn. Đó là cách mà mình hay làm mỗi khi buồn.
  9. dat80

    dat80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình lúc nào buồn lại rủ mấy thằng bạn thân tụ tập bia, rượu. uống say về nhà làm một giấc. Sáng hôm sau hết buồn.
  10. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi mình tự nhiên thấy buồn, hụt hẫng và cô đơn quá, nghĩ đến cái gì cũng thấy thật tối tăm. Thế là mình đi cắt tóc, cắt một bộ đầu mới hay hay, ngắn cũn xong rồi cũng thấy vui lên đấy. PHải thay đổi không khí một chút sau đó đi chơi, nhiều người tháy mình cắt tóc nên trêu trọc, nói chuyện rôm rả cũng vui vui.Tuy sau đó mình hơi tiếc bộ tóc.
    Cuộc sống có bao giờ là ko có chuyện buồn đâu. Trên thiên đường cũng còn có những ngày giá lạnh. Chính vì vậy buồn cũng là chuyện bình thưòng quan trọng là mình đừng nên ủ rũ 1 mình, nên chia sẻ với bạn thân, đi chơi, thư giãn... mình sẽ thấy cuộc sóng còn có nhiều điều thú vị.

Chia sẻ trang này