1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc ko gặp zai bạn thấy sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi skylibra, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Những lúc ko gặp zai bạn thấy sao?

    Tình hình là mình cũng không hiểu nổi là sao nữa. cứ hôm nào gặp zai là nói chuyện rất dễ chịu, còn hôm nào không gặp- nói chuyện qua điện thoại cứ thấy nhạt nhẽo sao ý. Thêm vào đó là hôm nào kiss nhiều thì hôm sau lại thấy chán chả muốn gặp. .

    Ai cho cách giải quyết với
  2. ocech500

    ocech500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    úi,
    tớ lang thang lại gặp bạn, bạn cũng trả lời bên chủ đề của tớ, hí hí...
    mà lại thấy giống nhau rùi.
    hôm nào mà cùng anh í nói chuyện nhìu í, sướng lắm, vui cả tuần luôn, hôm sau lại muốn nói tiếp.
    còn hôm nào kiss nhìu, ôm nhìu, thì tớ chỉ mong là kệ... tuần sau gặp... híc
    chít mất thui.
    mà ấy bít rùi đó: nói chuyện nhìu thì kiss ít, mà kiss nhìu thì có hôm nói được có vài câu hỏi thăm, còn lại thì... bị gắn lips rùi còn jề mà nói.
    híc...
  3. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Con gái bùn cười thật!
  4. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là tình trạng chung không nhỉ
    @ ocech500: tớ thấy chuyện của tớ mí bạn khá giống nhau đấy.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Ah, ra là thế
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    haha... Ăn ít nên mồm chu lên leo lẻo...
    Ăn no rồi, chả buồn ăn nữa.........................
    Mới đầu thế, sau nghiện, khéo lúc nào cũng muốn ở cạnh ăn cho bé chóng béo.
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hihi, những khi không gặp zai à... Tớ và zai nhà tớ ở xa, mỗi năm gặp có vài tuần nên cũng quen đi. Lúc gần đến ngày về thì vui vẻ phấn chấn lắm, lúc gặp rồi tháng đầu tiên xa thì thật kinh khủng, nhớ ghê gớm. Một hai tháng sau cuộc sống lại ổn định, lại thấy bình thường...hihi
    Còn trong thời gian ở nhà thì vì một năm gặp nhau ít nên lúc nào cũng muốn gặp. Thành ra đến thăm bà con họ hàng chòm xóm, đi đâu cũng đi cùng cả
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ vấn đề này là bình thường mà, có cần "giải quyết" gì nữa đâu nhỉ
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ko có zai, càng sướng
    Ko có xe ôm, thì chả xe ôm nào cấm mình đi đâu.
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Kiss nhiều quá chắc nhàm nên ko muốn gặp, nếu nâng mức độ lên thì khéo giờ nào cũng muốn gặp í chứ

Chia sẻ trang này