1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ đến tình yêu đã đánh mất,bạn thường hay làm jì???đại khái là nên bộc lộ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Những lúc nhớ đến tình yêu đã đánh mất,bạn thường hay làm jì???đại khái là nên bộc lộ như thế nào?

    bỗng dưng em lại muốn lập cái topic này để mọi người cho biết cái trải nghiệm khi mà nhớ về người mình yêu nó như thế nào?

    Tự nhiên 1 lúc nào đó,1 thời điểm nào đó,bạn thấy có 1 nỗi nhớ da diết dâng lên thì bạn sẽ làm jì?bạn sẽ có phản ứng như thế nào trong hoàn cảnh đó?nhất là với những người xung quanh đang để ý đến bạn?

    em lập topic này ko có ý đồ spam hay nghịch ngợm jì cả mà đơn giản chỉ là muốn biết mọi người bày tỏ mình lúc đó như thế nào,nếu có jì ko đúng thì anh Bia anh Fây và chị Chop tạo điều kiện chút nhé

    và em cũng mở hàng luôn:
    những lúc mà nỗi nhớ dâng lên thì em chả muốn nói chuyện với bất cứ ai cả,tầm đang như thế mà đứa nào trêu hay làm gì mất trật tự là thằng bé nổi cơn luôn
    hồi trước có 1 vụ như này,em đi làm buổi sáng sớm,đang ngồi một mình thì tự nhiên lại thấy nhớ,thế rồi 1 chị làm cùng phòng dắt 1 em ở phòng khác sang nói chuyện,thằng bé thấy người lạ sang thì cũng chào 1 câu lịch sự

    ai dè bà chị lại hỏi là:
    -em chị đấy,Ngọc thấy xinh ko?
    đang nỗi niềm như thế,chẳng muốn trả lời,thì con bé đấy nó lại hỏi tiếp 1 câu:
    --xinh hay xấu thì anh cứ nói,con trai phòng....mà phải ngượng thế à?
    nhìn cái mặt lúc đấy đã thấy ghét rồi,lại còn giở cái giọng đúng lúc thằng bé đang có tâm sự

    đang muốn 1 mình,điên tiết,thằng bé đứng phắt dậy,lấy ngay bộ mặt thân thiện,bước ra gần em nó,ghé vào sát tai,nói nhỏ 1 câu mà chỉ có em nó nghe được:
    -anh thấy em giống hàng lắm

    nói xong câu đấy,thằng bé lại lùi lại ngayvà lấy ngay lại bộ mặt thân thiện như ko có chuyện jì xảy ra và nói tiếp:
    --em yên tâm,anh nhận xét chỉ có đúng thôi

    bà chị cùng phòng thì tưởng em tán em nó câu jì cơ,còn con bé thì mặt nghệt ra,như kiểu còn ko tưởng tượng nổi là sẽ ăn ngay 1 câu như thế


    còn mọi người,những lúc nhớ về người mình yêu thì mọi người ra sao?
    kể cho nhau nghe đi
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    trời bác viết sớm thế:D em xin học tập ạ
  3. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng tham gia, mặc dù câu chuyện của anh cũng được kể mấy lần trên này.
    Hôm đó ở bà ngoại có giỗ, mọi người có nói anh là quá 30 rồi. Chuẩn bị vợ con đi chứ. Papa anh cũng có lời chêm vào là nó thế này thế nọ. Anh được thể nói ngày xưa L bố có cho con yêu đâu. Ông già anh bảo Tao có chết mày cũng không bao giờ lấy được nó.
    Sau này anh kể cho bạn anh nghe. Bạn anh bảo em có được như chị ấy không? Anh trả lời là : Em so thế đé-o nào được với L chứ !
    (Bạn ở đây là bạn gái chứ không phải bạn bình thường nhé )
    Được nhamthuyen sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 03/01/2009
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    thích ngồi mình...cấm đứa nào làm phiền...cũng như bác thoai
    _______nhưng bác nói em kia thế thì đứa con gái nào ko ức mới lạ...là em em cho bác ăn đòn luôn
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    được,sảng khoái
    mời anh 1 ly
    @doitra:lúc đấy anh nói tự nhiên đến nỗi nó còn há hốc mồm ra cơ mà,thik thì cứ xông vào mà đánh,tầm đấy mà được đánh nhau thì nhất luôn đấy,kể cả nó là con gái(chỉ đánh bằng cái khăn mùi soa...bên trong có cục đá thôi)
  6. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0

    Công nhận một điều, lúc đang nhớ gái cu~ hay bồi hồi thì rất dễ tàn nhẫn lạnh lùng với gái khác. Mỗi tội mình không dám thổi vào tai gái cái câu "Em giống hàng lắm!!!!!"
    Không biết chủ top tự tin đến mức nào chứ con bé kia mà cá tính tí chủ top sẽ biết thế nào là năm ngón tay trở về với má.
  7. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0

    -anh thấy em giống hàng lắm
    Câu này đúng ra bạn phải nhận một cái tát mới xứng đáng
  8. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    " Anh thấy em giống hàng lắm"
    ---> công nhận bác ĐỂU nhờ
    // khi nhớ thì thường ngồi 1 mình rồi bật 1 bản nhạc buồn lên nghe và.... khóc
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em í ạh, đập tay xuống bàn cái rầm, tiện chân đá phóc cái j đó bên cạnh cái bịch, sẵn có j đó trong tay ném một phát (trừ những thứ quá to và dễ vỡ ạh ) rồi kết thúc là lèm bèm 1 câu j đó chỉ đủ mình nghe và hậu cảnh là đi nhặt lại 2 thứ mình vừa ném và đá.
    Ấy là có 1 mình, còn có nhiều mình thì mặt em đần ra như ngỗng và thường sẽ kết thúc nhanh hơn vì đang có nhiều cái phân tâm mình hơn.
    Anyway, nếu được lựa chọn thì tốt nhất là hãy xoá sạch những j ko vui trong quá khứ, nếu ko nó sẽ thành cái tường quá lớn đè lên những suy nghĩ và đối tượng hiện tại, như em bây giờ này
  10. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Mình lúc đấy ngồi ngẩn ra, nghĩ thêm một ti nữa thi rơm rớm nước mắt rồi sau là khóc luôn.
    Khóc xong đi kiếm bộ tú lơ khơ ngồi bói xem Ex có nhớ đến mình không, bói xong dù thế nào thi cũng hết khóc

Chia sẻ trang này