1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ đến tình yêu đã đánh mất,bạn thường hay làm jì???đại khái là nên bộc lộ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Ờ, khi em nhớ, thì nt hay gọi điện ngay. Vẫn lo cho " nó " như ngày nào, nhưng ko biết h thế nào nữa. Nói chung là nhịp tim em sẽ đập ko ổn định, lúc đó cần bình tĩnh, ai làm phiễn sẽ lãnh ngay xyz vào mặt mà cũng chẳng cần biết tới hậu quả.
  2. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Bựa !
    Sáng ra gặp phải anh chủ tốp thì cả ngày hãm . Hơi 1 tí là gầm gào . Ghê gớm .
    Được thuyyy sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 03/01/2009
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Không biết là đúng hay sai, nhưng khi nghĩ tới ex thì em thường nghĩ tới những sai lầm do tính gà của mình gây ra. thường dằn vặt vì điều đó
    những lúc này nặng đầu lắm, người trơ ra, muốn chửi, cáu bẳn, khó gần (em vốn là thằng vui tính , thích đùa). Những khi như thế thì thích ngồi cà phê sân thượng 1 mình, hoặc ít nhất là đứng trên sân thượng để suy nghĩ
    hoặc vào box TVTY để học hỏi cuộc sống muôn màu, học cái bản lĩnh mà iem đang thiếu
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhớ thì để trong lòng, bộc lộ (dù tích cực hay tiêu cực) ra mà làm gì.
    Nghĩ đến người cũ là để cư xử tốt hơn với người mới.
    @ chủ topic: Người cũ xuất hiện trong đời ta là để ta thành con người tốt hơn (dù người cũ tốt hay xấu với ta), chứ đâu phải để ta đâm ra hận đời mà trút giận lên người khác - nhất là người này không làm hại gì đến ta?
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    [mặt tỏ ra rất bi thương và ra chiều thông cảm, lại gần ghé tai thì thầm]
    Khổ thân, anh đang nhớ bạn gái lắm phải hông?
    Mình thề là nói câu trên bất kể mình có biết lý do bạn HK thô lỗ là gì hay ko.
    Trường hợp này thì đoán bừa mà trúng phết nhỉ .
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế đâu Anx ạ. Tớ biết 1st của chú HK cũng bị ngăn cản giống tớ. Nên tớ hiểu được cái cảm giác đó. Lúc nào buồn buồn lại nghĩ đến 1 cái gì đó xa vời lắm. Cái cảm giác một điều gì đó mình rất cần mà mãi không với đến được nó khó tả và cực dễ nổi nóng. Nói chung là gồng người lên thì mệt lắm. Cũng may cảm giác đó cũng không có nhiều. Hehe
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nổi nóng là nổi nóng với kẻ gây ra điều đó (trong trường hợp này là bố mẹ), chứ đi nổi nóng với ng ngoài, lại là ng lạ, thì là nghĩa lý gì?
    Ai dám chắc là cái cô bạn mà bạn HKGH trêu là Em giống hàng lắm! mỗi ngày không phải cắn răng chịu đựng chuyện là ngày xưa bố mẹ cô ấy ngăn cản cô ấy đến với anh 1st ex? Bạn HKGH biết nóng nảy bực bội, thì sao không nghĩ cô bạn kia cũng thế nhưng giấu hết trong lòng rồi?

  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình hoàn toàn đồng ý với chị Anx đó.
    Là đàn ông thì hãy dũng cảm đi giải quyết với những người gây ra vấn đề của mình ấy, thay vì xả bực tức vào những người mà vừa ko có tội, vừa ko có khả năng chống đỡ.

  9. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mình mong 1 ngày chú HKGH xả nhầm vào em Anx..ko biết kết cục cuối cùng khủng khiếp ra sao nhỉ.
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Anh ko nên nói thế, vì với câu nói xúc phạm như thế kia, phần lớn phụ nữ, dù bình thường có thể rất mạnh mẽ, kể cả có thể đối đáp lại, vẫn có khả năng sẽ bị tổn thương.

Chia sẻ trang này