1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ đến tình yêu đã đánh mất,bạn thường hay làm jì???đại khái là nên bộc lộ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Công nhận..
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình biết, ý mình chính là thế .
  3. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chú HK sau 2 topic giật mình bỗng nổi như cồn.
    Topic này thể hiện tí cảm xúc mà bao nhiêu người vào Post, nguyên nhân chủ yếu là chủ thớt là người nổi tiếng.
    Hay dồng chí kể về first love đi để mọi người chia xẻ cảm xúc, FL là đẹp và nhớ mãi đấy. Ai chẳng vậy !!!
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác dễ nổi nóng nhỉ?
    Em thì lâu dần học được cách tự kiềm chế bản thân, những lúc nhớ người yêu cũ lắm, tâm trạng vãi ái , nhưng có người hỏi hay có làm gì khó chịu thì cũng cố đối đáp cho lịch sự.
    Cái này học từ người yêu cũ, mình cũng cảm thấy đúng. Những cơn giận dữ bao h cũng đem lại những điều kô mong muốn
  5. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    bác HK lần này sai rồi +_+ nó có làm cái *** gì đâu mà chửi nó +_+. tự dưng nghe chửi - bác vớ vẩn quá ,
    -----------------------
    bớt hành động theo cảm tính đi nhá
    -----------------------
    trả lời đúng nội dung : đúng là đứa nào mà chọc vào lúc ý là cáu lắm, muốn quay lại nhét cái giẻ vào mồm nhưng rồi tỉnh ra :" ta ko thể làm thế"
    thế là lại thở dài đánh thượt, lắc lắc cái đầu cho rơi chuyện cũ ra và " nước đến thì ngăn binh dến thì chặn"
  6. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    vote bác 5 * =)) ko đỡ được ạ - ngục tù của tình yêu nso phũ thế đấy
  7. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ô cái USB hôm trước mình bị mất ở đây sao.Tromg đó toàn Film mà
    @Pinokio_Vu : Cái vụ này của bác hay đấy em vote cho bác 5*
    Chống spam(lock nhiều nick quá oi` nên đau răng với mấy bác Mod lắm) : Khi nhớ đến người xưa...chỉ biết im lặng...Hok muốn chia sẻ với bất ký ai cảm giác này.Và cũng hok hiểu tại sao mà người xưa vẫn nhớ đến mình...vẫn thỉnh thoảng gọi điện, quân tâm... .Mọi người xung quanh sẽ chẳng thể biết đc vì dù cảm xúc như sóng dội trong lòng nhưng cái bản mặt của mình lúc nào cũng lạnh te.Chỉ riêng mình biết là đang nhớ...rất nhớ...
  9. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    chúng ta, những thành viên TVTY có 1 đặc điểm chung:
    Sy tình
    ...Sy là ...ngu sy
    Nghĩa là luôn ngu sy trong tình yêu!
    Thế nên hay chịu đau khổ
    Rồi vào đây chia sẻ với nhau.
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ân hận, chỉ thế thôi

Chia sẻ trang này