1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

    Bạn có gọi điện và nói rằng "..........nhớ ......lắm ....." không ????
    Bạn có thẫn thờ đến nỗi không thể làm được một việc gì không ????
    Bạn có nghe một bản nhạc mà hai người cùng yêu thích không ??? ..............................................................
    mời các bạn cùng tham gia nhé....


    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...
  2. beckham7583vnn

    beckham7583vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    khi nho nguoi ma ban "iu" quy .
    hay nguoc nhin len bau troi va ngam nhin mot ngao sao nao sang nhat do chinh la hinh bong nguoi iu cua ban .

    hay ngam nhin cho ki nhe vi bau troi do co rat nhieu nhung vi sao sang ma ban co the se lam tuong .
    "hay yeu bang ca trai tim cua minh cho du nguoi do co xa cach den bao nhieu "
  3. tomboy

    tomboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với người khác

    "Ngọt ngào trong vòng tay âu yếm"
    Tomboy@
  4. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh vẫn thường làm như thế không...??? Tệ quá .......
  5. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Những lúc nhớ người ấy mình cũng muốn gọi điện đến để được nghe giọng nói của người ấy lắm nhưng mình sợ gia đình của người ấy lắm nên mình ko gọi, những lúc đó mình thường đem những bức thư hay những bài thơ của người ấy viết cho mình ra đọc, hay những món quà mà người ấy đã tặng mình ra mà ngắm ngiá , những thứ đó nó làm cho mình đỡ nhớ và thấy rằng mình đang được sống trong tình yêu của người yêu mình,mình luôn cảm thấy được sự quan tâm và mình cũng luôn yêu người ây
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  6. soulsinthedark

    soulsinthedark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hoasữa19 ơi ! Mình nhớ bạn lắm ,nhưng mình không biết bạn tên gì? ở dâu? nên mình chỉ biết ......nhớ thôi, không biết làm gì cả .........mình cứ nhớ bạn cho đến khi không nhớ được nữa ..mới thôi. Híc híc, giờ này bạn ở đâu,làm gì...vậy bạn......
  7. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    nhớ người ấy, mình có nhìu cách để làm lắm, nghe nhạc chẳng hạn, hầu hết mình toàn làm cách đó thôi.
    ngoc_b
  8. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Listen to the rythm of falling rain
    They tell me that how full i've been
    Tôi chỉ one-sided love thôi nên mỗi khi nhớ người đó tôi lại phone đến nhà người ta và play một bài hát,người đó chỉ biết rằng có người thầm yêu mình thôi chứ kô biết đó là tôi,cũng tốt........
    What can't be bought by money can be bought by much money
  9. congtu_buon85

    congtu_buon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Những lúc nhớ "người ấy" em thường ngủ chị hoa sữa ạ!
    thế theo chị đó có phải là tình yêu kkhông ạ!
    nói thế thôi chứ nhơ thì như một người mất hồn ấy!
    chỉ muốn bỏ việc đến thăm nàng thôi(nàng của em ở xa mà)!!!!
    và rất hay bực mình...................
    thế đủ chua hả chị!!!!!!!!!!
    nếu chị không gại hãy nhân em làm em trai va truyền cho
    em ít kinh nghiệm nha!!
    cảm ơn chi trước!!!!!!!!!
  10. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy , những lúc nhớ....mình toàn mang đĩa của người ấy tặng ra nghe thôi , cảm thấy thoải mái hơn nhiều ...

Chia sẻ trang này