1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ đến tình yêu đã đánh mất,bạn thường hay làm jì???đại khái là nên bộc lộ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 03/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. salahudin

    salahudin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Được đọc chuyến"phưu lưu" của bác với em Dung. Bái phục bái phục!
    Nhưng em thấy bác nhè ngay 1 câu" anh thấy em giống hàng lắm" vào tai con nhà ng ta thýa thì kể cũng hơi quá!
    Em thấy bác là ng đa cảm, nhưng đôi khi cũng cần kiềm chế:)
    chúc bác vui và sẽ có thêm nhìu bài viết hay đóng góp cho diễn đàn.
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    "em giống hàng lắm"
    --->sao pác lại kô bị làm sao nhờ?chị kia dễ tính thật
  3. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái chuyện này thấy nó phô phô thế *** nào ý nhỉ, hay là ông HKGH kia trêu phải cái con đần đần thộn thộn!!!!!!
    Lại còn ghé tai nói thầm, ông cứ khéo tưởng tượng, nói thật chứ ông mà nói thế với gái chắc nó hắt cả bát xxx vào mặt chứ đùa àh, bằng không thì nó coi ra cái k.
    Tôi *** thích cái kiểu nói láo màu mè của ông tí nào.... Có lần tôi đọc thấy bảo ông ở ngõ Yên Bái (cây xăng Nguyễn Công Trứ). Tôi ở trong Hương Viên chỗ Hồ Hai Bà, vẫn tụ tập hàng nước ở chỗ cửa chùa đánh cờ với mấy thằng thả cá. Ông có quen ai bán phụ tùng ô tô ở khu vực đấy thì lên tiếng cho biết nhau nào.
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Tớ mở điện thoại tìm ảnh cô ấy và con trai cô ấy ra xem.Và......mừng cho cô ấy.Còn mọi thứ xung quanh thì...kệ mother nó.
    HKGH làm thế thì hơi quá đáng. Nhưng mà em chả tin chuyện này có thật, nếu có thật thì bác chả ăn cái tát lệch mặt sau đó thì một trận chiến không khoan nhượng bằng đủ loại "vũ khí" hiện có của bác và 2 chị em cô gái kia. Bác thua là cái chắc
  5. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Khi nhớ về ng yêu cũ (mà còn yêu, chứ cũ mà hết yêu roài thì em chỉ thấy buồn cười ) thì thích 1 mình thôi, ai động vào là cạy miệng ko nổi 1 câu, có chăng chỉ wa loa rồi em phắn vào 1 góc.
    E ko thích gây hấn với ai hết, chỉ nghĩ cách lủi nhanh thôi. Cứ thế nhớ dần nhớ dần, rồi thì ....... khóc (ít lắm ~> vì thường thì khi nhớ e rất nhức đầu, e ngủ mợ nóa roài , chả kịp khóc). Mà khóc thường nc mắt nhiều lắm nhỏ 2-3 zọt (ko đầm đìa cho lắm) rồi thì ...... cũng ngủ thoay. Tự an ủi là chính!
    Ôi lại đi ngủ đây!
  6. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em mà là bà chị đấy,e đến nói nhỏ với a:"Chắc a đi với hàng nhiều rồi phải ko?Bệnh nghề nghiệp quá rồi"
  7. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Chai sạn mịe noá roài ... tầm đôi năm trc nhớ về còn bồi hồi xúc động , h nhớ về cũng như ko ... h chỉ yêu mình và yêu tiền thôi ...
    Cảm xúc ... mịe kiếp ... ai cho tau cảm xúc ...
  8. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp!
    Đã vậy em ko yêu nữa, để dành cảm xúc cho vợ sau này, chứ giờ yêu nhiều cảm xúc nó bay mất hết thì bỏ mẹ
  9. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , yêu mình và yêu tiền...chuẩn(GF ra đi trong lúc cô đơn cùng cực nhất , kô hận, ko oán, nhưngđược 1 bàihọc về...chuyện ở đời ...); nói đúng hơn là nhìn cái gì cũng xem có kiếmchác được không...
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 03/01/2009
  10. a5t8f13

    a5t8f13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ tìm đến trường mẫu giáo nơi thằng bé con cô ấy đang học. Thế mà đã 5 năm rồi. Tớ ôm nó một cái thật lâu, như để vớt vát lại bóng hình cô ấy năm xưa.
    Kiểu gì thằng bé cũng đẩy tớ ra. Bọn trẻ con dạo này hay khôn sớm lắm.
    Nó nói: Mẹ con lại đi Spa rồi ạ? Thế bố đã giặt quần áo và rửa bát dọn nhà xong hết chưa mà đến đón con sớm thế?
    Và tôi nhớ cô ấy kinh khủng, người yêu tôi cách đây 5 năm.

Chia sẻ trang này